Chuyện tình yêu ngôn tình của "ông bố soái ca" Huỳnh Lỗi và đám cưới đầy mê tín

Ngày 29/03/2017 00:06 AM (GMT+7)

Huỳnh Lỗi không chỉ là ông bố quốc dân thế kỷ 21, mà còn là ông chồng “vạn người mê”.

Chuyện tình của Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi là một trong những điều khiến khán giả tin rằng “ngôn tình” là có thật, và chân tình trong làng giải trí vẫn luôn còn hiện hữu.

Tình yêu sét đánh

Chuyện tình yêu ngôn tình của amp;#34;ông bố soái caamp;#34; Huỳnh Lỗi và đám cưới đầy mê tín - 1

Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi thời còn trẻ.

Huỳnh Lỗi lần đầu gặp Tôn Lợi vào năm 1995, khi anh đang làm tiến sĩ tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, kiêm trợ giảng. Trong buổi nhập học, Huỳnh Lỗi phụ trách việc đón tiếp sinh viên mới, và đã lập tức trúng tiếng sét ái tình với cô sinh viên năm nhất đến từ thành phố Đại Liên.

Huỳnh Lỗi chia sẻ: “Vừa nhìn thấy, tôi đã biết đây chính là ý trung nhân của mình. Cô ấy rất đẹp, tôi tự nhủ nhất định sẽ theo đuổi bằng được”. Tuy nhiên, anh lại tiếp cận cô theo một cách rất khác

Tôn Lợi lúc đó 18 tuổi, là tiểu thư trong một gia đình quân nhân ở thành phố Đại Liên. Cô được bố đưa lên nhập học. Thương con gái xa nhà, bố Tôn Lợi chăm lo, giúp con xách đồ, lấy phiếu ghi tên…, Huỳnh Lỗi thấy vậy liên lên tiếng: “Em đã lớn như vậy rồi mà còn phải để bố giúp nhiều đến vậy à?”. Và rồi, anh giành lấy vali lớn nhỏ từ nhạc phụ tương lai, tận tình đưa Tôn Lợi về ký túc xá.

Tôn Lợi dù bị “mắng” như vậy, nhưng cũng không để tâm, bởi dù chưa gặp mặt, cô cũng đã biết đến diễn viên Huỳnh Lỗi qua một số phim trước đó của anh.

Tình yêu đến sau một thời gian theo đuổi đậm chất ngôn tình: từ làm thơ đến viết thư tay - đúng kiểu lãng mạn của một thanh niên Trung Quốc thời chưa có internet. “Em chưa có bạn trai, anh chưa có bạn gái. Nếu em thấy anh được, thì hãy đi cùng anh” - đó là lời tỏ tình “thẳng ruột ngựa” của Huỳnh Lỗi lúc bấy giờ. Và Tôn Lợi thì thấy “được”.

Sau này tôi hỏi lại, vì sao cô ấy thấy tôi “được”? Vợ tôi chỉ cười không trả lời. Chắc hồi đó tôi để tóc dài, lãng tử, nhìn cũng rất ra dáng”, nam nghệ sĩ tâm sự.

Với cả 2, cảm xúc đã đến một cách rất tự nhiên và họ đều nhận ra rằng, đối phương chính là một nửa còn thiếu của mình. Khi đã "cưa đổ" được người đẹp, ngày ngày Huỳnh Lỗi chở Tôn Lợi đi chơi trên chiếc xe đạp cũ có chiếc yên sắt. Vào những ngày đông giá rét, anh lấy cả chiếc áo bông của mình buộc lên yên xe để bạn gái ngồi được thoải mái hơn.

Chuyện tình yêu ngôn tình của amp;#34;ông bố soái caamp;#34; Huỳnh Lỗi và đám cưới đầy mê tín - 2

Tình yêu thời sinh viên của cặp đôi đẹp và trong sáng.

Tình yêu của nghệ sĩ thời ấy không rùm beng, bị vây quanh bởi những ánh hào quang sân khấu như bây giờ. Ngày đó, đến với Tôn Lợi - cô tiểu thư của một gia đình có tiếng tại Đại Liên, Huỳnh Lỗi không có gì ngoài một tấm lòng tử tế, một con tim chân thành, một vị trí giảng dạy với đồng lương công chức và công việc diễn xuất lúc bấy giờ mang tính nghệ thuật nhiều hơn là làm giàu.

Trong lúc hò hẹn, bạn bè, khán giả hay báo giới cũng chỉ biết vậy thôi. Cách đây 20 năm, mọi thứ đều giản dị, chuyện nghệ sĩ yêu nhau cũng không có gì to tát, nhất là khi cả Tôn Lợi và Huỳnh Lỗi đều là những diễn viên nhưng không màng sự nổi tiếng. Trong cuộc sống riêng tư, cả hai chỉ như những cặp đôi bình thường khác.

“Chúng tôi đã bên nhau 20 năm”

Chuyện tình yêu ngôn tình của amp;#34;ông bố soái caamp;#34; Huỳnh Lỗi và đám cưới đầy mê tín - 3

Hôn lễ giản dị đến bất ngờ của cặp đôi.

Hẹn hò được 9 năm, cả hai mới chính thức về chung một nhà. Ai cũng thắc mắc yêu nhau vậy mà chờ đợi lâu vậy mới kết hôn? Hóa ra đằng sau đó là câu chuyện mà nhắc đến ai cũng thấy ngộ nghĩnh.

Năm 2004, chúng tôi làm đám cưới. Nhưng thực ra năm 2001 đã muốn tổ chức lắm rồi. Nhưng có người nói, năm đầu tiên của thế kỷ mới không nên làm hôn lễ. Tôi không tin lắm, nhưng hôn nhân đại sự “có thờ có thiêng có kiêng có lành”. Năm 2002, sắp xếp công việc để làm đám cưới, lại có người nói, đó là năm “Manh xuân quả phụ” (Năm theo lịch âm không có ngày lập xuân) - cưới xin sẽ không có quả ngọt. Thôi thì lùi lại một năm. 2003 thì có dịch SARS. Vậy nên chúng tôi lùi đến năm 2004. Nhìn lại mới thấy mình mê tín thật!”, Huỳnh Lỗi nói.

Hôn lễ của 2 ngôi sao thời bấy giờ giản dị đến bất ngờ. Cô dâu không váy trắng, chủ rể không mặc vest bảnh bao, chỉ vẻn vẹn vài ba bàn tiệc bạn bè đến chung vui, mà niềm hạnh phúc vẫn đong đầy trong tất cả.

Anh từng chia sẻ: cả hai đến với nhau như duyên nợ kiếp trước, như hai nửa của một khuôn hình, không cần nói nhiều cũng không đòi hỏi nhiều. Chỉ cần được ở bên nhau là đủ. 13 năm trước, anh cưới Tôn Lợi với lời hứa sẽ chăm sóc cô trọn đời. Tình yêu mà Huỳnh Lỗi dành cho vợ mình không màu mè, mà giản đơn, trực tiếp. Đó là việc đem đến cho người mình yêu thương một cuộc sống tốt đẹp. Trong nhiều năm qua, Huỳnh Lỗi vẫn nỗ lực từng ngày để thực hiện lời hứa yêu thương, trân trọng với đối phương.

Chuyện tình yêu ngôn tình của amp;#34;ông bố soái caamp;#34; Huỳnh Lỗi và đám cưới đầy mê tín - 4

3 bảo bối của Huỳnh Lỗi.

Năm 2005, Tôn Lợi mang thai con đầu lòng. Đó cũng là năm dịch cúm gà và dịch SARS bùng phát tại nhiều nơi. Huỳnh Lỗi ngưng mọi công việc, ở nhà chăm sóc vợ. Vốn đã có nền tảng nấu ăn do cuộc sống tự lập từ tấm bé, Huỳnh Lỗi quyết tâm trở thành đầu bếp trong gia đình. Một ngày 3 bữa, anh đều tự tay nấu cho vợ ăn. Nhưng ngược lại, người lên cân trông thấy lại là… Huỳnh Lỗi. Nam ngôi sao kể lại: “Nấu ra rồi vợ tôi không ăn hết, còn thừa lại thì tôi giải quyết nốt. Đồ đã nấu ra đều rất ngon, không thể lãng phí. Hay ví dụ như nấu canh bổ dưỡng, bữa đó cô ấy cũng chỉ uống một bát thôi. Còn lại tôi xử lý hết. Bữa sau lại nấu loại canh mới, hoặc một nồi mới, chứ không để thai phụ ăn đồ không tươi được”.

Chuyện tình yêu ngôn tình của amp;#34;ông bố soái caamp;#34; Huỳnh Lỗi và đám cưới đầy mê tín - 5

Bộ ảnh cưới sau 20 năm bên nhau.

Ngày 6/2/2006, bé gái Huỳnh Ức Từ (Đa Đa) chào đời, làm trọn vẹn thêm hạnh phúc của gia đình nhỏ. Năm 2013, bé gái thứ 2 có biệt danh là Muội Muội gia nhập tổ ấm. Huỳnh Lỗi trở thành người … “yếu thế” nhất trong nhà.

Từ khi lên chức làm cha, "đầu bếp” Huỳnh Lỗi cũng nâng tay nghề lên một tầm cao mới. Anh bắt đầu nghiên cứu các món ăn dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và lấn sân sang các món châu Âu mà trẻ em ưa thích như làm bánh ngọt, pizza, mỳ Ý, beefsteak… Huỳnh Lỗi nói, trẻ em rất thích ăn những món này mà ra ngoài thì chắc gì đã bảo đảm vệ sinh. Tại Trung Quốc, Huỳnh Lỗi là “người chồng, người cha quốc dân”. Vừa là trụ cột về kinh tế, vừa đủ tài tề gia nội trợ, Huỳnh Lỗi trở thành hình mẫu mà các chị em ao ước. Từ món Tây đến món Tàu, từ bánh ú đến bánh gato, từ bữa tiệc Giáng sinh đến bữa cơm đoàn viên năm mới, Huỳnh Lỗi đều tự tay vào bếp chăm lo bữa ăn cho vợ con. Anh dạy con học bài, may trang phục hóa trang hay cùng con làm vườn…

Dù nổi tiếng và được mọi người quan tâm, cặp đôi này vẫn hết sức kín đáo trong cuộc sống riêng tư. Phải đến năm 2015, gia đình 4 người mới chính thức cùng nhau lộ diện trong clip “Chúng tôi đã yêu nhau 20 năm”, được ghi hình ở Tây Ban Nha. Đây là món quà của Huỳnh Lỗi tặng vợ: “và coi như là trăng mật đầu tiên của hai chúng tôi, vì khi cưới nhau chúng tôi không có tuần trăng mật”.

Chuyện tình yêu ngôn tình của amp;#34;ông bố soái caamp;#34; Huỳnh Lỗi và đám cưới đầy mê tín - 6

Gia đình hạnh phúc của Huỳnh Lỗi.

Yêu nhau 9 năm, kết hôn được 13 năm, Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi đúng như những gì “ngôn tình” vẫn nói: “Chúng ta có mối tình già cùng nhau”. Vừa là tri kỷ, vừa là người tình, cả hai có một sự đồng điệu khó có thể nói đơn giản bằng lời. “Có những buổi tối, tôi ngồi làm việc. Vợ tôi dỗ con ngủ. Lúc đó tầm 10 giờ tối, bỗng thấy khát nước, tách trà đã nguội. Ngẩng đầu lên, đã thấy cô ấy bước vào mang theo một lý trà nóng hổi cho tôi”...

Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của cặp đôi này cũng chẳng có gì. “Vì chúng tôi yêu, hiểu, tôn trọng, và luôn cảm thấy cần nhau. Tôi nghĩ cảm giác “cần nhau” là một điều rất quan trọng. Còn lại, chúng tôi không có bí quyết gì. Mọi chuyện đều đến rất tự nhiên” - Tôn Lợi chia sẻ.

Cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, chúng tôi có cãi nhau. Những bất đồng về chuyện con cái, hay những lúc tâm trạng không vui. Nhưng tất cả chỉ là nhỏ thôi, chưa bao giờ có chuyện cãi lớn, giận nhau mấy ngày hay bỏ nhà đi. Chúng tôi quy định có giận thì cũng giải quyết luôn trong ngày” - Huỳnh Lỗi tiếp lời.

Sự đồng điệu không lời giữa Tôn Lợi và Huỳnh Lỗi là như vậy, không màu mè, đao to búa lớn. Đó là những sẻ chia giản dị, gắn bó yêu thương hàng ngày, nhưng cũng là điều mà không phải cặp đôi nào cũng có thể làm được sau từng đấy thời gian chung sống.

Chuyện tình của Tôn Lợi - Huỳnh Lỗi không trải qua nhiều sóng gió, không hào nhoáng như nhiều câu chuyện tình cảm trong giới showbiz. Chuyện tình này là chuyện của 2 trái tim yêu giữa nhân gian, cùng nhau viết nên một câu chuyện cổ tích hạnh phúc mãi mãi về sau. Dù bây giờ, nàng công chúa đã ở tuổi 40, nhưng ngày càng quyến rũ, mặn mà bởi hạnh phúc viên mãn.

Chuyện tình yêu ngôn tình của amp;#34;ông bố soái caamp;#34; Huỳnh Lỗi và đám cưới đầy mê tín - 7

Bức ảnh gần đây nhất của Tôn Lợi, bụng cô to áng chừng mang thai 7 tháng với dáng đi hết sức "bà bầu". Mọi người gửi lời chúc mừng và Huỳnh Lỗi cũng không phủ nhận điều này.

Chàng hoàng tử 46 tuổi tóc lơ thơ sợi bạc và bụng thì đã phệ, nhưng vẫn là “soái ca” của gia đình. Họ vẫn viết tiếp câu chuyện tình yêu ngọt ngào, giản dị của mình. Và hạnh phúc hơn cả, lúc này đây, cả hai đang chuẩn bị chào đón thành viên thứ 5 của gia đình.

Lam Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ