Xót xa những cái chết thương tâm của trẻ nhỏ trong máy giặt

Ngày 26/05/2015 14:53 PM (GMT+7)

Bé trai 7 tuổi ở TP HCM không phải là trường hợp đầu tiên chết bởi những chiếc máy giặt "sát nhân".

Bé trai 7 tuổi ở Sài Gòn chết ngạt trong máy giặt

Ngày 25/5 công an quận 7, TP.HCM cho biết đã xác định được nguyên nhân khiến bé trai 7 tuổi tử vong trong máy giặt tại chung cư Bellaza, phường Phú Mỹ là do ngạt khí. 

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 15/5, người nhà đã phát hiện ra cháu N.M.H đang bất động trong máy giặt lồng ngang có cửa hông. Ngay lập tức, người thân mở cửa máy giặt kéo cháu H. ra nhưng cháu đã tử vong trước đó. 

Nhận được tin, công an phường Phú Mỹ đã phối hợp với công an quận 7 để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo kết quả khám nghiệm, loại máy giặt gia đình nạn nhân sử dụng có lồng ngang, cửa hông. Rất có thể cháu bé chui vào chơi và xảy ra chuyện đáng tiếc. Tại thời điểm phát hiện tử thi, máy giặt không có nước, không có quần áo, nên bước đầu cơ quan chức năng nhận định, cháu bé tử vong do ngạt khí. Hiện đã giao tử thi cháu bé xấu số cho gia đình để mai táng. 

Theo nhà sản xuất, loại máy giặt lồng ngang có cửa hông khi vận hành sẽ có chế độ khóa an toàn. Và khi ngưng hoạt động, cửa máy giặt lại dễ mở để thuận tiện cho người dùng. Tuy nhiên, do cửa ở tầm thấp, trẻ em với thân hình nhỏ bé có thể chui vào một cách dễ dàng.

Xót xa những cái chết thương tâm của trẻ nhỏ trong máy giặt - 1
Bé trai 7 tuổi rất có thể đã chui vào lồng giặt và vô tình bị đóng kín cửa không mở được từ bên trong (ảnh minh hoạ)

Nhiều người bàng hoàng trước cái chết của bé trai 7 tuổi ở TP HCM, tuy nhiên, đây không phải là trường hợp đầu tiên có những cái chết thương tâm của trẻ nhỏ bị gây ra bởi “sát thủ” máy giặt.

Bé sơ sinh 10 ngày tuổi tử vong vì mẹ cho “nhầm” vào máy giặt

Bà mẹ Lyndsey Fiddler, ở Bartlesville, bang Oklahoma, đã bỏ con vào máy giặt cùng một đống quần áo. Một người họ hàng tới thăm thấy Fiddler đang ngủ say còn đứa trẻ mất tích. Người cô này nghe thấy âm thanh lạ trong máy giặt và khi mở cửa máy giặt thì phát hiện bé gái bên trong.

Bé gái tên gọi Maggie May chỉ được phát hiện sau khi máy giặt đã hoạt động được 40 phút. Cái chết đau lòng của bé gái khiến nhiều nhân viên khẩn cấp và cảnh sát được gọi tới hiện trường không cầm được nước mắt.

Xót xa những cái chết thương tâm của trẻ nhỏ trong máy giặt - 2
Chân dung bà mẹ nghiện ngập đã vô tình ngộ sát chính con mình

Mẹ bàng hoàng thấy con 4 tháng chết trong máy giặt

Cách đây 2 năm, mẹ của một bé trai 4 tháng tuổi tại Thượng Hải (Trung Quốc) choáng váng khi tối 27.11.2013, phát hiện thấy con mình bị chết trong máy giặt lâu ngày không dùng đến.

Cháu bé đã mất tích từ hôm 24.11, gia đình tìm mãi không thấy. Đến lúc khoảng 6h30 tối 27.11 (theo giờ địa phương) mẹ bé mở chiếc máy giặt lâu ngày không dùng đến, mới bàng hoàng khi thấy bé chết trong đó từ bao giờ không biết.

Xót xa những cái chết thương tâm của trẻ nhỏ trong máy giặt - 3
Căn phòng nơi em bé 4 tháng vẫn hay nằm chơi

Cảnh sát quận Songjiang ngay sau đó đã tiến hành điều tra bác gái của bé là bà Lei vì tình nghi người này là thủ phạm đã cho bé vào máy giặt. Bà Lei đã thành khẩn thú nhận đã cho cháu mình vào máy giặt vào lúc 9h00 sáng ngày 24.11 do mâu thuẫn gia đình.

Một người hàng xóm của gia đình này cho tờ Nhật báo Thượng Hải biết: “Gia đình đó là người tỉnh An Huy đến Thượng Hải (Trung Quốc) kiếm sống. Họ sống khá chật vật bằng nghề buôn bán nhỏ. Chị Lei có lẽ đã ghen tức vì mình sinh ra 3 con gái mà em trai lại sinh được con trai”. 

Hai bé gái chết thảm vì chui vào máy giặt chơi

Trước đó, dư luận Trung Quốc đã chấn động trước vụ việc hai bé gái, 1 bé 4 tuổi, 1 bé 2 tuổi tử vong do bị quay trong máy giặt.

Sự việc đau lòng xảy ra tại thành phố Nam Xương, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vào trưa ngày 21.9.2013. "Bố của hai cô bé đã tìm thấy xác con mình bị cuốn tròn trong khoang máy giặt”, ông nội của nạn nhân kể lại trên một trang tin mạng ở tỉnh Giang Tây. Một nhân chứng khác cho biết hai cháu bé bị bầm tím khắp người. Khi xảy ra vụ việc, bố mẹ của bé gái đều có ở nhà. Người mẹ đang nấu ăn, trong khi bố đang nghe nhạc. Cậu con trai 1 tuổi của họ cũng ở nhà. Mẹ của hai bé đã ngất xỉu khi nhận được tin dữ. 

Xót xa những cái chết thương tâm của trẻ nhỏ trong máy giặt - 4
Hiện trường vụ án và chiếc máy giặt "sát nhân"

Các báo cáo cho thấy tại hiện trường có một chiếc ghế nhỏ đặt cạnh chiếc máy giặt trên trong nhà bếp của gia đình nạn nhân. Bởi vậy, mọi người cho rằng rất có thể hai bé đã trèo vào máy giặt bằng chiếc ghế đó rồi trong lúc vô tình đã động vào nút khởi động máy. Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát tỉnh Giang Tây đã loại trừ khả năng có hành động giết người trong vụ việc và xác nhận rằng các bé gái chết vì nghẹt thở.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, nhiều người bình luận trên trang mạng Sina Weibo nghi ngờ về cái chết của hai bé gái này là một vụ giết người bởi "Chiếc ghế rất cao. Những đứa trẻ này khó có thể trèo lên được. ”, một blogger bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng, 2 đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể tự chui vào máy giặt, việc chúng tự bật máy và đóng nắp lại là điều “vô lý”. Việc cha mẹ của 2 bé vội vã tiến hành hỏa táng xác những đứa con xấu số ngay trong ngày cũng khiến mọi người nghi ngờ.  Hãng sản xuất chiếc máy giặt cũng khẳng định đây là điều “không thể” và đã đề nghị nhà chức trách điều tra về những nghi vấn xung quanh vụ việc đau lòng này. Tuy nhiên về sau, vụ việc này không đi đến đâu.

Bố phạt con 3 tuổi bằng cách cho ngồi vào máy giặt

Xót xa những cái chết thương tâm của trẻ nhỏ trong máy giặt - 5
Di ảnh của em bé tội nghiệp

Một ông bố ở Meaux, gần Paris (Pháp) đã bị buộc tội giết người vì đã cho đứa con 3 tuổi của mình vào máy giặt và bật công tắc. Người bố nhẫn tâm này tên là Christophe. Christophe đã bắt bé Bastien cởi quần áo và bỏ bé vào máy giặt để trừng phạt bé vì một trò đùa ở trường mẫu giáo - ném bản vẽ của một bạn trong lớp vào nhà vệ sinh. 

Christophe đã kích hoạt chế độ giặt lạnh trong vài phút. Charlene, mẹ của bé, đã cứu bé ra khỏi chiếc máy. Cô đã chạy sang hàng xóm để nhờ giúp đỡ vì Bastien "bị ngã cầu thang". Người hàng xóm này nói với tờ Le Parisien: "Khi tôi bế Bastien lên thì chân tay của thằng bé đã lỏng lẻo như một con búp bê vải vậy. Tôi cảm thấy tim thằng bé đập lần cuối rồi sau đó thằng bé chết".

Chị của Bastien, Maud, 5 tuổi, nói với người hàng xóm rằng đây không phải là lần đầu tiên bố mình đưa em vào máy giặt để trừng phạt.

Mời các mẹ tham gia chia sẻ, tìm kiếm những kinh nghiệm, bí quyết hữu ích khi nuôi con nhỏ tại Hội các mẹ yêu con nhé!
Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội