Con trai ngủ mãi không dậy, bố vào gọi mới tá hỏa vì bé đã sùi bọt mép

Ngày 22/12/2018 13:12 PM (GMT+7)

Mặc dù không có biểu hiện bất thường hay một vết xây xước, bầm tím nào sau cú va chạm song cậu bé Leo đã ra đi mãi mãi chỉ vì sự chủ quan của người lớn.

Mới đây, các điều tra viên ở Gosport, hạt Hampshire (Anh) đưa ra kết luận cuối cùng về trường hợp của cậu bé Leo Burton 8 tuổi, tử vong sau cú va chạm khiến em bị ngã đập đầu xuống đất.

Sự việc xảy ra vào ngày 23/6, Leo Burton cùng chị gái đi tới Nhà thờ St John chơi bằng chiếc xe đạp bố mẹ mua cho. Trong lúc di chuyển cậu bé bất ngờ bị ngã đập đầu xuống đất. Rất may mắn, cú va đập không khiến Leo bị ngất, cậu bé vẫn tự đứng dậy và tiếp tục chạy xe và cùng chị trở về nhà.

Con trai ngủ mãi không dậy, bố vào gọi mới tá hỏa vì bé đã sùi bọt mép - 1

Bé Leo 8 tuổi

Thomas Burton - bố của Leo cho biết, tối cùng ngày cậu bé có kêu đau đầu, anh và vợ đã kiểm tra nhưng không phát hiện được dấu hiệu bất thường nào trên cơ thể bé. Cho rằng con buồn ngủ nên bố mẹ đã cho bé lên giường từ sớm. Cậu bé ngủ ngon lành nên cả hai không chút lo lắng.

Sáng hôm sau, khi mọi thành viên trong gia đình đã thức dậy thì Leo vẫn ngủ. Điều này khiến anh Thomas vô cùng ngạc nhiên bởi cậu bé có thói quen dậy vào 6h sáng mà không cần ai đánh thức.

Khi vào phòng gọi con dậy, người cha mới tá hỏa khi phát hiện mặt Leo tím tái, miệng sùi bọt mép. Cậu bé được đưa đến Bệnh viện Queen Alexandra ở Portsmouth nhưng bác sĩ không thể làm gì hơn vì cậu bé được xác định đã tử vong trước khi anh Thomas phát hiện.

Bác sĩ Amy Andrew người tiếp nhận ca cấp cứu cho biết Leo bị chảy máu não, đây chính là nguyên nhân khiến cậu bé ra đi mãi mãi. Leo có thể sống sót nếu được bố mẹ đưa đến bệnh khi xuất hiện tình trạng đau đầu, nhưng sự chủ quan dẫn tới hậu quả vô cùng đáng tiếc.

Ông nói: "Cú va chạm khiến cậu bé bị chảy máu giữa hộp sọ và não dẫn tới xuất huyết. Mặc dù không có bất cứ biểu hiện bất thường nào bên ngoài, nhưng đây là mối nguy hiểm khó lường với trẻ nhỏ”.

Con trai ngủ mãi không dậy, bố vào gọi mới tá hỏa vì bé đã sùi bọt mép - 2

Leo có thể sống sót nếu được bố mẹ đưa đến bệnh khi xuất hiện tình trạng đau đầu, nhưng sự chủ quan dẫn tới hậu quả vô cùng đáng tiếc.

Mẹ của Leo cho biết, ở nhà cậu bé thường tỏ ra vụng về nhưng việc đi xe đạp không phải quá khó khăn. "Thằng bé chỉ đi xe đạp thôi nhưng đây là lần đầu tiên Leo không đội mũ bảo hiểm, và tai nạn đáng tiếc xảy ra” - cô nói. Người mẹ cũng thừa nhận, dù đây là một tai nạn đáng tiếc song chính sự chủ quan đã khiến vợ chồng cô mất con mãi mãi.

Nói về đứa cháu nhỏ đáng thương, dì của Leo, Nikki Burton vô cùng nghẹn ngào: “Leo là một cậu bé thông minh, thằng nhỏ rất hài hước và hay làm trò khiến người khác cười”.

Cô Vicki Stock, 32 tuổi, người từng trông nom Leo cho biết: “Cậu bé thường gọi tôi là dì Vic-Vic. Trong số những đứa trẻ, Leo là cậu bé sôi nổi nhất, lúc nào khuôn mặt cũng rạng rỡ nụ cười. Tôi không thể tin rằng thằng bé đã ra đi - đó là một mất mát thực sự và tôi rất đau lòng”.

Con trai ngủ mãi không dậy, bố vào gọi mới tá hỏa vì bé đã sùi bọt mép - 3

Con trai ngủ mãi không dậy, bố vào gọi mới tá hỏa vì bé đã sùi bọt mép - 4

Kể từ khi nhận được thông tin về cái chết của Leo, hàng rào tại Nhà thờ St John ở Portsmouth đã được bao phủ bởi hoa, bóng bay và những món quà nhỏ nhằm tưởng nhớ tới cậu bé xấu số.

Bé trai 6 tuổi đi ngủ mãi không dậy, bà lật mở tấm chăn và òa khóc nức nở
Đôi khi các mẹo dân gian không hoàn toàn đúng mà cần phải quan sát thực tế trẻ để có hướng xử lý kịp thời.
Mộc Trác (Dịch theo Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội