Nhật Kim Anh: 'Tôi hạnh phúc một mình nuôi con, không còn tin vào hôn nhân'

Ngày 03/03/2025 12:00 PM (GMT+7)

10 năm mong chờ có con gái, diễn viên - ca sĩ Nhật Kim Anh trải qua vài lần làm IVF thất bại, từng có ý nghĩ từ bỏ việc 'tìm' con trước khi mang bầu và sinh bé Julia.

Giữa tháng 1, Nhật Kim Anh chào đón con gái Julia, trở lại làm mẹ bỉm sữa sau 10 năm. Diễn viên cho biết trong quá trình mang thai và sinh em bé, cô khó tránh khỏi những phút giây yếu lòng, rơi nước mắt. Cô trò chuyện với Ngôi Sao về hành trình "tìm" con nhiều gian nan, những đổi thay trong tâm lý làm mẹ, cũng như quan niệm về hôn nhân.

Mẹ ruột cùng Nhật Kim Anh làm lễ đầy tháng cho bé Julia vào giữa tháng 2.

Mẹ ruột cùng Nhật Kim Anh làm lễ đầy tháng cho bé Julia vào giữa tháng 2.

- Một tháng rưỡi qua, cuộc sống của chị thay đổi thế nào?

- Tôi thay đổi khá nhiều vì đã 10 năm, tôi mới trở lại làm mẹ bỉm sữa. Tôi làm quen lại với việc kích sữa cho con bú, ôm con mọi lúc, ngay cả bây giờ khi đang trả lời cuộc phỏng vấn này. Mọi thứ có sẵn trong bản năng của người mẹ, tôi không bỡ ngỡ nhiều, chỉ là học hỏi thêm những phương pháp chăm con mới. Tình thương con giúp tôi thích nghi được với những vất vả, vượt qua những cơn đau khi bị tắc sữa, áp xe...

Biết đến lợi ích của sữa non, tôi chủ động kích sữa sau 6 tiếng Julia chào đời. Tôi chịu đau kích sữa ba ngày để có được một, hai ống, và thấy xứng đáng. Những ngày đầu, tôi hơi vất vả nhưng hiện tại, lịch trình của tôi và Julia dần đi vào nề nếp. Tôi tập cho Julia quen với việc bú mẹ vào buối tối và giãn dần khoảng cách giữa các cữ sau đó, để con ngủ liền mạch đến sáng.

- Nhiều phụ nữ tâm trạng thay đổi, khó kiểm soát sau sinh nở. Chị thì sao?

- Tôi không tránh được những lúc như vậy, ai chẳng có lúc yếu lòng. Từ hôm đưa con ở bệnh viện về nhà, chỉ có hai mẹ con và trợ lý, đôi khi tôi cảm thấy tủi thân, có khi ôm con khóc. Cơn đau tắc sữa, đau vết mổ, cơ thể còn mập sau sinh cũng làm tôi stress.

Nhưng chuyện chóng qua, tôi chỉ tủi thân một chốc lát. Tôi tự nhủ mình sinh con được thì phải chăm con được. Có người phụ thì tốt, không ai phụ thì mình thích nghi. Mẹ tôi lớn tuổi và bị đau chân, tôi không muốn bà phải vất vả chăm con, chăm cháu ở tuổi này. Tôi vẫn đang hạnh phúc với mỗi ngày bên Julia.

Nhật Kim Anh bên con gái.

Nhật Kim Anh bên con gái.

- Vì sao chị quyết định sinh bé Julia sau 10 năm?

- Sau khi sinh cu Tin, tôi vẫn luôn mong có một cô con gái. Nhưng tôi và chồng cũ cứ gặp trục trặc thời gian trước. Cách đây khoảng 6 năm, tôi bắt đầu tìm hiểu về IVF, thực hiện nhiều lần nhưng không thành công. Tôi kích trứng, trữ ở Việt Nam và Thái Lan, mỗi ngày tiêm hai, ba mũi vào mông, bụng. Tôi chủ yếu tự tiêm vì bận công việc, không thể đến bệnh viện thường xuyên.

Tôi từng nghĩ đến việc từ bỏ vì tuổi tác ngày càng lớn, cảm thấy mình không đủ sức tiếp tục chịu đựng những cơn đau. "Một lần sảy bằng bảy lần đẻ", mỗi lần làm IVF thất bại, tôi đau như chết đi sống lại. Tôi tự động viên mình có cu Tin là đủ hạnh phúc rồi. Vậy mà vào đúng lúc tôi nghĩ đến từ bỏ, Julia xuất hiện như một món quà.

- Trong hành trình tìm con, đâu là nguồn động viên của chị?

- Nhìn tôi vất vả "tìm" con, mẹ tôi xót nhưng bà và cả nhà đều hiểu tính tôi giống đàn ông, đã quyết là làm và biết bản thân lo được mới làm. Thế nên cả nhà ủng hộ.

Thật ra từ lâu rồi, cả gia đình ai cũng động viên tôi tìm một người bạn đồng hành mới và sinh thêm con, vì mọi người thấy tôi một thân một mình, sợ tôi đơn độc. Nói thật, tôi không còn tin vào hạnh phúc hôn nhân, nhưng phụ nữ đúng là nên có con bên mình.

- Quan điểm về hôn nhân của chị hiện tại thế nào?

- Là phụ nữ, tôi cũng từng mong có một mái ấm, có một người bên cạnh để chia sẻ buồn vui. Nhưng thanh xuân đã qua, giờ không còn là lúc để tôi tìm hiểu người này, người kia. Với tôi ở tuổi này, một tình yêu hay một tổ ấm làm mình thêm trọn vẹn nhưng không phải là không thể thiếu. Người chồng là người bạn đồng hành, có thì mừng, thiếu cũng không sao.

Sau những trải nghiệm cá nhân và cả chứng kiến chuyện người khác, tôi nhận ra tình yêu nào cũng chỉ mặn nồng thời gian đầu, sau đó là quá trình đồng hành. Bạn đồng hành tốt, mình hạnh phúc. Bạn đồng hành tệ, mình chỉ thêm gánh nặng. Nếu mai này cái duyên cái nợ bợ vào nhau, tôi xin đón nhận. Nhưng cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, tôi hạnh phúc trong sự tự do tự tại.

Lúc trước có một mình, tôi tìm nhiều việc để quên đi cảm giác nhàn rỗi. Hiện giờ, tôi dành gần như cả ngày cho con. Ngày xưa, tôi có thể sắm sửa nhiều đồ cho mình, giờ ưu tiên cho con trước. Con mới hơn một tháng nhưng tôi đã tính dần chuyện tìm trường, định hướng tương lai cho con. Sinh con gái, tôi thêm nhiều nỗi lo. Như bao người mẹ khác, tôi chỉ muốn cố gắng chăm lo chu toàn cho con gái, dành cho con những điều tốt nhất.

Con trai từ Cần Thơ lên TP HCM ăn Tết cùng Nhật Kim Anh.

Con trai từ Cần Thơ lên TP HCM ăn Tết cùng Nhật Kim Anh.

- Con trai chị phản ứng gì khi biết mẹ có thêm con gái?

- Trước đây, cu Tin không thích có em, chỉ muốn mẹ là của riêng mình. Cả tôi và ông bà nội, ba của cu Tin đã phải thuyết phục con rất lâu. Hồi đó, tôi lo lắm vì cu Tin là cả cuộc sống của tôi. Tôi sợ nhất sau này các con bất hòa, cu Tin không thích em bé.

May mắn là về sau, cu Tin hiểu chuyện hơn, đón nhận em bé. Ngày đầu tiên con lên TP HCM sau khi tôi sinh Julia, con chạy thẳng lên phòng thăm em, nhưng không dám chạm vào em, sợ làm em đau. Những ngày này, hai mẹ con gọi Facetime, cu Tin hỏi thăm em bé liên tục. Nhìn con yêu thương em, tôi rất mừng, như trút bỏ được gánh nặng. Có ông bà nội và ba nuôi dạy Tin, tôi thêm yên tâm khi sinh Julia.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985, từng tham gia các phim Long thành cầm giả ca, Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy - hơi thở của quỷ. Cô là giám khảo trẻ nhất trong Liên hoan phim Việt Nam 2017. Ngoài đóng phim, cô theo đuổi ca hát, từng ra album Lâu đài cát.

Nhật Kim Anh từng kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc và ly hôn năm 2017. Con trai chung của cả hai sống cùng bố và ông bà nội ở Cần Thơ. Thời gian dài, nữ diễn viên và chồng cũ xảy ra tranh chấp quyền nuôi con. Đến năm 2022, Nhật Kim Anh chấp thuận phán quyết của tòa án, đồng ý để bé Tin sống cùng nhà nội và về thăm con hàng tuần.

Theo Phong Kiều thực hiện
Nguồn: [Tên nguồn]03/03/2025 00:00 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân