Một thời ăn chơi 20 triệu/đêm, Hồ Việt Trung làm bố đơn thân, mỹ nhân vây quanh vẫn thờ ơ

Loan Trần - Ngày 24/07/2020 09:30 AM (GMT+7)

Nhiều năm "gà trống nuôi con", Hồ Việt Trung chăm con gái không thua gì một người mẹ.

Clip con gái Hồ Việt Trung thể hiện năng khiếu ca hát, hài hước trêu bố.

Trong xã hội hiện đại, việc người phụ nữ chọn làm mẹ đơn thân sau đổ vỡ hôn nhân đã không còn xa lạ. Tuy nhiên việc một người đàn ông tự tin làm bố đơn thân, một mình nuôi dạy con là điều khó khăn hơn gấp nhiều lần. Từ chuyện bỉm sữa, chăm con lúc ốm đau, dạy con từng bước đầu đời và nhất là việc đối mặt với những thay đổi của con khi đứa trẻ bắt đầu trưởng thành... Ấy vậy mà vẫn có khá nhiều câu chuyện "gà trống nuôi con" khiến nhiều mọi người phải nể phục. 

Trong đó, câu chuyện của ca sĩ Hồ Việt Trung chính là một ví dụ điển hình. Nam ca sĩ là gương mặt nổi đình đám khắp các sân khấu lớn nhỏ các tỉnh. Anh cũng là người dẫn đầu trào lưu làm phim ca nhạc chiếu trên YouTube nên thường được gọi là "ông hoàng triệu view". Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Hồ Việt Trung lại không mấy suôn sẻ khi từng gây ồn ào vì khi con gái 3 tuổi mới công khai. Sau đó ít lâu, anh và vợ quyết định ly hôn vì không hợp nhau, con gái sống chung với bố từ đó đến nay. 

Một thời ăn chơi 20 triệu/đêm, Hồ Việt Trung làm bố đơn thân, mỹ nhân vây quanh vẫn thờ ơ - 1

Hiện tại, bé Gia Hân- con gái Hồ Việt Trung đã hơn 5 tuổi và chuẩn bị vào tiểu học. Hành trình làm bố đơn thân, chuyện tình cảm hay ý định tái hôn... cũng được anh thoải mái chia sẻ hơn so với trước đây. 

Con gái rất hot trên mạng xã hội, đăng ảnh còn được quan tâm hơn bố. Anh có ý định cho con tham gia mẫu nhí hay nhận quảng cáo không?

Một thời ăn chơi 20 triệu/đêm, Hồ Việt Trung làm bố đơn thân, mỹ nhân vây quanh vẫn thờ ơ - 2

Bé Gia Hân từ 3 tuổi đã thể hiện khả năng ca hát, hài hước giống bố.

Đúng là con gái tôi hot thật (cười). Một bức ảnh tôi chụp cùng con gái, mới đăng lên đã được gấp 10 lần ảnh bình thường của tôi. Bé nhà tôi cũng nhận được nhiều lời mời chụp ảnh quảng cáo cho quần áo trẻ em nhưng tôi thấy không đáng. Với tôi, nếu số tiền đó tôi vẫn lo cho con được thì không cần con phải đi làm vất vả. Tuổi này thì cứ vui chơi, học hành tốt là được rồi, còn nếu khi nào con thích thì tôi sẵn sàng ủng hộ.

Hồ Việt Trung đã thay đổi ra sao sau khi trở thành ông bố đơn thân?

Tôi thấy mình trầm tính hơn, đôi khi tôi còn cảm thấy mình như già đi. Từ khi có con tôi nghĩ mọi chuyện xa hơn, làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ, đóng đếm cẩn thận. Con gái chỉ mới hơn 5 tuổi chứ tôi đã nghĩ đến tận vài chục năm nữa rồi. Tôi lo mua bảo hiểm cho con để lỡ sau này có chuyện gì không may, tôi vẫn yên tâm về con.

Ngày xưa tôi mê chơi, cứ nghĩ rằng mình còn trẻ, làm được thì chơi được, đời có bao lâu đâu. Có những đêm tôi đi chơi 10 - 20 triệu đồng là chuyện bình thường, vậy mà bây giờ nhiều khi đi ăn uống vài trăm nghìn tôi cũng suy nghĩ.

Một thời ăn chơi 20 triệu/đêm, Hồ Việt Trung làm bố đơn thân, mỹ nhân vây quanh vẫn thờ ơ - 3

Từ ngày làm bố, Hồ Việt Trung thấy mình trưởng thành và thay đổi tích cực.

Nghĩ xa như vậy cho tương lai, vậy anh chắc hẳn cũng phải dành dụm cho quỹ riêng của con?

Cuộc sống mà, tôi cũng đâu thể nói trước được điều gì. Đương nhiên tôi phải có những khoản nằm trong kế hoạch dành cho tương lai con sau này nhưng con sẽ không được biết để không bị dựa dẫm vào bố. Đó là về vật chất, còn về tinh thần thì mỗi ngày, mỗi giờ tôi đều phải chuẩn bị. Là con một người nổi tiếng, đứa trẻ cũng sẽ có sự hãnh diện với bạn đồng trang lứa nếu nó được giới thiệu bố hoặc mẹ nó tốt, được nhiều người yêu mến. Nhưng đứa trẻ cũng sẽ xấu hổ gấp 10 lần khi là con một người nổi tiếng mà lại nhiều tai tiếng, ồn ào quanh sự nghiệp… Vì vậy, tôi luôn nỗ lực làm việc để mình không thất bại, để con hãnh diện về mình. Không chỉ bây giờ mà sau này khi con hiểu biết hơn, con vẫn hãnh diện khi mình là con của Hồ Việt Trung.

Giữa anh và vợ cũ có phân chia rạch ròi trong chuyện nuôi dưỡng và chăm sóc con không?

Con gái ở với tôi và ông bà nội từ bé đến giờ. Chúng tôi chia tay đơn giản chỉ vì quá khác nhau và không hợp nên chuyện con cái cũng không có vấn đề gì mâu thuẫn. Tôi nuôi con vì hiện tại tài chính tôi tốt hơn, nếu sau này lớn lên, con gái có muốn đi theo mẹ thì tôi cũng đồng ý thôi. Với tôi, chuyện quan trọng nhất chính là con tôi được sống trong một môi trường đầy đủ, có tuổi thơ bình yên, vậy là đủ rồi.

Còn mẹ của bé tuy không ở cùng nhưng vẫn có thể đến nhà thăm con, đón con đi chơi bình thường. Tôi cũng hoàn toàn thoải mái và còn thấy vui khi con gái được mẹ quan tâm, yêu thương.

Một thời ăn chơi 20 triệu/đêm, Hồ Việt Trung làm bố đơn thân, mỹ nhân vây quanh vẫn thờ ơ - 4

Ngoài thời gian cho công việc, nam ca sĩ dành trọn bên con gái.

Hồ Việt Trung có phải một ông bố nghiêm khắc với con?

Thú thật là tôi chiều con gái lắm, nhiều lúc bị bà nội trách vì quá cưng chiều con. Nhưng tôi thấy con bé ngoan thì tôi thưởng cho con bằng cách mua cho con món đồ chơi con thích, chở con đi dạo, đi khu vui chơi như những đứa trẻ khác thôi. Với tôi thì chuyện nào ra chuyện đó, thương con nên mới chiều con và vì con còn nhỏ nên tôi có phần dễ dàng hơn. Nhưng riêng về khoản cho con sử dụng đồ công nghệ, tôi vẫn cho con xem các chương trình của YouTube Kid, nghe nhạc thiếu nhi… nhưng tuyệt đối không cho con xem hài. Nhiều loại hài bây giờ được đăng lên thiếu sự kiểm duyệt về nội dung và ngôn từ nên sẽ rất dễ ảnh hưởng xấu đến con trẻ.

Vừa làm bố vừa làm mẹ, anh làm sao xoay sở trong cả 2 vai trò?

Một thời ăn chơi 20 triệu/đêm, Hồ Việt Trung làm bố đơn thân, mỹ nhân vây quanh vẫn thờ ơ - 5

"Một người mẹ chăm con thế nào thì tôi cũng chăm con thế ấy".

Tôi may mắn là ba mẹ còn có đủ sức khoẻ nên phụ tôi chăm cháu từ nhỏ. Nếu một mình tôi thì cũng không biết xoay sở ra sao vì tính chất công việc của tôi thì đi nhiều, có khi còn đi diễn tỉnh xa nhiều ngày. Ngoài những gì bà nội dạy cho cháu thì tôi cũng bắt đầu dạy cho con những cử chỉ, điệu bộ đúng mực. Tôi vẫn hay cột tóc cho con, dạy con nấu ăn, chỉ con phải đi đứng ra sao, phải nói chuyện nhẹ nhàng, thuỳ mị, không được lớn tiếng… Nhiều khi hai cha con còn bảo nhau phải chăm dưỡng da để xinh đẹp (cười). Tôi còn dạy con tập võ, tập luyện sự dứt khoát, mạnh mẽ chứ chỉ yểu điệu thục nữ thôi thì chưa đủ. Tôi thấy trong con người mình có hai thái cực, có thể vừa làm cha vừa làm mẹ được.

Nhưng nếu đến độ tuổi con gái có những thay đổi ở dậy thì, tâm sự với bố cũng khó hơn. Anh sẽ xử lý những tình huống đó thế nào?

Con gái tôi rất ngoan, dễ từ chuyện ăn uống đến dạy dỗ nên tôi bây giờ thoải mái lắm, không phải lo lắng gì hết. Tôi nghĩ với độ tuổi của bé bây giờ cũng chưa có gì phải bận tâm nhiều. Điều tôi lo lắng đúng là khi con bước vào tuổi dậy thì, khi bản thân con có những thay đổi về tâm sinh lý thì sẽ ra sao?

Một thời ăn chơi 20 triệu/đêm, Hồ Việt Trung làm bố đơn thân, mỹ nhân vây quanh vẫn thờ ơ - 6

Hồ Việt Trung quyết không tái hôn vì muốn dành trọn tình yêu cho con gái.

Dù có yêu con thế nào thì tôi vẫn phải thừa nhận mình không thể thay thế hoàn toàn được một người mẹ thật sự bên con. Nhưng tình thế của cha con tôi đã thế này thì tôi sẽ thay sự lo lắng bằng cách dành nhiều thời gian hơn để đọc sách, để chuẩn bị tới tuổi con dậy thì hoặc nếu tôi không làm được thì có thể nhờ bạn bè, cô, dì hay người thân để chia sẻ với con.

Làm nghệ thuật, tiếp xúc với nhiều cô gái đẹp, cũng có tin đồn yêu đương. Vậy anh đã suy nghĩ đến việc cho con gái một người mẹ mới chưa?

Từ ngày li hôn, tôi đã xác định sẽ ở như vậy để nuôi dạy con đến năm con 18 tuổi. Nhiều người cũng cho rằng tôi hơi tiêu cực khi không đi thêm bước nữa nhưng tôi nghĩ đó là sự lựa chọn của mình. Tôi quá yêu con nên không muốn mạo hiểm trong hôn nhân nữa.

Tính cách của tôi là cái gì chắc chắn mới làm chứ không phải cứ thử rồi thất bại sẽ làm lại. Nếu bản thân mình đã không thể đảm bảo cuộc sống hôn nhân lần nữa sẽ trọn vẹn thì thôi tôi chọn hướng an toàn là một mình bên con. Đây là do suy nghĩ mỗi người thôi và tôi vẫn rất ủng hộ những người có thể tái hôn và tìm được một gia đình trọn vẹn.

Một thời ăn chơi 20 triệu/đêm, Hồ Việt Trung làm bố đơn thân, mỹ nhân vây quanh vẫn thờ ơ - 7

Hồ Việt Trung và con gái

Kể cả có những khi bố mẹ cũng mong tôi tái hôn để sau này về già có người bầu bạn, nương tựa lẫn nhau. Tôi suy nghĩ đơn giản lắm, nếu già nua mà không có ai, đã có con gái tôi lo, tôi có “vốn” rồi mà (cười).

Cảm ơn anh về những chia sẻ này!

Bầu với bạn trai Tây hơn 20 tuổi quen qua mạng, cô gái Việt sang Úc nuôi con sung sướng
Chỉ sau 3 tháng nói chuyện qua app hẹn hò, chị Huyền đã tìm được một người đàn ông ngọt ngào và có một cuộc sống làm mẹ viên mãn ở nước Úc.
Theo Loan Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách dạy con của người nổi tiếng