Để tạo ra một bức tranh sơn mài truyền thống, đòi hỏi người nghệ sĩ phải tốn nhiều công phu và sự kiên trì. Vì thế số lượng họa sĩ theo thể loại này tại Việt Nam không nhiều, đôi khi họ đến với nghề còn vì tình yêu hội họa và giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc. Họa sĩ Phạm Chính Trung là người có duyên với tranh sơn mài từ thuở nhỏ, và với chính cơ duyên đó mà ông gắn bó cả cuộc đời mình với dòng tranh sơn mài truyền thống.
Ngày 2/10, Triển lãm Ngựa - Người, Người - Ngựa của họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp đã khai mạc tại Không gian nghệ thuật Đại học Mỹ thuật Việt Nam. 63 tác phẩm lần đầu được tác giả công bố, thể hiện một nhánh nghệ thuật khác lạ theo dòng thời gian, cách tân với bút chì màu trên giấy.