"Lala - Hãy để em yêu anh" của Chi Pu: Rất đẹp nhưng cũng rất… nhạt

Ngày 04/02/2018 09:20 AM (GMT+7)

Lala - Hãy để em yêu anh gây chú ý bởi quy tụ nhiều gương mặt đẹp như Chi Pu, Jung Chae Yeon và được nhắc đến như một bộ phim âm nhạc đậm chất K-pop. Tuy nhiên, sau 90 phút trình chiếu, tác phẩm lại khiến khán giả ngao ngán.

Trailer bộ phim "Lala: Hãy để em yêu anh"

LaLa - Hãy để em yêu anh có tên gốc là Live again, Love again, phim kể về hành trình tìm lại tình yêu đã mất của G-Feel (San E) - chàng nhạc sĩ nổi tiếng nhưng đang chìm trong đau khổ vì sự ra đi của người yêu - Yoon Hee (Jung Chae Yeon). Hai người yêu nhau thắm thiết từ khi anh mới bước vào làng giải trí, tuy nhiên, dường như tình yêu của họ lại đang cản trở thành công của G-Feel.

Càng ngày anh càng bận bịu với công việc và lãng quên đi người yêu đang lẻ loi đợi chờ ở nhà. Cho đến khi cô bỏ anh mà đi, anh mới dần phát hiện ra sự trống vắng trong cuộc sống thì đã muộn. Cô đã mất ở Việt Nam, trong chuyến du lịch để trốn tránh đau khổ vì cuộc tình tan vỡ.

amp;#34;Lala - Hãy để em yêu anhamp;#34; của Chi Pu: Rất đẹp nhưng cũng rất… nhạt - 1

Phim ra mắt ngày 02/02/2018

Nhận được tin Yoon Hee mất, G-Feel rơi vào bế tắc trong cuộc sống lẫn công việc, anh luôn chìm đắm trong những ký ức về cô. Để rồi một ngày, anh quyết định lên đường đến Việt Nam - nơi lưu giữ những ký ức cuối cùng của người anh yêu. Ở đây, anh đã gặp Hà Mi (Chi Pu), một cô gái Việt Nam đam mê âm nhạc.

Cô là hướng dẫn viên du lịch của anh và cũng là một người có một mối liên quan nào đó đến với Yoon Hee. Theo dấu chân của G-Feel, mối liên hệ giữa cô gái Việt Nam - Hà Mi và Yoon Hee - cô gái Hàn Quốc đã mất dần hiện lên rõ ràng...

amp;#34;Lala - Hãy để em yêu anhamp;#34; của Chi Pu: Rất đẹp nhưng cũng rất… nhạt - 2

Bộ phim có sự góp mặt của các gương mặt trẻ của làng giải trí Hàn và Việt. Nhạc phim cũng là những bài hát Hàn Quốc được nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ viết lời và được thể hiện bởi các ca sĩ có sức ảnh hưởng với giới trẻ như Min, Eric,... Những cảnh quay của phim được thực hiện với các góc quay đẹp, mỗi lần một nhân vật xuất hiện, dù quay cận cảnh hay toàn cảnh đều đẹp không góc chết.

Màu phim cũng được xử lý để cả bộ phim đẹp đến từng chi tiết nhỏ, các diễn viên dù chính dù phụ, dù đang đánh đàn hay đi dạo, khóc hay cười đều đẹp long lanh. Quả thật, rất khó để tìm thấy một khoảnh khắc xấu nào trong suốt 90 phút của bộ phim.

amp;#34;Lala - Hãy để em yêu anhamp;#34; của Chi Pu: Rất đẹp nhưng cũng rất… nhạt - 3

Trong khi phần hình ảnh được chăm chút tuyệt vời thì phần nội dung dường như lại bị bỏ quên. Kịch bản phim rời rạc, thiếu sự kết nối một cách rõ ràng, nhiều tình tiết không được làm rõ nên càng khiến phim khó hiểu. Đơn cử như chi tiết cây đàn được bày bán ở tiệm đồ cổ, từ khi Hà Mi chạm vào cây đàn, cô luôn bị một giấc mơ về một người con gái, một đoạn nhạc lặp đi lặp lại ám ảnh.

Cây đàn giống như nhân chứng về chuyện tình buồn của năm xưa và người con gái trong câu chuyện ấy có gương mặt giống hệt của Yoon Hee - cô gái vừa mới mất ở hiện tại. Người xem luôn có cảm giác như cây đàn là sợi dây kết nối 2 kiếp của Yoon Hee nhưng trong bộ phim không đưa ra một tình tiết rõ ràng nào. 

amp;#34;Lala - Hãy để em yêu anhamp;#34; của Chi Pu: Rất đẹp nhưng cũng rất… nhạt - 4

Tình tiết về cái chết của cô gái này cũng là một dấu hỏi lớn, tại sao cô lại vô tình sảy chân ngã xuống sông Sài Gòn trong khi, ai cũng thấy rằng với lan can cao như vậy, một cô gái muốn  leo qua đã không dễ chứ đừng nói là sảy chân.

Phim diễn biến chậm, nhiều đoạn quay chậm cận cảnh nhân vật khiến bộ phim có cảm giác bị dài lê thê. Ví dụ như mỗi đoạn Yoon Hee khóc hay đoạn hình ảnh cô gái đánh đàn xuất hiện trong giấc mơ của Hà Mi, phim lại tự động quay chậm như chế độ slow-motion khiến người xem cảm thấy buồn ngủ. 

amp;#34;Lala - Hãy để em yêu anhamp;#34; của Chi Pu: Rất đẹp nhưng cũng rất… nhạt - 5

Thêm vào đó, một số cảnh quay cứ lặp đi lặp lại không rõ mục đích càng khiến người xem khó hiểu và sốt ruột. Ví dụ như cảnh Hà Mi mơ thấy cô gái mặc áo dài trắng ngồi đánh đàn phải xuất hiện đến 5 - 6 lần, đoạn Hà Mi đi bộ dọc bờ sông Sài Gòn cùng câu thoại "Đây không phải bản nhạc của mình mà sao mình thấy quen thuộc như vậy..." lặp lại y hệt tận 2 - 3 lần. Những cảnh quay y hệt nhau cứ lặp đi lặp lại, dù cảnh phim có đẹp đến mấy nhưng cứ phải xem mãi thì khán giả màn ảnh rộng cũng thấy oải.

amp;#34;Lala - Hãy để em yêu anhamp;#34; của Chi Pu: Rất đẹp nhưng cũng rất… nhạt - 6

Vào vai nam chính G- Feel là San E, chàng rapper đình đám của xứ Kim chi, anh đã tham gia phim Goodbye and Hello vào năm 2015. Lala: Hãy để em yêu anh là dự án phim được anh dành nhiều kỳ vọng sẽ trở thành một bước tiến mới giúp anh lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.

Vai diễn chàng nhạc sĩ si tình trong phim cũng không quá khó đối với San E vì nó khá gần với nghề nghiệp của anh - một ngôi sao âm nhạc. Khả năng biểu cảm và diễn xuất của anh khá ổn trong những đoạn dằn vặt và day dứt vì mối tình với Yoon Hee. 

amp;#34;Lala - Hãy để em yêu anhamp;#34; của Chi Pu: Rất đẹp nhưng cũng rất… nhạt - 7

Trong những đoạn ký ức hạnh phúc của 2 người, cả nam chính và nữ chính đều diễn ổn. Nhưng sang đến những cảnh bi thương, "nữ thần thế hệ mới" của K-Pop có phần bị đơ. Nhìn những đoạn bi thương, cô đơn của Chae Yeon người xem lại liên tưởng đến một khuôn mặt có phần đờ đẫn. Đã thế, người đẹp không góc chết này lại có "biệt tài" khóc không đỏ mắt làm người xem thật thiếu cảm xúc đồng cảm.

Trong phim cô không có nhiều thoại nhưng càng như vậy lại càng đòi hỏi sự diễn xuất qua biểu cảm, hình thể,... để lột tả tâm trạng và cảm xúc. Nhưng tiếc là cô chưa làm tốt điều đó cho lắm.

amp;#34;Lala - Hãy để em yêu anhamp;#34; của Chi Pu: Rất đẹp nhưng cũng rất… nhạt - 8

Cuối cùng, đại diện cho điện ảnh Việt là Chi Pu trong vai Hà Mi, cô gái có mối duyên kì lạ với chiếc đàn piano cổ và là cầu nối gián tiếp kể lại lời nhắn cuối cùng của Yoon Hee tới G-Feel. Nhìn chung, Chi Pu diễn bình thường trong một nhân vật không thể bình thường hơn.

Hà Mi đơn thuần và trong sáng, xinh đẹp nhưng không có điểm gì nổi bật trong tính cách nhân vật cũng như những diễn biến cảm xúc trong suốt phim. Có thể tóm gọn những gì cô làm trong phim là ngồi đánh đàn, mơ về giấc mơ lạ kia và lầm bẩm nói chuyện một mình. 

amp;#34;Lala - Hãy để em yêu anhamp;#34; của Chi Pu: Rất đẹp nhưng cũng rất… nhạt - 9

Không thể phủ nhận Chi Pu rất xinh, trang phục nào xuất hiện cũng rất dễ thương, ngắm rất đã mắt, nhưng với những gì cô thể hiện qua vai diễn này, người xem sẽ đều có chung 1 câu hỏi: “chỉ có từng này cảnh, tại sao cô lại phải xuất hiện đi xuất hiện lại như thế?”.

Vì vai diễn không có nhiều điểm nhấn và chiều sâu nên càng khó để nhận xét rằng Chi Pu diễn như thế nào. Có lẽ sẽ gói gọn trong 2 từ “đẹp” và “nhạt”.

amp;#34;Lala - Hãy để em yêu anhamp;#34; của Chi Pu: Rất đẹp nhưng cũng rất… nhạt - 10

Tóm lại, Lala - Hãy để em yêu anh không phải là sự lựa chọn thông minh nếu bạn muốn tìm một bộ phim có chiều sâu hay những cảm xúc ngọt ngào, nhưng nếu để ngắm những người đẹp và cảm nhận chút chút lãng mạn về một tình yêu muộn màng thì bộ phim này cũng có thể nằm trong diện xem xét.

Tú Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chi Pu