“Lấy nhau 6 năm, vợ chồng vẫn thường trốn con để hò hẹn”

Ngày 31/10/2015 00:06 AM (GMT+7)

Với bà mẹ xinh đẹp 2 con Ngọc Anh, “sợi lạt mềm” giữ chặt tình yêu của chồng chính là gia đình êm ấm với những đứa con khỏe mạnh ngoan ngoãn.

Ai đã gặp chị Cao Ngọc Anh (sn1989, Hà Nội) đều bị thu hút bởi mái tóc đen nhánh buông xõa bờ vai, vóc dáng tuyệt đẹp và đặc biệt nụ cười tươi luôn rạng rỡ trên môi. Khó có thể tin được, cô gái 26 tuổi này đã có một tổ ấm hạnh phúc đáng ghen tị bên người chồng cùng hai con đáng yêu như thiên thần.

Dù tất bật với công việc và chuyện chăm sóc con cái hàng ngày, Ngọc Anh vẫn có những bí quyết riêng để giữ gìn vẻ ngoài rạng rỡ, quyến rũ cũng như cách "giữ lửa" hôn nhân luôn nồng cháy.

“Lấy nhau 6 năm, vợ chồng vẫn thường trốn con để hò hẹn” - 1

Với bà mẹ xinh đẹp 2 con Ngọc Anh, “sợi lạt mềm” giữ chặt tình yêu của chồng chính là gia đình êm ấm với những đứa con khỏe mạnh ngoan ngoãn.

Tôi thấy mình xinh đẹp hơn khi làm vợ làm mẹ

Chào Ngọc Anh, bạn khiến nhiều người tò mò về “sự nghiệp” làm vợ làm mẹ của bạn, chắc hẳn là  “nhàn rỗi” và “sung sướng”  nên  mới ngày càng trẻ trung, quyến rũ như vậy?

Là người trong cuộc thì mình thấy không hẳn thế đâu. Mình lấy chồng sớm, năm 20 tuổi khi còn đang là sinh viên. 22 tuổi đã là mẹ 2 con rồi, sinh con xong vẫn còn cao thêm được 2cm (cười). Cũng nhiều bỡ ngỡ, lo âu, vất vả như rất nhiều những người mẹ khác. Vừa bầu bí chăm con vừa đi học, rồi khi mới đẻ mổ con gái đầu được 5 tháng thì lại lỡ dính bầu. Khỏi phải nói lúc đó vợ chồng mình đã “khủng hoảng” như thế nào. Bác sĩ thì mắng và dọa đủ nguy cơ nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định giữ con lại.

“Lấy nhau 6 năm, vợ chồng vẫn thường trốn con để hò hẹn” - 2

Đã là mẹ của 2 nhóc tì nhưng Ngọc Anh vẫn mang vẻ đẹp rạng rỡ.

Con trai vừa được 1 tuần tuổi thì bị nhiễm sốt virus từ mình, dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp phải vào viện nằm cả tháng trời, sau đó thì ốm đau liên tục cho đến hơn 3 tuổi mới đỡ hơn một chút. Những ngày tháng đó mỗi khi nhắc lại 2 vợ chồng vẫn thấy rùng mình… Tuy nhiên, so với những khó khăn đó thì hạnh phúc mà các con mang lại là trái ngọt thành quả mà vợ chồng mình mong chờ hơn bao giờ hết. Vì vậy mà chúng mình cùng nhau cố gắng sắp xếp cuộc sống gia đình sao cho mọi việc diễn ra 1 cách nhẹ nhàng, vui vẻ.

“Lấy nhau 6 năm, vợ chồng vẫn thường trốn con để hò hẹn” - 3

Gia đình hạnh phúc của Ngọc Anh

Vậy bạn dành thời gian chăm sóc bản thân vào lúc nào?

Mình luôn tranh thủ. Buổi tối khi hướng dẫn con học hoặc trước khi nằm đọc truyện cho con thì mình tranh thủ massage mặt, đắp mặt nạ, bôi kem dưỡng da. Buổi trưa tranh thủ đi tập gym. Bầu bí và sinh con liên tục trong 2 năm rồi cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ cho đến 2 tuổi, nên trước mình cũng mập lắm. Sau khi cai sữa thì mình mới bắt đầu tập tành và điều chỉnh lại chế độ ăn uống để lấy lại vóc dáng.

Tính mình cũng cầu toàn. Mình quan niệm, là phụ nữ thì phải luôn xinh đẹp, nhất là khi đi ra ngoài. Nên mình không bao giờ quên trang điểm và ăn mặc chỉn chu mỗi khi ra khỏi nhà. Đó cũng chính là bí quyết nhỏ giúp mình luôn cảm thấy tự tin vào bản thân.

Mình nghĩ, một người phụ nữ đẹp thực sự không chỉ có nhan sắc, mà còn là sức sống, là năng lượng nội tâm từ bên trong. Tính mình vốn vô tư, luôn hòa đồng với mọi người, luôn muốn hướng đến những điều vui, tích cực, đó là bí quyết để luôn giữ vẻ rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

“Lấy nhau 6 năm, vợ chồng vẫn thường trốn con để hò hẹn” - 4

 Vẻ đẹp rạng rỡ của Ngọc Anh trong bức ảnh chụp tại Làng cổ Đường Lâm được Apple chọn làm hình ảnh trong buổi ra mắt sản phẩm Ipad pro tháng 9 vừa qua tại San Francisco, Mỹ.

Lấy nhau đã 6 năm, vợ chồng vẫn thường "trốn con" để hò hẹn

Có một người vợ xinh đẹp, trẻ trung như bạn, chồng yêu chiều cũng là đương nhiên thôi nhỉ?

Theo mình thì may mắn cũng giống như là khi bạn được trao một cái cây khỏe mạnh. Ban đầu bạn không cần chăm sóc nhiều lắm nó cũng có thể tự lớn. Nhưng theo thời gian nếu bạn sao nhãng thì cái cây ấy cũng có thể héo úa, thậm chí tàn lụi. Xinh đẹp cũng chỉ là một nửa vế câu thôi, để tình yêu luôn mặn nồng thì còn cần rất nhiều thứ khác.

“Lấy nhau 6 năm, vợ chồng vẫn thường trốn con để hò hẹn” - 5

Đến giờ lấy nhau đã 6 năm nhưng bọn mình vẫn hò hẹn, tranh thủ lúc đưa con đi học, lúc trưa nghỉ làm, hoặc lúc con ngủ để đi xem suất chiếu muộn ở rạp….

Cụ thể”những thứ khác” ấy là gì?

Chồng hơn mình 10 tuổi, khoảng cách tuổi tác khiến thời gian đầu chung sống, chúng mình cũng có nhiều điểm vênh lệch. Tuy nhiên mình luôn tâm niệm, muốn đối phương đối xử với mình như thế nào thì mình hãy đối xử với họ như thế.

Nói ra có thể nhiều người thấy hơi sến nhưng  mình vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng mỗi sáng lén bỏ những mảnh giấy nhỏ, ghi những lời yêu thương vào túi áo hay túi đựng laptop của chồng. Dù hồi đầu khi nói chuyện hay nhắn tin, chồng hay nói kiểu khô khan hay trống không, nhưng vì mình luôn nói chuyện tình cảm, nhắn tin tình cảm nên dần dần chồng cũng bị …lây theo. Hay việc nhẹ nhàng “lôi kéo” chồng cùng tham gia việc nhà, có những việc anh ấy còn làm tốt hơn mình nữa.

“Lấy nhau 6 năm, vợ chồng vẫn thường trốn con để hò hẹn” - 6

"Nói ra có thể nhiều người thấy hơi sến nhưng  mình vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng mỗi sáng lén bỏ những mảnh giấy nhỏ, ghi những lời yêu thương vào túi áo hay túi đựng laptop của chồng." - chị Ngọc Anh chia sẻ.

Đến giờ lấy nhau đã 6 năm nhưng bọn mình vẫn hò hẹn, tranh thủ lúc đưa con đi học, lúc trưa nghỉ làm, hoặc lúc con ngủ để đi xem suất chiếu muộn ở rạp…. Mình cũng không hay  đòi hỏi “sòng phẳng” kiểu ngày 8/3 nhất định phải có quà, nếu không sẽ “chiến tranh lạnh”, giận dỗi. Nhiều khi đúng dịp kỉ niệm nào đó, chồng bận, mình luôn cảm thông và bày tỏ tình yêu thương với chồng bởi mình biết, ngày 9, ngày 10/3 hay sau đó mình sẽ còn nhận được nhiều hơn.

Mình cũng luôn cố gắng vun vén gia đình, chăm sóc con cái chu toàn để chồng yên tâm xây dựng sự nghiệp. Bởi đẹp không chưa đủ, mà gia đình êm ấm với những đứa con khỏe mạnh ngoan ngoãn sẽ là “sợi lạt mềm” giữ chặt tình yêu của chồng.

Như thế thì Ngọc Anh cũng là người phụ nữ “toàn tâm toàn ý” với “sự nghiệp” chăm sóc chồng con đấy chứ?

Vâng cảm ơn bạn, mình coi đó là lời khen dành cho mình được chứ? Thực ra, đó cũng chính là hạnh phúc và là nguồn năng lượng tràn đầy giúp mình luôn cảm thấy xinh đẹp, tự tin, rạng rỡ hơn mỗi ngày.

Cảm ơn Ngọc Anh về buổi trò chuyện thú vị hôm nay! 

Thu Hiền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan