Ly hôn chồng đồng giới, nữ giáo sư kết hôn và trở thành mẹ ở tuổi 49 sau 4 lần IVF thất bại

Thy Dung - Ngày 14/07/2024 13:30 PM (GMT+7)

Cặp vợ chồng đã thực hiện 4 lần IVF liên tiếp nhưng không thành công. Mỗi lần thất bại, họ lại phải đối mặt với nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Tuy nhiên, cả hai chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Mộng Mộng, 50 tuổi, hiện đang làm công việc tự do. Sinh ra trong một gia đình nông thôn, cô đã được bố mẹ ủng hộ hết mình cho việc học. Khi trở thành phó giáo sư và cố vấn thạc sĩ, cô đã quyết định từ bỏ công việc giữa chừng để tiến tới cuộc hôn nhân thứ 2 trên nước Mỹ, mặc dù bị gia đình phản đối.

Cặp đôi sống ở một thị trấn nhỏ và tự khởi nghiệp. Vì tuổi tác lớn, Mộng Mộng không thể mang thai tự nhiên, nên đã phải thực hiện 5 lần thụ tinh ống nghiệm mới sinh được con ở tuổi 49.

Ly hôn với chồng đồng giới và cuộc gặp gỡ định mệnh của cuộc hôn nhân thứ 2

Năm 1974, Mộng Mộng sinh ra trong một gia đình nông thôn ở Hồ Bắc (Trung Quốc), có ba anh trai và hai chị gái, là con út trong gia đình. Bố mẹ làm việc vất vả để nuôi các con. Gia đình khó khăn, bố mẹ phải tiết kiệm để nuôi Mộng Mộng học xong đại học. Cô tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Hồ Bắc, làm nhiều việc làm thêm để trang trải chi phí.

Khi tốt nghiệp thạc sĩ, Mộng Mộng băn khoăn giữa đi làm hay học lên tiến sĩ. Dưới sự khuyến khích của thầy hướng dẫn, cô quyết định theo học tiến sĩ tại Đại học Vũ Hán. Năm 2006, cô tốt nghiệp tiến sĩ và chọn làm việc tại một trường đại học ở Thượng Hải. Sau đó, cô xin được học bổng du học một năm tại Đại học Columbia. Về nước, cô được thăng chức làm phó giáo sư và bắt đầu hướng dẫn nghiên cứu sinh, rồi làm phó bí thư Đảng ủy của trường.

Mộng Mộng trở thành giáo sư sau nhiều năm cố gắng.

Mộng Mộng trở thành giáo sư sau nhiều năm cố gắng.

Cuối năm 2011, cô gặp lại người bạn trai cũ và kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân không thành công vì anh ấy là người đồng tính. Bản thân cô cũng mong muốn sẽ có con nhưng điều này là hoàn toàn vô vọng sau nhiều năm cố gắng.

Sau đó, Mộng Mộng gặp chồng hiện tại qua mạng. Cả hai trò chuyện và quyết định gặp nhau, tiến tới hôn nhân. Họ đã có một đám cưới truyền thống tại Hồ Bắc và sống hạnh phúc dù phải sống xa nhau vì công việc.

Mộng Mộng gặp và kết hôn với chồng Mỹ.

Mộng Mộng gặp và kết hôn với chồng Mỹ.

Khi bố Mộng Mộng qua đời, chồng cô đã tổ chức lễ tưởng niệm từ xa. Hiện tại, cô đang sống ở Mỹ và khởi nghiệp với một doanh nghiệp nhỏ. Họ cuối cùng đã có thể tận hưởng cuộc sống hai người.

Mộng Mộng đến Mỹ bắt đầu cuộc sống mới cùng chồng.

Mộng Mộng đến Mỹ bắt đầu cuộc sống mới cùng chồng.

Hành trình tìm con ở tuổi 46

Ở tuổi 46, cặp đôi quyết định ưu tiên việc có con. Tuy nhiên, vì tuổi đã lớn, sau hơn một năm cũng không thể mang thai tự nhiên. Vì vậy, họ bắt đầu thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Mộng Mộng quyết tâm thực hiện khát khao trở thành mẹ.

Mộng Mộng quyết tâm thực hiện khát khao trở thành mẹ.

Thụ tinh trong ống nghiệm là một quá trình đầy thách thức và căng thẳng. Cặp đôi phải trải qua các giai đoạn chuẩn bị, từ việc kích thích buồng trứng, tiêm trứng, thụ tinh trứng trong phòng thí nghiệm, đến việc chuyển phôi vào tử cung. Mỗi lần IVF đều mang lại hy vọng nhưng cũng có thể kết thúc trong thất vọng.

Họ đã thực hiện bốn lần IVF liên tiếp nhưng không thành công. Mỗi lần thất bại, họ lại phải đối mặt với nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Tuy nhiên, Mộng Mộng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng vì tin rằng mình sẽ thành công.

Lần thứ 5 cuối cùng cũng mang lại kết quả mong đợi. Khi biết mình đã mang thai, cả hai vui mừng ôm nhau khóc vì hạnh phúc. Ở tuổi 49, Mộng Mộng cuối cùng đã trở thành mẹ. Cảm giác này thật khó tả và chỉ những cặp vợ chồng trải qua hành trình khó khăn để có con mới hiểu được.

Mộng Mộng lên chức mẹ ở tuổi 49.

Mộng Mộng lên chức mẹ ở tuổi 49.

Việc chăm sóc trẻ em ở Mỹ khá thoải mái và tự do và cha mẹ thường tự chăm sóc con mà ít có sự giúp đỡ từ ông bà hay bảo mẫu. Cặp đôi dự định vừa chăm sóc con vừa làm việc, đảm bảo sức khỏe để đồng hành cùng con lớn lên. Mộng Mộng vẫn tiếp tục công việc kinh doanh và luôn trân trọng tình yêu và cuộc sống hiện tại.

Mộng Mộng nở nụ cười viên mãn bên chồng con.

Mộng Mộng nở nụ cười viên mãn bên chồng con.

Tại sao làm IVF ở tuổi cao lại khó thành công?

Làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở tuổi cao thường khó thành công do nhiều lý do liên quan đến sinh lý và sức khỏe sinh sản. Dưới đây là một số nguyên nhân chính:

- Chất lượng trứng giảm: Khi phụ nữ lớn tuổi, chất lượng và số lượng trứng giảm đi. Trứng của phụ nữ lớn tuổi có khả năng cao hơn bị dị tật nhiễm sắc thể, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai và duy trì thai kỳ.

- Suy giảm dự trữ buồng trứng: Số lượng trứng sẵn có trong buồng trứng giảm dần theo thời gian. Khi dự trữ buồng trứng giảm, cơ hội thu hoạch được trứng chất lượng tốt cho IVF cũng giảm.

- Suy giảm chức năng nội mạc tử cung: Lớp nội mạc tử cung, nơi phôi thai cần bám vào để phát triển, có thể không còn đủ dày hoặc không còn chức năng tốt như ở phụ nữ trẻ, làm giảm khả năng phôi thai bám vào và phát triển.

- Sức khỏe tổng quát suy giảm: Khi tuổi tác tăng, nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường và các vấn đề về tim mạch cũng tăng lên, có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai và duy trì thai kỳ.

- Nguy cơ sảy thai cao hơn: Phụ nữ lớn tuổi có nguy cơ sẩy thai cao hơn do các vấn đề về trứng và nội mạc tử cung.

- Khả năng phản ứng với thuốc kích thích buồng trứng kém: Phụ nữ lớn tuổi thường không đáp ứng tốt với các loại thuốc kích thích buồng trứng, dẫn đến việc thu hoạch được ít trứng hơn và làm giảm tỷ lệ thành công của IVF.

- Tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ: Phụ nữ lớn tuổi có nguy cơ cao hơn gặp phải các biến chứng thai kỳ như tiền sản giật, sinh non và các vấn đề về sức khỏe mẹ và bé.

Những yếu tố này khiến cho việc thực hiện IVF ở phụ nữ lớn tuổi trở nên khó khăn hơn và tỷ lệ thành công thấp hơn so với phụ nữ trẻ.

Chồng phát hiện vợ có bầu khi đang sống thực vật, phép màu xảy ra sau khi sinh con
Nhìn kết quả siêu âm, người chồng quỳ xuống trước bác sĩ, cầu xin: "Bác sĩ, đứa trẻ này có thể giữ lại không?". Bác sĩ do dự, sau đó nói: "Vợ anh đã...

Câu chuyện mang thai

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai