50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả

Ngày 27/02/2018 00:12 AM (GMT+7)

So với hai phần trước, 50 Sắc Thái Tự Do khiến nhiều người bất ngờ khi yếu tố hút vé nhất - cảnh giường chiếu của hai nhân vật chính - lại chỉ là tình tiết bên lề.

Trailer của Năm Mươi Sắc Thái Tự Do

Đúng hẹn vào mùa Valentine, phần cuối trong series phim chuyển thể 50 Sắc Thái - 50 Sắc Thái Tự Do (tựa gốc: Fifty Shades Freed) - đã chính thức ra mắt khán giả toàn cầu. Hẳn nhiên, số đông tìm đến tác phẩm này thường là vì những cảnh giường chiếu giữa hai nhân vật chính được quảng bá từ khi phiên bản tiểu thuyết được phát hành.

Thế nhưng lần này, điều giữ chân khán giả theo dõi 50 Sắc Thái Tự Do không phải tình tiết nóng bỏng ấy, mà lại là thông điệp về hôn nhân cùng sự tiến bộ trong việc xây dựng nội dung của phần cuối.

50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 1

Ở phần phim thứ ba này, người xem một lần nữa tái ngộ cặp đôi Christian Grey (Jamie Dornan) - Anastasia Steele (Dakota Johnson). Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người đã được thăng cấp lên một cặp vợ chồng mới cưới.

50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 2

Sau khi kết hôn, họ vô cùng đau đầu khi Jack Hyde - sếp cũ của Ana - luôn tìm cách đe dọa đến tính mạng cả gia đình nhà Grey vì một lý do bí ẩn. Bên cạnh đó, Ana cùng Christian cũng phải đối mặt với những thử thách mà hôn nhân mang lại cho những người trẻ tuổi.

50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 3

Xét về mặt kịch bản, so với 50 Sắc Thái Đen, chồng của tác giả E.L James - biên kịch James Foley - đã lên tay rất nhiều. Thay vì đơn thuần xoay quanh vấn đề tình dục, tác phẩm đã đánh trúng vào tâm lý của khán giả trẻ tuổi - những người đang mang trong mình những hoài nghi về cuộc sống hôn nhân sau này.

50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 4

Không khiến người xem khó chịu bởi tình yêu tay ba hay cái kết quá sức viên mãn và ảo diệu cho cặp đôi chính như Twilight, 50 Sắc Thái Tự Do hướng người xem đến nhận định khá thực tế: Sau khi kết hôn, sự bất đồng giữa vợ chồng mới cưới là điều không thể tránh khỏi. Liệu họ đã sẵn sàng hạ bớt cái tôi của mình để không đẩy hôn nhân đến bờ vực thẳm?

50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 5

Quả nhiên, không giống với những câu chuyện ngôn tình siêu viên mãn khác, suy nghĩ cùng hành động của Christian Grey và Ana liên tục đối chọi nhau "chan chát". Christian muốn kìm hãm vợ gần như tuyệt đối trong khi Ana lại hướng bản thân đến sự độc lập của những cô gái trẻ vẫn hừng hực đam mê ngày nay.

50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 6

Cách xây dựng tổ ấm của hai người đều hướng đối phương đến sự tin tưởng lẫn nhau. Thế nhưng, vẫn có những sự việc xảy đến khiến họ phá vỡ điều quan trọng ấy. Điểm cộng rất đáng ghi nhận của 50 Sắc Thái Tự Do chính là: Không quá hoàn hảo hóa mối quan hệ của hai nhân vật chính.

50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 7

Không chỉ có vậy, hai phần trước của series 50 Sắc Thái thật sự đuối khi phim không có điểm nhấn nào thực sự nổi bật (ngoài cảnh "nóng”). Kịch bản bị nhận xét là nhạt nhẽo, nhiều tình tiết được giải quyết phi lý đến khó tin.

Sang đến 50 Sắc Thái Tự Do, tác phẩm này đã phần nào khắc phục được điểm yếu này khi sở hữu những tình tiết giật gân, tạo cao trào xuyên suốt thời lượng 105 phút. Cảnh quay giật gân cũng được đầu tư hơn nhằm gợi tính tò mò, hồi hộp ở khán giả. Mặc dù vậy, điểm trừ của chúng nằm ở chỗ, các cao trào này đều vô cùng chóng vánh, hệt như việc muốn lên “đỉnh” nhưng đối phương “sức lại không tới”.

50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 8

Nắm vững tinh thần của phiên bản tiểu thuyết, cảnh giường chiếu của Ana và Christian hẳn nhiên vẫn là một trong những “cần câu” vé của nhà sản xuất. Nhưng thay vì mang đậm màu sắc nhục dục đơn thuần như hai phần trước, chúng lại nhắm đến việc thể hiện sự thăng hoa trong cuộc sống hạnh phúc, trong mối quan hệ giữa cặp đôi chính.

50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 9

Không những vậy, độ “hot” của các cảnh quay này cũng tăng theo cấp số nhân, dù thời lượng thì đã giảm xuống rõ rệt, không còn tràn lan như người tiền nhiệm 50 Sắc Thái Đen. Chẳng trách mà trên mạng từng đồn đại, vợ của nam diễn viên Jamie Dornan - người thủ vai Christian Grey - luôn có mặt tại phim trường và còn chủ động theo dõi chồng đóng cảnh giường chiếu với bạn diễn.

50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 10

Có điều, thay vì trở thành gia vị chính cho phim như hai phần phim trước, thì vai trò của cảnh “nóng” ở phần 3 đã bị giảm tải khá nhiều, chỉ dừng ở điểm thỏa mãn sự hiếu kỳ của người xem, sự mong đợi của fan “ruột” tiểu thuyết và làm “phông bạt” cho quá trình xây dựng tổ ấm của vợ chồng nhà Grey.

50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 11
50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 12

Ngoài điểm tiến bộ về mặt kịch bản, cũng phải dành thêm lời khen cho nữ diễn viên Dakota Johnson. Nếu theo dõi đủ cả ba phần phim của 50 Sắc Thái, có thể nhận thấy một điều, diễn xuất của Dakota Johnson có sự thăng cấp. Dù rằng, cô vẫn còn phải học hỏi nhiều hơn nữa, nhưng chí ít Dakota cũng không còn quá “đơ”, một số cảnh thể hiện khá trọn vẹn cảm xúc của nhân vật Ana và ánh mắt nhìn Christian Grey đã “tình” hơn khá nhiều.

50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 13
50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 14

Mặt khác, nam diễn viên Jamie Dornan lại mang đến cho khán giả một Christian Grey có phần quá “ổn định”. Không khác nhiều so với hai phần trước, “chàng tỷ phú” vẫn khoe bo-đì cơ bắp, thiếu sự phối hợp với “Ana” Dakota Johnson và đôi chỗ phải cố gắng gồng lên để thể hiện sự phẫn nộ hay nội tâm của nhân vật.

50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 15
50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 16

Dàn diễn viên phụ của 50 Sắc Thái Tự Do - trong đó có ca sĩ nổi tiếng Rita Ora (vai Mia Grey) - đã hoàn thành tốt vai trò của mình: làm nền cho cặp đôi chính. Có lẽ, nhân vật khá khẩm nhất chính là nam phản diện Jack Hyde (Eric Johnson).

Còn lại, các nhân vật khác chỉ như vệ tinh xoay quanh Ana cùng Christian, thêm thắt một số câu chuyện nhỏ vui vẻ nhưng “thiếu muối” để phân tán bớt sự chú ý của người xem vào họ cũng như mang đến cho phim một cái kết “viên mãn hoàn hảo”.

50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 17

Chung quy lại, với những khán giả không kỳ vọng rằng phần cuối của 50 Sắc Thái sẽ tạo nên một sự bùng nổ vô cùng mạnh mẽ trên màn ảnh rộng, 50 Sắc Thái Tự Do sẽ đem đến cho bạn nhiều sự bất ngờ đáng kể.

Dù rằng, phim vẫn còn điểm hạn chế và nhà sản xuất hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa. Nhưng với một tác phẩm giải trí nhắm đến đối tượng khán giả nữ - đặc biệt là những người trẻ mơ mộng - thì chất lượng như vậy ở mức chấp nhận được.

50 Sắc Thái Tự Do: Khi chuyện ngôn tình kiểu “Tây” không còn coi tình dục là tất cả - 18

Chắc hẳn, định kiến từ nhiều người cùng anti-fan về “cảnh sex” đã phần nào khiến những thông điệp phim muốn truyền tải bị lu mờ. Xét cho cùng, 50 Sắc Thái Tự Do là một bộ phim không tệ, chỉ là, đừng quá mong chờ nó sẽ vô cùng sâu sắc mà thôi. 

Những cảnh nóng-hừng-hực sẽ
Càng gần đến ngày Lễ Tình Nhân, độ nóng của bộ phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do (Tựa gốc: Fifty Shades Freed) càng tăng cao.
Mint
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp