Lấy chồng Iran nhưng không được tổ chức đám cưới, 9X được bố mẹ chồng làm điều đặc biệt khi sinh nở

Lyly - Ngày 13/10/2024 18:17 PM (GMT+7)

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, 9X cho biết chồng chủ động đưa toàn bộ lương tháng cho cô. Mỗi ngày, cô đưa cho anh vài trăm nghìn để đi tàu và mua nước uống.

Lấy chồng Iran nhưng không được tổ chức đám cưới, 9X được bố mẹ chồng làm điều đặc biệt khi sinh nở - 1

Vì học lực kém, chị Yuki (34 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) đã đi làm từ khi mới 16 tuổi. Năm 23 tuổi, sau khi đã hiểu rõ về ngành đồ uống, 9X bắt đầu kinh doanh và rất thành công.

Tuy nhiên, vì áp lực kinh doanh mà Yuki thường xuyên thức khuya, không nghỉ ngơi tốt nên bị thừa cân, gan nhiễm mỡ. Để giảm cân, cô đã đi tập thể dục nhưng vì là người thiếu kiên nhẫn nên chẳng được bao lâu cô đã từ bỏ.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, 9X quyết định thay đổi nghề nghiệp. Vì thường xuyên đi du lịch khắp nơi và nhìn thấy nhiều cơ hội kinh doanh ở nước ngoài nên năm 2014, Yuki một mình sang Philippines mở tiệm nail và 2 năm sau, cô đã gặp chồng mình tại đây.

“Hôm đó, một người bạn Trung Quốc đang bàn chuyện mở nhà hàng với tôi, cô ấy đột nhiên nói với tôi rằng chồng cô ấy có một người bạn và cô ấy nghĩ chúng tôi sẽ rất hợp nhau. Chàng trai đó hơn tôi 9 tuổi, chưa từng kết hôn và là người Iran. Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ. Ngoài việc đến trường hàng ngày, anh ấy còn học ở nhà, hoặc đi đến thư viện hoặc quán cà phê.

Nghe bạn nói thế, mắt tôi sáng lên. Vốn không có thành tích học tập tốt từ khi còn nhỏ, nên tôi đặc biệt ngưỡng mộ những người học giỏi nên sẵn sàng đồng ý gặp anh”, Yuki chia sẻ.

Lấy chồng Iran nhưng không được tổ chức đám cưới, 9X được bố mẹ chồng làm điều đặc biệt khi sinh nở - 2

Cứ như vậy, cả hai có buổi gặp gỡ đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên của Yuki về chàng trai này là một người đẹp trai nhưng nhút nhát, hay đỏ mặt và rất lịch sự. Sau bữa tối, cả hai để lại liên lạc cho nhau và anh đồng ý dạy cô tiếng Anh. Sau lần đó, cả hai gặp gỡ thường xuyên hơn và tình cảm nảy sinh một cách tự nhiên.

Trong quá trình yêu, có một kỷ niệm khiến nàng 9X nhớ mãi, đó chính là cách anh chăm sóc cô. “Có lần, tôi bị mụn nhọt ở chân và bị nhiễm trùng. Nhìn thấy mủ màu xanh vàng, tôi rất buồn nôn nhưng anh đã quỳ xuống đất để giúp tôi chữa trị vết thương. Khoảnh khắc đó làm tôi ấm lòng và nhớ mãi”, Yuki chia sẻ.

Ba tháng sau khi yêu, Yuki kể với mẹ chuyện cô có bạn trai người nước ngoài. Không hề can ngăn, bố mẹ Yuki hoàn toàn ủng hộ cô, nói rằng chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Nửa năm sau, cả hai về Trung Quốc và đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, cặp đôi không tổ chức đám cưới vì vướng dịch Covid-19. 

Lấy chồng Iran nhưng không được tổ chức đám cưới, 9X được bố mẹ chồng làm điều đặc biệt khi sinh nở - 3

Không lâu sau cưới, hai vợ chồng Yuki về Iran. Bố mẹ chồng rất vui khi gặp nàng dâu Trung Quốc và đã tặng cô 2 đồng vàng (tương đương 35 triệu đồng), người thân của chồng cũng cho cô 1-2 đồng vàng.

Vợ chồng Yuki đã sống ở đây hơn 3 tháng trước khi về Trung Quốc định cư. Khoảng thời gian ở Iran không quá dài nhưng cô có thể cảm nhận được tình yêu của bố mẹ chồng dành cho mình. “Bố mẹ đối xử với tôi như con gái ruột. Hàng ngày, mẹ chồng nấu bữa tối và giặt quần áo cho tôi. Tôi có thể ngủ đến trưa, mẹ chồng cũng không mắng mỏ hay làm khó tôi”, Yuki chia sẻ.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, 9X cho biết chồng chủ động đưa toàn bộ lương tháng cho cô. Mỗi ngày, cô đưa cho anh vài trăm nghìn để đi tàu và mua nước uống.

Lấy chồng Iran nhưng không được tổ chức đám cưới, 9X được bố mẹ chồng làm điều đặc biệt khi sinh nở - 4

Điều đặc biệt là mỗi ngày ông xã đều nói yêu cô và sau nhiều năm bên nhau anh vẫn duy trì thói quen này. “Việc đầu tiên anh ấy làm khi thức dậy vào buổi sáng là nói: ‘Anh yêu em, chào buổi sáng!’. Sau đó anh ấy hôn tôi và làm điều tương tự trước khi đi ngủ vào buổi tối”, 9X cho hay.

Chia sẻ về quãng thời gian mang thai, sinh nở, nàng dâu 9X cho biết tuy không được bố mẹ chồng chăm sóc nhưng cô vẫn nhận được sự quan tâm của họ từ xa. “Khi sinh con trai, tôi phải sinh mổ. Thời gian đó đúng dịch Covid-19 nên bố mẹ chồng không thể sang được. Khi đó, mẹ chồng tôi đã quyên góp tiền cho Hội chữ thập đỏ trẻ em ở Iran, cầu nguyện cho sự an toàn của mẹ con tôi”, Yuki nghẹn ngào kể lại.

Lấy chồng Iran nhưng không được tổ chức đám cưới, 9X được bố mẹ chồng làm điều đặc biệt khi sinh nở - 5

Cách đây không lâu, bố mẹ chồng 80 tuổi của cô đã bay từ Iran đến thăm gia đình, bất chấp tuổi già sức yêu và bệnh tật, bất chấp rào cản ngôn ngữ. Khoảng thời gian đó, 9X đã đưa bố mẹ chồng đi thăm thú khắp nơi, nếm thử nhiều món ngon khác nhau.

Ngẫm lại đoạn đường đã đi qua, Yuki cảm thấy rất may mắn khi gặp được chồng và một gia đình yêu thương mình. “Bố mẹ chồng luôn nói với chúng tôi những điều tốt đẹp. Điều họ nói nhiều nhất với chúng tôi là hãy tận hưởng cuộc sống”, 9X chia sẻ.

Trốn gia đình sang Trung Quốc lấy ông chú năm 18 tuổi, 10 năm sau 9X nghẹn ngào nói một câu
Đến nay cặp đôi đã kết hôn được 10 năm và có với nhau 2 đứa con đáng yêu, một trai một gái. Trong năm nay, vợ chồng chị sẽ chào đón thêm đứa con thứ...

Câu chuyện tình yêu

Theo Lyly
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu

Tin hay đừng bỏ lỡ