Ngoại tình: vấn đề là ở đàn ông

Ngày 26/02/2013 16:18 PM (GMT+7)

Trong cuộc tình vụng trộm ấy, đàn ông luôn là người hưởng lợi, còn phụ nữ được gì?

Hôm qua ngồi quán nước nghe mấy chị (giọng có vẻ cay cú) cạnh khóe, nói móc nói xiên mấy ông chồng ghê lắm. Chẳng nể mặt mấy anh đàn ông ngồi cùng, các chị cứ om sòm câu chuyện cứ như cả quán chỉ có mình. Chắc không phải các chị không biết có người ngồi bên cạnh, chỉ là 'ta nói cho nghe đấy, ta nói cho cánh đàn ông các người sáng mắt ra, đừng cứ tưởng đàn bà chúng ta hiền mà này nọ". Hoặc nói to chỉ vì các chị tin, những điều các chị nói là hoàn toàn đúng, hợp tình hợp lý, chẳng có gì mà không dám nói to.

Chị A kể (giọng rất bức bối). Lũ đàn ông là lũ khốn nạn. (Xin phép cho tôi được gọi đàn ông là lũ dù chẳng muốn chút nào, đó là trích nguyên lời các chị). Bà biết không, lão chồng tôi ngày trước yêu tôi say đắm, để tán được tôi lão đã lăn xả thế nào. Tôi thích gì lão chiều ấy, cả hái sao trên trời cho tôi lão cũng gật đầu. Có lần mình dỗi, lão còn đứng dưới trời mưa mấy tiếng để đợi mình, thế mà bây giờ, mới lấy nhau được 3 năm, lão đổ đốn. Hôm trước thấy con nào gọi điện cho lão, giọng nhẹ nhàng lắm, tôi túm ngay điện thoại mà chửi xong nó cúp máy. Mặt lão thì biến sắc, chắc lão sợ mình phát hiện ra lão ngoại tình.

Ngoại tình: vấn đề là ở đàn ông - 1

Đàn ông ham của lạ, đàn bà đánh ghen (ảnh minh họa)

Mà sợ gì, tôi biết thừa lão ngoại tình. Lão mua quà tặng cho mấy đứa thường xuyên mà toàn là đồ đắt tiền. Tôi nói thật, lão cậy kiếm ra tí tiền mà huênh hoang, học đòi ngoại tình, đừng tưởng che mắt được tôi. Hôm qua tôi dằn mặt cho nó một trận rồi, tưởng cướp chồng tôi mà xong à.

Thấy chuyện hay chị B tiếp lời: Ừ đúng rồi đấy, mấy cái loại không biết điều ấy thì phải cho chúng nó một trận, đừng có mà dễ dãi để mấy ông chồng nhà mình mang tiền cho gái. Chuyện ấy không thể chấp nhận được.  Mẫy lão này cũng phải dạy cho một bài học, từ nay các chị cứ giữ hết tiền cho em, đừng có mà để lắm tiền lắm tật. Phải làm ra ngô, ra khoai chứ mình cứ hiền lành, im ỉm đi thì thiệt thân mình thôi.

Một chị cùng hội cùng thuyền ngồi ghế trong từ đầu không nói năng gì, chỉ lắng nghe câu chuyện của mấy người. Xem ra, đó là người nhã nhặn hơn cả, chí ít ra thì chị cũng không bù lu bù loa lên như mấy bà chị kia. Chị C điềm tĩnh và phân tích: Thật ra đàn ông tham lam, họ cũng muốn có vợ nhưng lại mong muốn có cả bồ nữa. Những cô gái ấy mới là người dại, biết người ta có vợ còn lao thân vào làm gì, họ thừa hiểu đàn ông chỉ chơi bời họ thôi, làm gì có cái gọi là tình nghĩa, tình yêu ở đây. Nói chung họ sai khi lao vào những cuộc tình như thế này, sai khi cướp chồng của người khác, nhưng đừng chỉ trách họ. Cái quan trọng nhất vẫn là ở chồng mình. Kẻ làm chồng không chung thủy, không biết yêu thương vợ con, sẵn sàng mang tiền làm được cho gái thì mới đáng trách, không xứng làm chồng. Thế nên, các chị đừng chỉ chửi phụ nữ, chửi người thứ ba, chồng các chị mới là người đang bị trừng trị.

Ngoại tình: vấn đề là ở đàn ông - 2
Tôi không phải là người ngoại tình và cũng không đồng tình với người đàn ông có bồ nhí.
(ảnh minh họa)

Chị A có vẻ không hài lòng khi người kia nói vậy, khua tay múa chân bảo: Mày cứ nói thế, chồng mày không ngoại tình làm sao mày biết được. Nếu không phải mấy con đàn bà kia quyến rũ chồng mày thì làm sao các ông ấy ngã vào những chỗ đó mà quên vợ, xa con...  Nói rồi, hội quán tan rã, chỉ còn lại mỗi chị C, người ít nói nhất chờ thanh toán. Xem ra thì chị ấy có vẻ đúng.

Cái cốt của việc ngoại tình phải ở người chồng chứ không thể chỉ đổ hết tội lên đầu người thứ ba. Chồng bạn không yêu người này thì cũng sẽ yêu người đàn bà khác, nếu anh là vốn là kẻ không chung tình. Thế nên, đàn bà phải biết giữ chồng, tìm cách khiến chồng chỉ là của mình, đừng là của kẻ khác, chứ đừng ngồi mà đánh ghen, mà chửi bới. Vì chỉ có thể đánh ghen, chửi bới 1 người chứ chục người là một vấn đề khó.

Tôi không phải là người ngoại tình và cũng không đồng tình với người đàn ông có bồ nhí. Thế nhưng, tôi đồng ý rằng, việc có người thứ 3 không phải là chuyện ở đàn bà. Vấn đề là phải ở chính bản thân mình và chồng mình. Thử một lần nhìn nhận xem, cuộc sống gia đình mình đã thực sự hạnh phúc, thực sự vui vẻ, vợ chồng thực sự hiểu nhau chưa để giải quyết vấn đề. Người phụ nữ giỏi sẽ không giữ chồng bằng cách đánh ghen...

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan