Bố mẹ sốc vì ảnh con trai đã mất bị dùng để quyên tiền trên mạng xã hội

Ngày 09/07/2016 16:46 PM (GMT+7)

Một cặp vợ chồng ở Mỹ bàng hoàng khi phát hiện ra bức ảnh về cậu con trai xấu số của mình bị đánh cắp và lan truyền trên mạng để trục lợi.

Chị Leigh Kendall, 38 tuổi, và chồng là anh Martin Parker, 43 tuổi, sống ở Bedford, Anh, mất đi cậu con trai Hugo vào năm 2014. Cậu bé Hugo bị sinh non khi mới 24 tuần và không may qua đời 35 ngày sau đó do các biến chứng sau sinh. 

Bố mẹ sốc vì ảnh con trai đã mất bị dùng để quyên tiền trên mạng xã hội - 1

Bức ảnh chụp cậu bé Hugo khi mới 2 ngày tuổi bị đánh cắp để trục lợi

Vợ chồng chị Leigh đã đăng tải hình ảnh của Hugo lên mạng với mục đích nâng cao nhận thức của các bậc làm cha mẹ về các ca sinh non. 

Bố mẹ sốc vì ảnh con trai đã mất bị dùng để quyên tiền trên mạng xã hội - 2

Hugo trong vòng tay bố mẹ khi mới chào đời

Tuy nhiên, 2 năm sau đó, chị Leigh đã vô cùng choáng váng khi một người bạn trên Facebook thông báo với cô rằng bức ảnh về cậu con trai xấu số của mình được sử dụng để gây quỹ trên mạng. Theo đó, một người phụ nữ đã đăng tải bức ảnh này lên trang GoFundMe của Mỹ và viết rằng cô ta cần 10.000 USD để chi trả hóa đơn và tiền thuốc cho cậu con trai sinh non ở Virginia, Mỹ.

Bố mẹ sốc vì ảnh con trai đã mất bị dùng để quyên tiền trên mạng xã hội - 3

Cậu bé sinh non khi mới 24 tuần nên được chăm sóc đặc biệt

Bức ảnh bị đánh cắp là lúc Hugo mới 2 ngày tuổi, đang được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện. 

Chia sẻ về việc này, chị Leigh cho biết: "Tôi thấy bị tổn thương khi biết có người sử dụng hình ảnh của con trai chúng tôi để trục lợi riêng cho họ. Cảm ơn người bạn đã báo tin cho tôi, chúng tôi không hề biết về việc này trước đó".

Bố mẹ sốc vì ảnh con trai đã mất bị dùng để quyên tiền trên mạng xã hội - 4

Chị Leigh và cậu con trai xấu số 

Chị Leigh đã nhờ bạn bè phản hồi lại trang GoFundMe, rất may thông tin này đã được gỡ xuống sau2-3 giờ đăng tải. 

Hà Anh (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h