Nghẹn ngào giây phút bé trai 3 tuổi "trao nhẫn cưới" cho người mẹ mắc bệnh ung thư

Ngày 19/11/2016 06:54 AM (GMT+7)

Một đám cưới giả được tổ chức để hoàn thành tâm nguyện của người mẹ muốn nhìn thấy con trai 3 tuổi của mình làm đám cưới khiến triệu người rơi lệ.

Theo weibo, chị Trịnh Đào (28 tuổi) sống ở Cù Châu (Trung Quốc) là một y tá trong bệnh viện Kha Thành, Cù Châu. Ngày 13/3/2015, chị được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, trước mắt chỉ có thể duy trì sự sống dựa vào thuốc thang và có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Chị Đào có một con trai 3 tuổi tên là Tiểu Cương. Nhìn con trai kháu khỉnh hoạt bát, chị Đào luôn mơ ước được nhìn thấy khoảnh khắc con trai khoác bộ âu phục chú rể đón cô dâu xinh đẹp và trao chiếc nhẫn cưới hạnh phúc. Những người đồng nghiệp biết được ước nguyện này của chị liền quyết định tổ chức một đám cưới giả để hoàn thành tâm nguyện của chị.

Nghẹn ngào giây phút bé trai 3 tuổi quot;trao nhẫn cướiquot; cho người mẹ mắc bệnh ung thư - 1

Chị Trịnh Đào hạnh phúc trong "ngày cưới" của con trai.

Lễ cưới được tổ chức vào ngày 13/11 vừa qua tại quảng trường thành phố Cù Châu với nhân vật chính là “cô dâu” Trịnh Đào và “chú rể” Tiểu Cương. Họ cùng nhau bước trên thảm đỏ, tiến vào làm “lễ cưới”.

Khoảnh khắc Tiểu Cương cùng bố Trịnh Kiếm Phi lồng chiếc nhẫn cưới vào tay mẹ Đào thực sự khiến nhiều người có mặt không nén được xúc động.

Tiểu Cương đứng trên bục cao và đeo chiếc nhẫn vào tay tôi. Lúc đó, tôi hình dung ra một cô dâu vô cùng xinh đẹp đang đứng bên cạnh con trai mình. Tôi đoán con dâu của tôi sau này sẽ rất xinh, giây phút đó hai con sẽ rất hạnh phúc”, Trịnh Đào ôm mặt khóc kể lại. “Tôi thật sự rất hạnh phúc. Con trai tôi rất hiểu chuyện, cho dù sau này không có tôi, tôi nghĩ chắc chắn con vẫn rất kiên cường, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, không để tôi phải lo lắng”, chị Trịnh Đào nhớ lại.

Xem thêm: Bố ung thư làm đám cưới cho con gái 11 tuổi

Nghẹn ngào giây phút bé trai 3 tuổi quot;trao nhẫn cướiquot; cho người mẹ mắc bệnh ung thư - 2

Tiểu Cương và bố cùng đeo nhẫn cưới cho mẹ Trịnh Đào.

Nói về người chồng của mình, anh Kiếm Phi, chị Trịnh Đào nghẹn ngào: “Anh Trịnh, cảm ơn anh 3 năm qua đã luôn ở bên em, cảm ơn anh ngày ngày về nhà nấu cơm cho em ăn, cảm ơn anh đã bóc tôm cho em, cảm ơn anh đã lấy nước ấm ngâm chân giúp em những lúc em mệt mỏi, cảm ơn anh đã xoa bóp cho em những khi em đau đầu, cảm ơn anh đã thường xuyên cõng em về nhà… Cảm ơn anh vì tất cả. Anh phải chăm sóc tốt cho bản thân. Hãy đi dạo với em thật nhiều trong quãng thời gian còn lại nhé”.

Trước những lời nói đầy xúc động đó của vợ, anh Trịnh Kiếm Phi ôm lấy vợ, không ngừng nói “Sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi…”.

Chị Trịnh Đào cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những người đồng nghiệp đã giúp chị thực hiện một tâm nguyện lớn lao. “Cảm ơn bệnh viện đã tổ chức cho tôi một đám cưới ý nghĩa như thế này. Tôi yêu con trai tôi, yêu gia đình tôi, tôi không nỡ rời xa thế giới tràn ngập tình yêu này”, Trịnh Đào bật khóc.

Nghẹn ngào giây phút bé trai 3 tuổi quot;trao nhẫn cướiquot; cho người mẹ mắc bệnh ung thư - 3

Tâm nguyện cuối cùng của chị Trịnh Đào đã thành hiện thực.

Lễ cưới ấy chỉ diễn ra vẻn vẹn 20 phút, nhưng những người có mặt đều không kìm được nước mắt.

Bà Tạ, một trong những người đã chuẩn bị đám cưới này cho biết kể từ khi lên kế hoạch cho đến khi tổ chức buổi lễ là mất một tháng. “Mỗi một việc làm chúng tôi đều nghĩ đến cảm nhận của Trịnh Đào. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm được một việc rất ý nghĩa”.

Cô ấy rất nhiệt tình trong công việc và yêu cuộc sống. Đây là việc chúng tôi nên làm”, viện trưởng Từ Vệ Đông của bệnh viện Kha Thành nói, “Mong ước của chúng tôi là muốn hoàn thành ước nguyện của cô ấy, muốn để cô ấy được chứng kiến đám cưới của con trai mình 20 năm sau nên đã làm những việc như thế”.

Viện trưởng cũng cho biết thêm, chị Đào đã từng không màng đến tình trạng sức khỏe của mình để tiến hành cấp cứu cho một công nhân lắp điều hòa trong tiểu khu bị ngã từ tầng 3 xuống.

Mặc dù ung thư giai đoạn cuối nhưng Trịnh Đào đã vô cùng nhiệt tình với công việc, một người tốt như vậy thì nên để cô ấy được cảm nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống”, một đồng nghiệp khác cho biết.

Hiện tại, bệnh tình của Trịnh Đào không mấy khả quan. Mỗi tuần chị phải đi Hàng Châu lấy thuốc và khám bệnh một lần. Phải đối mặt với căn bệnh nguy hiểm nhưng chị vô cùng lạc quan: “Ngày nào tôi cũng mơ ước được đi mua sắm, được đi du lịch và được ngủ một giấc thật ngon rồi tỉnh dậy như trước đây”.

Mai Mei (Dịch từ Weibo)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội