Tuy thiết kế đơn giản, nhưng nhìn không gian nhà chị Lan Hương rất thoải mái và hài hoà.
Cô gái Hà Nội tự tay thiết kế căn nhà 120m2 thành cung điện đỏ nguy nga, nội thất nhập khẩu từ Châu Âu sang trọng
Ngôi nhà như cung điện của mẹ trẻ Hà Nội khiến nhiều người trầm trồ.
Khi xây dựng tổ ấm, nhiều cặp vợ chồng có xu hướng muốn tự thiết kế, bài trí cho ngôi nhà của mình thay vì thuê một cá nhân, đội nhóm hay tổ chức nào đó. Mặc dù họ biết rõ, quá trình này không dễ dàng gì và đòi hỏi họ phải bỏ rất nhiều công sức, thời gian cũng như tiền của.
Nhưng có một sự thật là không gian sống được thiết kế theo sở thích của bản thân, sẽ khiến cho gia chủ cảm thấy thoải mái, hạnh phúc hơn vì dấu ấn cá nhân được bao trùm, lưu giữ trong mọi ngóc ngách tổ ấm của mình. Đó có lẽ cũng là điều mà vợ chồng chị Bùi Ngọc Quỳnh (Chef Q), sinh năm 1990, đang sống tại Hà Nội mong muốn.
Ngôi nhà hệt lâu đài của chị Quỳnh khiến ai nhìn vào cũng trầm trồ, thích mê bởi lối kiến trúc không phải ai cũng có thể nghĩ ra và thực hiện được. Đây thực sự là một không gian sống mơ ước của nhiều người.
Chị Quỳnh cho biết: “Trước đây gia đình mình sống ở một chung cư tại Long Biên (Hà Nội) và rất thích môi trường sống ở đây. Tuy nhiên, khi con đến tuổi gần vào tiểu học thì vợ chồng mình có tìm hiểu một ngôi trường và thích triết lý giáo dục ở đây. Thế nên vợ chồng mình đã ra một quyết định lớn, là thay đổi nơi ở và mua nhà ở một nơi khác, thuộc khu đô thị xanh giữa lòng Hà Nội”.
Bà mẹ 2 con chia sẻ căn nhà là thành quả của 2 vợ chồng trong nhiều năm làm việc, kinh doanh và đầu tư. Cũng giống như bao cặp vợ chồng khác, hành trình xây dựng tổ ấm của chị Quỳnh và ông xã đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn để tạo ra được một căn nhà như đúng mong ước của bản thân.
“Khó khăn lớn nhất là cả 2 vợ chồng không có chuyên môn về kiến trúc, thiết kế nội thất, thi công xây dựng nhưng lại muốn tự thiết kế và làm nhà theo ý mình mà không thuê 1 đơn vị trong ngành. Giả sử nhà mình giao thầu trọn gói cho 1 công ty từ thiết kế đến thi công tất cả các hạng mục thì sẽ nhàn hơn rất nhiều. Nhưng sau khi hoàn thiện, mình cảm thấy công sức bỏ ra là vô cùng xứng đáng.
Căn nhà hiện trạng khi mua khá cũ kĩ và nội thất rất xuống cấp, nên gần như mình phải làm mới toàn bộ 100%. Trở ngại đáng kể là phải đập bỏ các phòng chức năng, công trình phụ và cầu thang. Chồng mình cũng trực tiếp làm việc với tất cả những bên thi công của các hạng mục và trực tiếp giám sát thi công, lựa chọn các đồ nội thất nên tốn nhiều thời gian và công sức” - chị Quỳnh nói.
Về bố cục, diện tích và thiết kế ngôi nhà, bà mẹ Hà Nội tiết lộ: “Đây là căn nhà vườn 120m2 có sân vườn cả phía trước và phía sau, có phòng khách, bếp, phòng làm việc, 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, 1 phòng thay đồ và 1 phòng thờ”.
Vợ chồng chị Quỳnh đã lấy cảm hứng để “thay áo mới” cho căn nhà mua cũ, từ sở thích đi du lịch và khám phá khắp thế giới. “Khi lưu trú ở các resort và khách sạn 5 sao đẹp, vợ chồng mình thường quan sát và học tập những phong cách thiết kế độc đáo. Từ đó mình chọn ra gu thiết kế và thẩm mỹ của riêng mình.
Thiết kế ngôi nhà này với phong cách tân cổ điển theo hướng nhẹ nhàng, thanh lịch chứ không dùng các chi tiết phào chỉ, nội thất quá nặng nề. Tiêu chí đặt ra là tất cả các chi tiết của ngôi nhà gồm: phào chỉ, màu sơn, nội thất, gạch ốp lát, rèm cửa, sàn gỗ, đá ốp bếp và bàn đảo, tranh đá trang trí, đèn chùm, đèn tường, đèn downlight, spotlight, cầu thang, con tiện, giấy dán tường, cây xanh sân vườn… đều phải nhất quán về phong cách thiết kế, màu sắc, gu thẩm mỹ của vợ chồng mình và hài hòa với nhau” - chị Quỳnh tự hào nói.
Sau khi tổ ấm thành hình trọn vẹn, vợ chồng chị Quỳnh đã vô cùng hài lòng với “quả ngọt” do chính tay bản thân “gieo trồng”. “Ngôi nhà được hoàn thiện vô cùng tỉ mỉ, đạt được yếu tố sang trọng, cao cấp và thẩm mỹ từ những chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ như rèm cửa nhập khẩu Anh Quốc đã phải lựa chọn từ hàng nghìn mẫu mới đạt được yêu cầu về chất liệu và thẩm mỹ, bọn mình thậm chí phải chờ nhiều tháng trời để cập bến Việt Nam.
Hay như chiếc điều hòa phòng khách màu đỏ độc đáo, có mặt kính cao cấp, kiểu dáng sang trọng và phù hợp với thiết kế tổng thể ngôi nhà, tuy nhiên hiện tại lại không có tại thị thường Việt Nam. Chồng mình đã tìm hiểu nhiều phương án khác nhau và phải nhờ bạn mua hàng nội địa Nhật sau đó chuyển đường hàng không về Việt Nam.
Chồng mình thích tìm hiểu về phong thủy nên biết được rằng đá thạch anh tự nhiên có năng lượng rất tốt, có khả năng lọc và thanh tẩy năng lượng xấu, đem lại tài vận, may mắn. Vì vậy toàn bộ hạng mục đá của ngôi nhà đều dùng 100% đá thạch anh tự nhiên nhập khẩu Brazil. Đặc biệt, tranh đá Opinus xuyên sáng cũng là một điểm nhấn cho phòng khách khiến nhiều người ấn tượng” - bà mẹ 2 con trải lòng về những điểm của ngôi nhà mà bản thân thích nhất.
Chị Quỳnh còn cho biết nếu được thì vợ chồng chị vẫn muốn diện tích nhà lớn hơn nữa, để có thêm không gian cho vợ chồng được thỏa sức sáng tạo và thiết kế.
Tổ ấm hiện tại của gia đình chị Quỳnh chắc chắn sẽ lọt vào “mắt xanh” của nhiều người, vì quả thực nó hội tụ đủ cả những yếu tố hiện đại, sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Chia sẻ một chút về kinh nghiệm bản thân để thiết kế được một ngôi nhà xinh xắn, khang trang, chị Quỳnh thổ lộ: “Điều quan trọng nhất là phải chọn ra một phong cách thiết kế nhất quán, gu thẩm mỹ tinh tế và sang trọng. Từ đó các chi tiết như màu sắc, nội thất, vật liệu xây dựng, thiết kế ánh sáng, cách bài trí và bố cục phải thực hiện một cách rất tỉ mỉ, chi tiết”.
Tin liên quan
Dưới đây là những loại hoa có thể hồi sinh được, sau Tết đừng vứt đi mà phí.
Chị Trúc khiến nhiều người xuýt xoa, mê đắm với tài khéo tay của mình.
Căn nhà với tone màu trắng vừa hiện đại, vừa sang trọng lại ấm cúng.
Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp mỹ mãn
Ngôi nhà như cung điện của mẹ trẻ Hà Nội khiến nhiều người trầm trồ.