Mùa hoa “pha lê” đẹp xốn xang nơi rẻo cao Hà Giang

Ngày 02/03/2022 00:08 AM (GMT+7)

Trời rét âm độ đúng mùa hoa nở rộ, những cành hoa lê, hoa mận, hoa đào ở vùng núi cao Hà Giang được bao bọc bởi lớp băng giá tựa như những bông pha lê, khiến nơi đây mang một vẻ đẹp khó quên trong lòng du khách.

Băng giá tô thêm vẻ long lanh cho những cành mơ, cành mận trắng. Ảnh: st

Băng giá tô thêm vẻ long lanh cho những cành mơ, cành mận trắng. Ảnh: st

 Hoa lê, hoa đào hóa “hoa đá” ở Thượng Phùng - Xín Cái - Mèo Vạc

Huyện Mèo Vạc cách trung tâm thị xã Hà Giang 165km. Nơi núi non biên giới này được thiên nhiên ban tặng một vẻ đẹp mộc mạc mà say đắm, nhưng cũng là một trong những nơi hứng chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. 

Trong đợt không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, vùng núi cao biên giới Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang tràn ngập trong băng giá, băng bám trên những nóc nhà, băng đậu trên những nhành cây, băng bao bọc lấy những bông hoa mong manh đang mùa nở rộ, tất cả tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vừa lung linh, vừa xót xa.

img src/upload/1-2022/images/2022-03-01/1646140633-14-16454387122221974417598.jpg width660 /

Mùa hoa “pha lê” đẹp xốn xang nơi rẻo cao Hà Giang - 3

Mùa hoa “pha lê” đẹp xốn xang nơi rẻo cao Hà Giang - 4

Mùa hoa “pha lê” đẹp xốn xang nơi rẻo cao Hà Giang - 5

Mùa hoa “pha lê” đẹp xốn xang nơi rẻo cao Hà Giang - 6

Hoa lê, hoa đào hóa “hoa đá” ở Thượng Phùng - Xín Cái, huyện Mèo Vạc trong cái lạnh “cắt da cắt thịt” của mùa “đông muộn”. Ảnh: st

Hoa lê, hoa đào hóa “hoa đá” ở Thượng Phùng - Xín Cái, huyện Mèo Vạc trong cái lạnh “cắt da cắt thịt” của mùa “đông muộn”. Ảnh: st

Thôn Lao Xa: Vẻ đẹp đến nao lòng

Đồng Văn là một huyện vùng cao biên giới của Hà Giang, cách thành phố Hà Giang 146km. Nằm lọt thỏm giữa những mỏm núi đá cao chót vót của cao nguyên đá Đồng Văn, thôn Lao Xa những ngày băng giá âm độ mang vẻ đẹp đến nao lòng.

Đến với Lao Xa vào mùa xuân, du khách sẽ có cơ hội được ngắm hoa đào nở rực rỡ, hoa cải vàng sườn núi và hoa mận trắng tinh khôi trên các mái nhà trình tường.

Đến với Lao Xa vào mùa xuân, du khách sẽ có cơ hội được ngắm hoa đào nở rực rỡ, hoa cải vàng sườn núi và hoa mận trắng tinh khôi trên các mái nhà trình tường.

Lao Xa là một thôn nhỏ mang đậm bản sắc của người Mông nơi núi đá cao. Hoa mận, hoa đào được trồng xen kẽ nhau, cộng hưởng với sắc màu của băng tuyết khiến cho nơi đây đẹp như tranh vẽ. Ảnh: st

Lao Xa là một thôn nhỏ mang đậm bản sắc của người Mông nơi núi đá cao. Hoa mận, hoa đào được trồng xen kẽ nhau, cộng hưởng với sắc màu của băng tuyết khiến cho nơi đây đẹp như tranh vẽ. Ảnh: st

Mùa hoa “pha lê” đẹp xốn xang nơi rẻo cao Hà Giang - 10

Tới Lao Xa, du khách sẽ được gác lại mọi ưu phiền sau thung lũng đầy hoa, nhấp nhô đá tai mèo với những nếp nhà ẩn hiện trong lảng bảng khói lam chiều. Ảnh: st

Tới Lao Xa, du khách sẽ được gác lại mọi ưu phiền sau thung lũng đầy hoa, nhấp nhô đá tai mèo với những nếp nhà ẩn hiện trong lảng bảng khói lam chiều. Ảnh: st

"Núi hoa" ở xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ

img src/upload/1-2022/images/2022-03-01/1646140636-12-1645438712167202003747.jpg width660 /

Cao Mã Pờ cách thành phố Hà Giang khoảng 50km, với độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển. “Núi Hoa" là cái tên mọi người thường hay nhắc về địa danh này. Nơi đây có những bản làng vùng biên giới mà mỗi độ xuân về lại ngập tràn trong sắc màu sặc sỡ của các loài hoa.

Mùa hoa “pha lê” đẹp xốn xang nơi rẻo cao Hà Giang - 13

Mùa hoa “pha lê” đẹp xốn xang nơi rẻo cao Hà Giang - 14

Nền nhiệt ở Cao Mã Pờ những ngày này dao động từ -1 độ đến 1 độ C, khắp nơi đều phủ kín bởi băng giá trắng muốt. Ảnh: Ngõ Camping

Nền nhiệt ở Cao Mã Pờ những ngày này dao động từ -1 độ đến 1 độ C, khắp nơi đều phủ kín bởi băng giá trắng muốt. Ảnh: Ngõ Camping

 Rạng sáng ngày 20/2, ở những vùng núi cao thuộc tỉnh Hà Giang xuất hiện băng giá do đón đợt không khí lạnh mạnh, nhiều nơi chạm ngưỡng -2 độ C, gây ra hiện tượng băng giá, sương muối. Theo dự báo, băng giá sẽ còn tiếp tục phủ kín rẻo cao Hà Giang đến hết ngày 22/2, sau đó sẽ có nắng nhẹ vào ban ngày, ban đêm còn rét buốt.

Độc đáo kiệt tác vườn kinh Phật độc nhất vô nhị trên đá ở Vĩnh Long
Kinh Phật được khắc trên 213 phiến đá, đã tạo nên một kiệt tác "vườn kinh Phật trên đá" độc nhất vô nhị ở Nam bộ…

Du lịch Miền Tây

Theo Linh Võ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Miền Bắc