Hotgirl 20 tuổi quyết làm mẹ đơn thân, vừa học đại học, vừa kiếm tiền nuôi con

Ngày 26/10/2017 09:09 AM (GMT+7)

Làm mẹ ở tuổi 19, Võ Thanh Hiền (Hiền Barbie) đã một mình vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống để nuôi con.

Hotgirl 20 tuổi quyết làm mẹ đơn thân, vừa học đại học, vừa kiếm tiền nuôi con - 1

Xinh đẹp, giỏi giang nên ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường ở Bỉm Sơn, Thanh Hoá, Võ Thanh Hiền đã được rất nhiều người biết đến. Khi thi đỗ Học viện Báo chí & Tuyên truyền rồi chuyển lên Hà Nội sống, cô gái xứ Thanh ngay lập tức gây chú ý và nổi tiếng cộng đồng mạng cả nước với danh xưng "hot girl Hiền Barbie".

Hotgirl 20 tuổi quyết làm mẹ đơn thân, vừa học đại học, vừa kiếm tiền nuôi con - 2

Mắt to, môi trái tim, mũi dọc dừa, làn da trắng, Võ Thanh Hiền được mệnh danh đẹp tựa búp bê.

Tuy nhiên, ngay giữa khi đang như đoá hoa ở độ tuổi 19 nở rộ, Thanh Hiền lại đột ngột quyết định lên xe hoa với mối tình 2 năm, bất chấp mọi can ngăn của gia đình. Cô gái xinh đẹp với tình yêu tuổi trẻ mãnh liệt khi ấy cứ nghĩ về bên nhau là hạnh phúc dài lâu, không ngờ, hôn nhân nhanh chóng trở thành bi kịch. Thanh Hiền phát hiện ra sự thật chồng mình có người phụ nữ khác khi cậu con trai của cả hai mới chưa đầy 2 tuổi.

Không đánh ghen, không ầm ĩ, không khóc lóc, Thanh Hiền quyết tâm ôm con ra đi, chấm dứt hôn nhân một cách dứt khoát đến nỗi gia đình hai bên và bạn bè phải nể phục.

Hotgirl 20 tuổi quyết làm mẹ đơn thân, vừa học đại học, vừa kiếm tiền nuôi con - 3

Từ bỏ việc là một hotgirl đình đám, Hiền chọn cuộc sống êm đềm bên cậu con trai nhỏ.

Sai ở đâu đứng lên tại đó, Thanh Hiền của ngày hôm nay tuy chẳng còn là hot girl nhưng lại vẫn được cả nghìn người theo dõi trong hình tượng của một single mom mạnh mẽ, đầy quyến rũ, tự lập và có cuộc sống hạnh phúc bên cậu con trai hết mực yêu thương mẹ.

20 tuổi, vừa học đại học, vừa một mình nuôi con

Nhớ lại ngày ấy, chị đã mất bao lâu để suy nghĩ và quyết định làm mẹ đơn thân?

Tôi quyết định ngay không chút do dự, nhưng lại chưa thực hiện ngay mà mất thêm một chút thời gian để chuẩn bị mọi thứ trước khi rời đi. Những kế hoạch về chuyện làm mẹ đơn thân dần dần được tôi từng bước thực hiện đúng theo những gì đã định.

Tôi của ngày đó không phải là cô gái khôn khéo, từng trải, vẫn vô cùng non nớt trong phong cách sống nhưng đến thời điểm biến cố ấy diễn ra, tôi bỗng trở thành một con người khác, mạnh mẽ kiên cường đến đáng sợ.

Ngày nay việc phụ nữ một mình nuôi con vẫn còn quá nhiều định kiến, chị đã làm thế nào để vượt qua?

Khi đó, con tôi mới 2 tuổi. Quá nhiều chuyện xảy ra sau hôn nhân khiến tôi dần không còn hoài nghi mà thêm phần khẳng định mình đã bị người đàn ông ấy lừa gạt và vùi dập thanh xuân. Nhưng vì hồi đó mới lớn, tôi còn lo sợ, sợ bố mẹ buồn, sợ xấu hổ, sợ định kiến xã hội, sợ rất nhiều... Nhất là vì khi quyết định kết hôn, tôi thậm chí đã chống đối lại tất cả gia đình, bỏ qua mọi lời can ngăn để đến với anh ta.

Hotgirl 20 tuổi quyết làm mẹ đơn thân, vừa học đại học, vừa kiếm tiền nuôi con - 4

Thế nhưng khi giọt nước tràn ly, tôi không còn biết sợ nữa. Tôi biết từ lúc này, mình sẽ phải mạnh mẽ bước qua. Ngày ấy, tôi không nghĩ được điều gì khác ngoài việc kiếm tiền để lo xoay sở nuôi con và quyết tâm lo học hành cho xong đại học.

Không có tình yêu không chết, không có tiền và không có con mới chết

Phụ nữ làm mẹ đơn thân, khó khăn nhất có phải vấn đề tài chính?

Đúng thế, khó khăn nhất chính là tài chính. Tôi luôn luôn tâm niệm rằng: buồn mấy cũng có thể vượt qua được, chán mấy cũng bước qua được, chỉ có nghèo khổ là khó đi lên nhất. Không có tình yêu không chết, không có tiền và không có con mới chết - đấy là châm ngôn sống của tôi.

Chính vì vậy, trước khi quyết định làm mẹ đơn thân, tôi đã âm thầm tích cóp. Thời điểm vẫn là sinh viên năm nhất, tôi đã kinh doanh. Công việc suôn sẻ giúp tôi ăn nên làm ra trong chớp mắt, số lượng đổ buôn hàng háo đi tỉnh đến vài chục thùng mỗi ngày. Khoản tiền tích cóp khi đó đã giúp tôi không lao đao khi bắt đầu làm mẹ đơn thân. 

Hotgirl 20 tuổi quyết làm mẹ đơn thân, vừa học đại học, vừa kiếm tiền nuôi con - 5

Tôi không tay trắng sau ly hôn mà có một sổ tiết kiệm do mình tự tích cóp, không nhiều nhưng đủ nuôi sống hai mẹ con. Tôi ngẩng cao đầu bước đi mà không vướng bận gì.

Chị xây dựng sự nghiệp như thế nào để có được ngày hôm nay?

Làm mẹ đơn thân, sợ đồng tiền không kiếm thêm thì ăn tiêu sẽ nhanh chóng hết nên tôi lại càng chăm chỉ hơn. Tôi không thuê nhà, không dám ăn tiêu mà ở nhờ nhà kho của một người bạn thân. Ngày nào 2 mẹ con cũng bị muỗi đốt sưng hết tay chân mặt mũi.

Rồi tôi rủ bạn bè nấu xôi mít và làm mứt dừa bán cho sinh viên tăng thu nhập. Về sau này, khi dần ổn định tôi mới tự thuê nhà và cho con đi học ở một trường mầm non thật tốt để an tâm.

Nói về khó khăn tủi nhục khi làm mẹ đơn thân, nếu không kể ra không ai hiểu nổi tôi đã phải trải qua những đau đớn cùng cực như thế nào. Nhưng giờ thực sự tôi không muốn kể lại nữa. Sau này, cơ duyên đưa tôi đến Đài truyền hình Hà Nội, tôi may mắn được nhận vào làm người dẫn chính chương trình Đẹp và phong cách dù không hề có quan hệ. Rồi cũng lại nhờ cơ duyên đưa đẩy, tôi được thử sức với lĩnh vực phim hài và đi tiếp được đến ngày hôm nay. May mắn có, nhưng bản thân tôi đã cố gắng rất nhiều!

Chị có thể tiết lộ thu nhập hiện tại của bản thân?

Con số chính xác thì khó nói nhưng từ ngày còn là sinh viên buôn mỹ phẩm, tôi đã kiếm được 20-60 triệu tuỳ từng tháng. Hiện tại, thu nhập chính của tôi đến từ Pr, quảng cáo, khoảng 100 triệu/tháng.

Hotgirl 20 tuổi quyết làm mẹ đơn thân, vừa học đại học, vừa kiếm tiền nuôi con - 6

Đàn ông làm tổn thương lòng tự trọng của con, tôi lập tức cắt liên lạc

Có khi nào chị thấy mỏi mệt và muốn dựa vào một người đàn ông vững chãi về kinh tế để cuộc sống hai mẹ con được an nhàn bên nhau?

Tôi mỏi mệt rất nhiều. Bản thân cũng đã từng nhìn vào cuộc sống an nhàn, thảnh thơi của những người phụ nữ xung quanh mình và thầm ngưỡng mộ vì họ may mắn có được người chồng tốt. Nhưng rồi tôi lại bất giác nghĩ về số phận của mình. Tôi sợ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa nên dù nhận được rất nhiều lời đề nghị muốn tính chuyện dài lâu và làm đám cưới nhưng tôi đều cười nhạt cho qua.

Tôi nghĩ phụ nữ hạnh phúc nhất là khi kiếm được ra đồng tiền bằng công sức của mình và dùng đồng tiền ấy làm mọi thứ mình muốn. Cũng là đồng tiền nhưng ngửa tay xin chồng là điều hoàn toàn trái ngược. Bạn có thể tiêu tiền của chồng, có thể hưởng thụ cuộc sống sung túc do đàn ông mang lại nhưng tuyệt đối đừng cho họ thấy bạn vô dụng.

Hotgirl 20 tuổi quyết làm mẹ đơn thân, vừa học đại học, vừa kiếm tiền nuôi con - 7

Những người đàn ông đến với chị có e ngại chuyện chị đang làm mẹ đơn thân?

Thường thì đàn ông đến với tôi vì cảm giác tò mò, ít có tình yêu chân thành nên tôi rất cảnh giác. Bất cứ ai khiến tôi mở lòng, ngoài yêu tôi thì nhất định phải thương con tôi. Nếu ai chỉ cần một lời làm tổn thương đến lòng tự trọng của hai mẹ con, tôi lập tức cắt liên lạc.

Dù bận rộn mấy cũng phải về với con mỗi ngày

Với cường độ công việc hiện tại, chị dành thời gian cho con như thế nào?

Công việc thì ngày nào cũng bận nhưng chưa gặp con là tôi nhớ đến phát điên. Dù bận cỡ nào, tôi vẫn sắp xếp thời gian dành cho con song song. Đi làm xong việc là vội vã về ngay nấu ăn cho con và cho con ngủ. Những người làm việc cùng tôi đều có thể thấy là tôi rất ít khi lựa chọn việc đi xa lâu ngày mà không có con.

Với con trai, chị thấy mình thuộc kiểu người mẹ như thế nào?

Tôi nghĩ mình là kiểu người mẹ phương Tây, coi con trai như 1 người bạn tri kỷ. 

Hotgirl 20 tuổi quyết làm mẹ đơn thân, vừa học đại học, vừa kiếm tiền nuôi con - 8

Bận rộn đến mấy, bà mẹ 9x vẫn quyết trở về nhà sau những giờ làm việc để tự tay cơm nước chăm con.

Chị nói với con thế nào về bố và dạy con thế nào để bù đắp sự thiếu vắng người bố trong gia đình?

Tôi thường không nhắc gì về bố với con vì không muốn hình thành một vùng ký ức không đẹp trong tâm trí con. Tôi chỉ dành cho con những gì tốt đẹp nhất để con khôn lớn hiểu rằng mẹ đã nuôi con vất vả như thế nào. Còn về máu mủ thì sau này khi con lớn, bé sẽ tự có cách giao tiếp riêng với bố nếu con muốn.

Xin cám ơn chị đã chia sẻ!

>> XEM TIẾP: Single mom U30 Lào Cai 8 năm vất vả nuôi con vẫn như gái 16, đi với con ai cũng tưởng chị em

Chuyên mục Làm mẹ - Nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về chăm, nuôi và dạy con, các căn bệnh liên quan đến trẻ nhỏ.

Mời độc giả gửi những thắc mắc, tâm sự, chia sẻ liên quan đến chủ đề này về địa chỉ lamme@eva.vn để được sẻ chia, nhận tư vấn từ chuyên gia. 

Hà My/ Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân