Trong đường tình của mình, mỹ nhân này từng kết hôn, ly hôn, tái hôn và ngoại tình, hủy hôn, đủ những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Audrey Hepburn (1929 – 1993, người Anh) là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất thập niên 1950 và 1960. Với vóc dáng mảnh mai và gương mặt thanh tú, Hepburn được mệnh danh là mỹ nhân có vẻ đẹp tự nhiên nhất mọi thời đại. Mặc dù được biết đến như một người lãng mạn, cuộc sống tình cảm của Hepburn không hề êm đềm, với nhiều mối tình và scandal trong giới Hollywood.
Audrey Hepburn.
Hủy hôn “phút 89” với quý tộc giàu có người Anh
Năm 1952, trong quá trình quay bộ phim đầu tay của mình là Roman Holiday, Audrey Hepburn đã phải sắp xếp thời gian giữa việc ghi hình và chuẩn bị cho đám cưới với doanh nhân người Anh James Hanson.
Dù Hanson là một quý tộc giàu có, rất háo hức về cuộc hôn nhân này, nhưng Hepburn lại có những nghi ngờ đối với Hanson. Cuối cùng, cô quyết định hủy bỏ đám cưới, mặc dù đã nhiều lần thử đồ với nhà thiết kế Zoe Fontana cho chiếc váy cưới satin màu ngọc trai với những món phụ kiện long lanh.
Audrey Hepburn và James Hanson.
Kết hôn với diễn viên, đạo diễn sân khấu hơn 12 tuổi
Chỉ một năm sau khi hủy hôn với James, Hepburn trở thành ngôi sao sau thành công của bộ phim Roman Holiday. Trong buổi ra mắt phim tại Anh vào năm 1953, cô đã gặp Mel Ferrer, một diễn viên và đạo diễn sân khấu. Lúc đó, Ferrer đã trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 4 người con, đồng thời lớn hơn Hepburn 12 tuổi. Dù có sự chênh lệch về tuổi tác, Hepburn đã nhanh chóng cảm mến Ferrer.
Dù giới truyền thông cho rằng Ferrer không xứng với Audrey, nhưng chính sự chín chắn và ân cần của Ferrer đã thu hút cô. Mỹ nhân tuổi Rắn cảm thấy ở bên 1 người đàn ông lớn tuổi sẽ được chở che và an toàn hơn.
Năm 1954, khi Hepburn nhận được đề cử giải Oscar đầu tiên cho tác phẩm của mình cũng là lúc trái tim của Ferrer thuộc về cô. Vào ngày 25/9/1954, cặp đôi đã tổ chức đám cưới đơn giản tại Thụy Sĩ.
Sau 2 năm kết hôn, Hepburn đã cùng chồng đóng bộ phim chuyển thể từ tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình của Leo Tolstoy. Vào ngày 17/6/1960, Hepburn sinh con trai đầu lòng và đặt tên là Sean Hepburn Ferrer. Trước khi Sean chào đời, Hepburn đã gặp khó khăn trong việc mang thai, từng trải qua một lần sảy thai và một lần sinh non sau khi bị ngã ngựa trong quá trình quay phim.
Trong thời gian chung sống với Ferrer, mỹ nhân tuổi Rắn này 3 mối tình vụng trộm, và Ferrer cũng không kém cạnh. Sự không chung thủy này đã làm tổn hại đến mối quan hệ của họ, và cuối cùng, cặp đôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm của mình, chính thức công bố ly hôn vào tháng 11/1968.
Không kể đến chuyện ngoại tình, Ferrer đã từng thú nhận, ông không thể chịu đựng được mọi người gọi mình là "chồng của Audrey" chứ không phải bằng tên thật. Có thể thấy, vấn đề sâu xa giữa họ là mâu thuẫn giữa giá trị sâu kín (đàn ông làm trụ cột) và thực tế cuộc sống (phụ nữ gánh cả gia đình).
Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng.
Ngoại tình với bạn diễn
Năm 1954, Hepburn có dịp hợp tác chung với William Holden khi vừa mới kết hôn với Mel Ferrer. Trong quá trình quay phim, cả hai đã nảy sinh tình cảm sâu đậm, mặc dù Holden hơn Hepburn 11 tuổi và cũng đã có vợ cùng 3 con. Theo Edward Z. Epstein, tác giả cuốn tiểu sử Audrey và Bill xuất bản năm 2015, Hepburn từng nói rằng Holden là "người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp". Tuy nhiên, Hepburn luôn khao khát một cuộc sống hôn nhân và có con, và khi biết Holden đã thực hiện phẫu thuật triệt sản, cô đã quyết định chấm dứt mối quan hệ.
Vào mùa hè năm 1962, Hepburn và Holden tái hợp trong một bộ phim. Khi đó, Holden đã cố gắng giành lại tình cảm của Hepburn trong quá trình quay phim, nhưng lúc này cô đã hài lòng với cuộc sống hôn nhân cùng Ferrer.
Hepburn và Holden khi quay phim ở Phố Wall. Ảnh Getty Images
Năm 1957: Ngoại tình với biên kịch
Sau khi tham gia bộ phim Chiến tranh và Hòa bình cùng chồng, Audrey Hepburn đã nhận vai trong tác phẩm The Nun's Story của đạo diễn Fred Zinnemann. Trong quá trình quay phim, Hepburn rất thân thiết với biên kịch Robert Anderson, và theo nhiều nguồn tin, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau.
Ông Epstein, tác giả cuốn sách Audrey và Bill, cho biết Hepburn đã nghe được những tin đồn về sự không chung thủy của chồng mình, điều này đã thúc đẩy cô quyết định bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng với Anderson.
Tái hôn với bác sĩ người Ý
Ngày 18/1/1969, cô tái hôn với Andrea Dotti, một bác sĩ tâm thần và thần kinh người Ý mà cô đã gặp trên một chuyến du thuyền. Sau đám cưới, cặp đôi chuyển đến Rome và cho con trai Sean của Hepburn theo học tại một trường song ngữ.
Chỉ 4 tháng sau khi kết hôn, Hepburn mang thai lần thứ hai. Vào ngày 8/2/1970, ở tuổi 40, cô đã sinh con trai Luca Dotti. Với sự ra đời của con trai, Hepburn quyết định tạm rời Hollywood để toàn tâm toàn ý làm một người vợ, người mẹ.
Hephburn và Dotti trong ngày cưới của họ. Ảnh Getty Images
Tuy nhiên, quãng thời gian này không hề dễ dàng. Hepburn phải đối mặt với những tin đồn không hay về đời sống bên ngoài của chồng của chồng, bao gồm cả những mối quan hệ của anh với các cô gái trẻ. Năm 1974, cô sảy thai thêm lần nữa. Đến năm 1979, Dotti ngày càng “lộng hành” hơn khi những mối quan hệ ngoài luồng của ông thường xuyên được báo chí đưa tin.
Cuối cùng, vào năm 1982, Hepburn và Dotti chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hơn 12 năm của họ.
Ngoại tình với bạn diễn
Năm 1979, sau gần một thập kỷ rời xa Hollywood, Audrey Hepburn trở lại với ống kính qua bộ phim Bloodline. Lần này, cô có dịp hợp tác cùng với diễn viên Ben Gazzara và cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình quay phim.
Theo nhà báo Epstein, cuộc tình chớp nhoáng giữa Hepburn và Gazzara xuất phát từ sự không hài lòng và cảm giác bị gò bó trong hôn nhân của cả hai. Gazzara từng chia sẻ: “Audrey không hạnh phúc trong hôn nhân và đang đau khổ. Tôi cũng vậy, và chúng tôi đã tìm thấy sự an ủi nơi nhau và đã yêu nhau”. Tuy nhiên, khi bộ phim kết thúc, cả hai đều trở về với cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của mình.
Năm 1981, Hepburn và Gazzara lại hợp tác trong bộ phim They All Laughed, nhưng lần này, Hepburn đã có một mối quan hệ mới với Robert Wolders.
Hepburn và Gazzara trên trường quay They All Laughed năm 1981. Ảnh Getty Images
Mối tình không cưới với doanh nhân người Hà Lan
Audrey Hepburn đã tìm thấy tình yêu với doanh nhân và diễn viên người Hà Lan Robert Wolders vào năm 1980, sau khi họ gặp nhau tại một bữa tiệc. Trước khi bắt đầu mối quan hệ với Hepburn, Wolders đã từng kết hôn với nữ diễn viên người Anh Merle Oberon.
Vào cuối những năm 1980, Hepburn ngày càng gắn bó với UNICEF và vào năm 1988, cô được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí của UNICEF. Cô đi khắp thế giới và tham gia các sự kiện của tổ chức này, và khi đặt chân tới đâu, cô luôn có Wolders bên cạnh.
Hepburn qua đời vào năm 1993 trong vòng tay của người mình yêu. Mặc dù Wolders và Hepburn không bao giờ kết hôn, nhưng tình yêu giữa họ là chân thành và mãnh liệt, kéo dài cho đến khi Hepburn qua đời.
Wolders từng thổ lộ: “Vào thời điểm chúng ta gặp nhau trong cuộc đời, chúng ta đều đã mắc sai lầm. Nếu có cơ hội gặp nhau sớm hơn, chúng ta có thể đã không có những trải nghiệm như đã có. Và cùng nhau tìm thấy những giá trị cuộc sống đối với chúng ta ở thời điểm sau này, khi cả hai đều trưởng thành hơn".
Ông nói thêm về mối quan hệ này: “Cô ấy coi chúng tôi như đã kết hôn. Đôi khi, để tránh nhầm lẫn, cô ấy sẽ giới thiệu tôi là: 'Chồng tôi, Rob' nhưng không bao giờ là 'bạn đời của tôi', 'người bạn đời của tôi' hoặc bất cứ danh xưng nào tương tự. Điều luôn làm tôi hài lòng và muốn nghe đó là: 'Bạn đã gặp Rob của tôi chưa?' hoặc 'Đây là Rob của tôi'".
Nhìn lại sự ra đi của Hepburn trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí People vào năm 1994, Wolders chia sẻ: “Người ta nói rằng nỗi đau sẽ giảm theo thời gian. Đó là một điều vô lý”.