Hoa hậu đáng thương nhất lịch sử Miss Universe vẫn được an ủi vì điều này khi đến Thái Lan

Ngày 21/12/2018 11:24 AM (GMT+7)

"Mất tích", lặn lội mãi mới đến Thái Lan với một hành trình không tưởng nhưng nàng Hoa hậu này vẫn trễ và không được dự thi Miss Universe 2018. Bù lại, cô vẫn vui và nở nụ cười hạnh phúc.

Xem thêm video “À Đây Rồi, Thái Lan”.

Những ngày qua, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận với sự xuất hiện của nhiều nhan sắc đẹp. Bên cạnh sự hào nhoáng của cuộc thi, một câu chuyện xúc động đã lan tỏa và gây nhiều suy nghĩ cho khán giả, đó là câu chuyện chưa từng có trong lịch sử về nàng Hoa hậu của đất nước nghèo đói của châu Phi Sierra Leone.

Cô tên là Marie Esther Bangura được thông báo mất tích trước khi chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 diễn ra.  Thế rồi khi xuất hiện đã quá thời hạn quy định của ban tổ chức nên cô bị BTC từ chối và không được dự thi.

Hoa hậu đáng thương nhất lịch sử Miss Universe vẫn được an ủi vì điều này khi đến Thái Lan - 1

Nàng Hoa hậu đáng thương nhất lịch sử Miss Universe 2018 - Marie Esther Bangura.

Lý do là Marie Esther Bangura không có tiền để đi tới Thái Lan, đất nước cũng không thể chu cấp cho cô. Người đẹp đã phải thay đổi lộ trình và thực hiện chuyến đi một cách tiết kiệm nhất là đi thuyền đến nước Ghana, sau đó đi đến Nigeria để xin visa Thái Lan. Từ Nigeria, cô bay tới Ethiopia, sau đó bay đến Băng Cốc. Hành trình ngoạn mục, hơn cả một phượt thủ của cô khiến nhiều người nể phục. Quá vất vả, cô mất hết 2 tuần mới có mặt ở Thái Lan vào ngày 8/12, trong khi hạn chót tập trung của Miss Universe là 2/12.

Hoa hậu đáng thương nhất lịch sử Miss Universe vẫn được an ủi vì điều này khi đến Thái Lan - 2

Hoa hậu đáng thương nhất lịch sử Miss Universe vẫn được an ủi vì điều này khi đến Thái Lan - 3

Hành trình của cô đến với Thái Lan khiến nhiều người không thể tin nổi với 1 Hoa hậu.

Dù được ban tổ chức tiếp đón như thí sinh chính thức nhưng Marie cũng không được dự thi theo quy định. Và thế là cô gái da đen đành phải ngậm ngùi du lịch Băng Cốc bất đắt dĩ. nhờ giúp đỡ của một người phụ nữ Thái Lan. Chính điều này đã an ủi phần nào cô gái đáng thương nhất lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ.

Chị gái người Thái Lan có tên là Phimnipha Dechkul đã biết hoàn cảnh của nàng Hoa hậu đáng thương này qua mạng xã hội. Cô đã tài trợ quần áo, băng Hoa hậu Miss Universe tự làm và dắt cô Hoa hậu đi tham quan Băng Cốc. Người đẹp da đen đến từ đất nước xa tít ở Tây Phi đã "đen đủi" không được dự thi nhưng vẫn có một hành trình đáng nhớ tại nước bạn vì những trải nghiệm du lịch thú vị.

Hoa hậu đáng thương nhất lịch sử Miss Universe vẫn được an ủi vì điều này khi đến Thái Lan - 4

Marie được trải nghiệm du lịch Thái Lan nên bớt tủi thân phần nào.

Hoa hậu đáng thương nhất lịch sử Miss Universe vẫn được an ủi vì điều này khi đến Thái Lan - 5

Hoa hậu đáng thương nhất lịch sử Miss Universe vẫn được an ủi vì điều này khi đến Thái Lan - 6

Nàng mang chiếc băng Miss Universe do người chị Thái Lan tự làm đi khắp Băng Cốc.

Hoa hậu đáng thương nhất lịch sử Miss Universe vẫn được an ủi vì điều này khi đến Thái Lan - 7

Hoa hậu đáng thương nhất lịch sử Miss Universe vẫn được an ủi vì điều này khi đến Thái Lan - 8

Người phụ nữ bản địa này đã giúp cô Hoa hậu có một chuyến du lịch miễn phí, tìm hiểu về đất nước, văn hóa của nơi mình sống.

Hoa hậu đáng thương nhất lịch sử Miss Universe vẫn được an ủi vì điều này khi đến Thái Lan - 9

Chí ít cô nàng cũng lấy lại được tinh thần thoải mái trước khi trở về nước và có thêm được nhiều hiểu biết về nước bạn.

Khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2018, Marie Esther Bangura thiết tha để được giới thiệu về đất nước mình với mọi người nhưng đáng tiếc là cô không thể thực hiện điều đó trên sân khấu cuộc thi. Đất nước Seirra Leone của cô Sierra Leone từng trở thành một trung tâm buôn bán nô lệ xuyên đại dương cho đến năm 1787, rồi từng có đến 50.000 người chết vì cuộc chiến tranh “kim cương máu” kéo dài 11 năm (kết thúc năm 2002). Dịch bệnh Ebola cũng hoành hành đất nước này. 

Hoa hậu đáng thương nhất lịch sử Miss Universe vẫn được an ủi vì điều này khi đến Thái Lan - 10

Đất nước Sierra Leone của cô Hoa hậu này còn rất khó khăn.

Đất nước Sierra Leone của cô có lẽ là một cái tên xa lạ với khách du lịch. Tuy nhiên nếu tìm hiểu thì vùng đất đầy khắc nghiệt này cũng có nhiều điểm đáng yêu, đáng khám phá như bãi biển Lumley, đảo Chuối, đảo Xecbro hoang sơ, chinh phục ngọn núi Loma hiểm trở, thăm viện bảo tàng quốc gia nằm ở thủ đô Freetown...

Từ Việt Nam cũng có thể dễ dàng đặt mua vé máy bay đi Sierra Leone của nhiều hãng hàng không khác nhau có điểm khởi hành bay tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) hoặc sân bay Tân Sơn Nhất (Sài Gòn).

Hoa hậu đáng thương nhất lịch sử Miss Universe vẫn được an ủi vì điều này khi đến Thái Lan - 11

Bãi biển hoang sơ của quê hương nàng Hoa hậu.

Muốn phi ngay đến xứ chùa Vàng khi xem À đúng rồi! Thái Lan của Quang Bảo, Lê Thiện Hiếu
Hành trình "dắt tay nhau" tới Thái Lan của chàng ca sĩ Lê Thiện Hiếu và MC Quang Bảo khiến fan thích thú.
Tracy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Miss Universe