"Hoàng tử tóc xù" cực đáng yêu của Trương Quỳnh Anh

Ngày 16/01/2015 11:07 AM (GMT+7)
Chàng ca sỹ đào hoa viết '

'4 năm qua anh đã quá vô tâm không nghĩ nhiều đến cảm nghĩ của em để bây giờ mọi thứ đối với em đã quá sức chịu đựng. Em dẫn con đi mà anh không dám tin đó là sự thật. Anh không dám bước vào phòng vì sợ thấy hình ảnh của em và con. Không dám ngủ vì sợ nhắm mắt thấy em và con.

Anh đi lang thang suốt đêm tới sáng vẫn không thấy em và con, em nói em không muốn ở bên anh nữa, 4 năm qua là 4 năm buồn bã vậy hãy để 10, 20, 30…. năm sau là những năm anh bù đắp lại được không em?'

Chàng ca sỹ đào hoa viết "

"4 năm qua anh đã quá vô tâm không nghĩ nhiều đến cảm nghĩ của em để bây giờ mọi thứ đối với em đã quá sức chịu đựng. Em dẫn con đi mà anh không dám tin đó là sự thật. Anh không dám bước vào phòng vì sợ thấy hình ảnh của em và con. Không dám ngủ vì sợ nhắm mắt thấy em và con.

Anh đi lang thang suốt đêm tới sáng vẫn không thấy em và con, em nói em không muốn ở bên anh nữa, 4 năm qua là 4 năm buồn bã vậy hãy để 10, 20, 30…. năm sau là những năm anh bù đắp lại được không em?"

H.G
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ca sĩ Tim