Sở hữu vóc dáng nuột nà, dung mạo cực trẻ trung, sự xuất hiện của bà mẹ 3 con này tại đường đua chạy bộ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Thời gian gần đây, các giải chạy ngày càng phát triển và trở lại sân chơi của những tín đồ thể thao cũng như là nơi tỏa sáng của các mỹ nhân tham gia đường chạy. Trong số đó, hình ảnh một cô gái xinh đẹp băng băng về đích trong một giải chạy diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh vừa qua đã khiến cộng đồng mạng xốn xang.
Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc của người đẹp này đã nhanh chóng lan truyền trên MXH, nhận về vô số lời khen ngợi.
Nhìn vào ngoại hình mảnh mai, thần thái tự tin và nụ cười tràn đầy năng lượng, nhiều người lầm tưởng đây là một hot girl hay người mẫu. Song, khi thông tin về danh tính của cô được tiết lộ, ai nấy đều bất ngờ vì hot Tiktoker này đã là mẹ của 3 nhóc tì.
Cùng gặp gỡ bà mẹ 3 con có tên gọi thân mật là Hà Kim và tìm hiểu thêm về những bí quyết để có được vẻ ngoài ấn tượng, chứng minh rằng tuổi tác hay việc làm mẹ không thể ngăn cản phụ nữ tỏa sáng.
Gây chú ý sau giải chạy ở TP.HCM với nhan sắc và thần thái cực cuốn hút, chị Hà Kim cảm thấy như thế nào khi bản thân nổi tiếng chỉ sau một vài ngày?
Tôi đã tham gia nhiều giải chạy của các đơn vị khác nhau, nhưng không biết trùng hợp thế nào, một năm trước, cũng chính là giải chạy này, tôi lại bị cộng đồng mạng “truy lùng”. Năm nay, tình huống cũng không khác, tôi lại tiếp tục nhận được sự chú ý. Dĩ nhiên, tôi rất vui khi được mọi người quan tâm và nhận được nhiều lời khen ngợi.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng tôi mua bài để nổi tiếng, hay soi xét thành tích chạy… khiến niềm vui của tôi không hoàn toàn trọn vẹn. Tôi hiểu rằng mạng xã hội có thể là con dao hai lưỡi, vì vậy đến thời điểm này, tôi vẫn không muốn chia sẻ quá nhiều về cuộc sống gia đình.
Không chỉ được khen ngợi bởi sắc vóc, chị còn khiến nhiều người bất ngờ khi đã làm mẹ 3 con. Làm thế nào để chị cân bằng giữa vai trò của một người mẹ và việc duy trì ngoại hình và có riêng thời gian cho bản thân?
Tôi bắt đầu tham gia chạy chỉ khoảng 3 năm gần đây, và mục tiêu của tôi không phải là đạt thành tích cao mà là để rèn luyện sức khỏe. Sau mỗi giờ làm, tôi thường tranh thủ đến phòng gym để chạy máy và tập luyện. Thói quen này không chỉ giúp tôi duy trì sức khỏe tốt mà còn giúp cải thiện ngoại hình, giữ cơ thể thon gọn.
Được biết, chị từng tham gia Miss Teen 2011 và lọt top 20 chung cuộc nhưng không theo đuổi con đường showbiz mà lại lựa chọn làm công việc văn phòng. Chị có bao giờ nghĩ lại giá như lúc trước mình đã chọn khác đi?
Tôi đã từng chia sẻ rằng, ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời, con người sẽ có những suy nghĩ và định hướng khác nhau. Khi còn trẻ, tôi tham gia vào các hoạt động nghệ thuật và muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực mà tôi cảm thấy mình có thế mạnh.
Tuy nhiên, giờ đây, ở tuổi 30 và khi đã có một gia đình nhỏ, tôi có một công việc ổn định, một cuộc sống bình thường, và tôi làm một người mẹ, người vợ chăm sóc gia đình như bao gia đình khác. Với tôi, chính những điều đơn giản ấy lại mang đến niềm vui và hạnh phúc ở thời điểm hiện tại.
Trên trang cá nhân của chị, hình ảnh mà chị đăng tải lúc nào cũng chỉn chu và cực long lanh. Vậy thì nếu không tham gia vào showbiz, động lực nào khiến chị luôn giữ phong độ về mặt nhan sắc và phong cách của bản thân?
Tôi là một người rất yêu thích cái đẹp, và tôi nghĩ rằng ai cũng vậy. Nói vậy không có nghĩa là phải quá cầu kỳ, nhưng trong mọi điều kiện có thể, tôi luôn cố gắng giữ phong cách sao cho phù hợp với hoàn cảnh.
Nhiều phụ nữ cảm thấy áp lực khi vừa phải chăm sóc gia đình vừa phải giữ gìn nhan sắc. Chị có lời khuyên nào để họ có thể tự tin và yêu thương bản thân nhiều hơn? Theo chị thì có phải "phụ nữ đẹp nhất khi họ hạnh phúc"?
Thực tế hiện nay, nhiều chị em phụ nữ cảm thấy áp lực khi phải cân bằng giữa công việc, gia đình và việc chăm sóc bản thân. Tôi chỉ muốn nói rằng đừng cố gắng trở thành “người phụ nữ lý tưởng” vì chẳng ai là hoàn hảo cả. Hãy dành thời gian cho bản thân, làm những điều mình yêu thích, và yêu thương, chăm sóc cơ thể mình. Bởi khi bạn hạnh phúc và khỏe mạnh, bạn mới có thể chăm sóc tốt hơn cho gia đình, con cái và những người xung quanh.
Điều gì đã truyền cảm hứng để chị tham gia vào bộ môn chạy bộ? Chị có lời khuyên nào cho những phụ nữ muốn bắt đầu tập luyện thể thao nhưng còn e ngại vì tuổi tác hoặc vóc dáng?
Chạy bộ là một môn thể thao tuyệt vời để rèn luyện sức khỏe và giảm stress. Với tôi, tôi không đặt quá nặng vào thành tích mà chủ yếu là để rèn luyện cơ thể. Đừng ngại ngần về tuổi tác hay vóc dáng, vì trên đường chạy, tôi thấy rất nhiều cô chú lớn tuổi đạt được thành tích đáng kinh ngạc. Tôi thực sự nể phục tinh thần của các cô chú và tự hỏi rằng sau này khi mình già đi, liệu mình có thể mạnh mẽ như các cô chú không.
Bạn cũng không cần phải gầy, cao hay có cơ bắp mới có thể chạy, vì chạy bộ phù hợp với mọi vóc dáng. Nếu bạn chưa từng chạy, hãy thử bắt đầu với cự ly ngắn và đi bộ nhanh, rồi dần dần tăng lên.
Phong cách thời trang của chị luôn được đánh giá là trẻ trung và sành điệu. Chị có bí quyết gì để luôn chọn được trang phục phù hợp với vóc dáng và cá tính của mình?
Bí quyết thì không hẳn, nhưng tôi là người hiểu bản thân và không ngại thử nghiệm, thay đổi để tìm ra phong cách phù hợp nhất với mình. Quá trình từ lúc trưởng thành đến giờ, khi đã lập gia đình, phong cách của tôi đã thay đổi không biết bao nhiêu lần.
Nếu có thể chia sẻ một điều mà chị ước mình biết sớm hơn về việc yêu thương và trân trọng bản thân, đó sẽ là điều gì?
"Bạn không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người" – đây là câu nói mà tôi rất tâm đắc. Quan trọng nhất là mình cảm thấy thế nào về chính mình, chứ không phải người khác nghĩ gì về mình. Đối với tôi, không có gì là sớm hay muộn cả, vì đến một độ tuổi nhất định, chúng ta sẽ biết trân trọng và lắng nghe cảm xúc cũng như những giá trị riêng của bản thân mình.
Nhân dịp 8/3, chị có thông điệp nào muốn gửi đến các chị em phụ nữ, đặc biệt là những người đang phải cân bằng giữa công việc, gia đình và chăm sóc bản thân?
Nhân dịp 8/3, tôi muốn gửi đến các chị em phụ nữ một thông điệp để chúng ta cùng nhắc nhở nhau rằng “Phụ nữ là để yêu thương”. Chúng ta thường quen với việc chăm lo gia đình, cống hiến cho công việc mà đôi khi quên mất rằng mình cũng cần được chăm sóc.
Chúc tất cả các chị em, các bà, các mẹ luôn mạnh mẽ, rạng rỡ và hạnh phúc, không chỉ trong ngày 8/3 mà mỗi ngày trong cuộc sống.
Cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị Hà Kim.