Mẹ đảm Hà Nội vác 2000 bông hoa loa kèn lên tầng 4, biến ban công thành vườn hoa đẹp mê ly

Huyền Đỗ - Ngày 25/07/2022 11:59 AM (GMT+7)

Chị Thuận trổ tài cắm hoa, biến không gian nhà ở thành nơi thư giãn, "sống ảo" ai cũng xuýt xoa.

Loa kèn, còn có tên gọi khác là huệ tây hay bách hợp, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh khôi nhưng cũng không kém phần sang trọng. Chính vì vậy, rất nhiều người ưu ái cắm loại hoa này trong trang trí nhà ở, tô điểm thêm nét thanh tao cho không gian sống. Mùi hương đặc trưng của loa kèn cũng là điều làm nhiều đắm say.

Vốn yêu hoa tha thiết, chị Thuận (40 tuổi, Hà Nội) cho biết trong nhà luôn có ít nhất bình hoa tươi. Mùa loa kèn vừa qua, chị đặc biệt "chơi lớn" cắm 2000 bông hoa loa kèn ngoài ban công để tạo thành một vườn hoa mini đẹp nức nở. Chị bật mí: "Mình thích chụp ảnh với hoa. Các mùa hoa mình thường đi chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm tuổi thanh xuân và đã có các bộ ảnh với hoa phượng, hoa sen, hoa đào, hoa ban, hoa cải, cúc họa mi, cúc tím, hướng dương... Mình đã ấp ủ từ lâu là nhất định sẽ chụp bộ ảnh với hoa loa kèn nhưng không biết chụp ở đâu. Mình chợt nảy ra ý tưởng: "Tại sao mình không làm một vườn hoa ngay trong nhà mình nhỉ?". Và từ đó vườn hoa loa kèn ra đời".

Mẹ đảm Hà Nội vác 2000 bông hoa loa kèn lên tầng 4, biến ban công thành vườn hoa đẹp mê ly - 1

Chị Thuận chụp hình với vườn hoa loa kèn mình kỳ công cắm.

Chị Thuận chụp hình với vườn hoa loa kèn mình kỳ công cắm.

Vác 2000 bông hoa loa kèn lên tầng 4, cắm hoa trong 3 tiếng

Có ý tưởng trong đầu, chị Thuận quyết định thực hiện khá nhanh chóng. Một ngày mùa hè như bao ngày khác, chị ghé chợ mua hoa thì thấy có rất nhiều hoa loa kèn tươi rói vừa mới được cắt tại vườn. Không chần chừ, chị lập tức mua 20 đon loa kèn tương đương với 2000 bông để thực hiện khu vườn mơ ước.

Chia sẻ về loài hoa xinh đẹp này, chị Thuận cho biết: "Mình rất yêu hoa loa kèn. Hoa loa kèn không rực rỡ như các loại hoa khác, nhưng sắc trắng giản dị tạo nên vẻ đẹp tinh khiết rất riêng cho loài hoa này gợi cho ta cảm giác êm dịu và an nhiên".

2000 bông hoa loa kèn - nhân vật chính của khu vườn thần tiên.

2000 bông hoa loa kèn - nhân vật chính của khu vườn thần tiên.

Vất vả nhất vẫn là công đoạn vận chuyển. Ông xã đi làm, một mình mẹ đảm Hà Nội khuân vác 2000 bông loa kèn lên tầng 4 của căn nhà. Khi mua hoa về, chị Thuận không cắm ngay mà dưỡng cho hoa hơi hé nở. Cùng lúc đó, chị ngâm xốp với nước pha 1 ít B1 để cho xốp ngậm no nước. Sau khi dưỡng hoa và ngâm xốp xong thì bắt tay vào cắm. Một mình chị ngâm xốp, buộc xốp, cắt cành và cắm hoa. Thậm chí phải trèo lên lan can để buộc xốp. Chị Thuận dành khoảng 3 tiếng để cắm hoa, hoàn thiện khu vườn.

Chị Thuận buộc xốp lên khung nan gỗ để cắm hoa.

Chị Thuận buộc xốp lên khung nan gỗ để cắm hoa.

Mẹ đảm hoàn thiện khu vườn tỏng 3 tiếng gồm 1 tiếng buộc xốp, 2 tiếng cắt cành và cắm.

Mẹ đảm hoàn thiện khu vườn tỏng 3 tiếng gồm 1 tiếng buộc xốp, 2 tiếng cắt cành và cắm.

Về ý tưởng, mẹ đảm buộc xốp lên khung nan gỗ ở khu bàn trà để cắm hoa với độ dài/ ngắn khác nhau hướng xuống phía dưới, tạo cảm giác vườn treo bồng bềnh. Ngay bên dưới, ở khu vực lan can, chị cắm hoa hướng lên trên cho tương xứng. Số hoa còn lại cắm vào các bình và giỏ để ở dưới sàn. Chi phí cho vườn hoa loa kèn là khoảng 2 triệu đồng, bao gồm tiền mua 2000 hoa, 60 miếng xốp và dây buộc.

Ôm hoa "chạy mưa", bạn bè nô nức đến chụp ảnh

Vườn hoa loa kèn giữ được độ bền trong khoảng 1 tuần nhưng lại mang đến vô vàn kỷ niệm đáng nhớ. Chị Thuận kể: "Thời điểm mình thực hiện khu vườn, Hà Nội mưa rất nhiều. Vì thế khi trời mưa là mình phải bê tất cả các bình và giỏ hoa vào phòng giặt đồ. Tạnh mưa lại bê ra".

Ôm hoa chạy mưa là một trong những kỷ niệm khó quên của gia chủ.

Ôm hoa chạy mưa là một trong những kỷ niệm khó quên của gia chủ.

Sau khi vườn hoa hoàn thành, chị Thuận cũng thực hiện được mong muốn có vô số bộ hình xinh lung linh bên hoa loa kèn. Bạn bè chị cũng tập trung đến nhà chụp ảnh, ai nấy đều xuýt xoa trước vườn loa kèn lộng lẫy, kỳ công. Nhiều người không ngần ngại tán dương gia chủ: "Wow đẹp quá", "Kỳ công quá, làm cách nào cắm được 2.000 bông lên thế?", "Vườn vừa đẹp vừa thơm", "Ngoài đời còn đẹp hơn trong hình",...

Mẹ đảm Hà Nội vác 2000 bông hoa loa kèn lên tầng 4, biến ban công thành vườn hoa đẹp mê ly - 7

Mẹ đảm Hà Nội vác 2000 bông hoa loa kèn lên tầng 4, biến ban công thành vườn hoa đẹp mê ly - 8

Loa kèn được cắm thành từng cụm với độ dài/ ngắn khác nhau, xen lẫn với những khóm cây xanh mang đến vẻ đẹp tự nhiên, sinh động.

Loa kèn được cắm thành từng cụm với độ dài/ ngắn khác nhau, xen lẫn với những khóm cây xanh mang đến vẻ đẹp tự nhiên, sinh động.

Chị Thuận cảm thấy thành tựu, sung sướng và vô cùng hạnh phúc khi tự tay chọn hoa, lên ý tưởng và biến đổi không gian sống thường ngày thành khu vườn đẹp mê ly. Từ những trải nghiệm của mình, mẹ đảm Hà Nội rút ra kha khá bí quyết chọn và cắm hoa loa kèn. 

"Mình thường chọn hoa có cành cứng, lá xanh tươi, có từ 3-5 bông, các bông đều nhau khi nở ra sẽ đẹp đều. Không nên chọn cành nhiều bông hoa quá (các bông sẽ nhỏ). Nên chọn các bông bắt đầu hé nở hoặc chuẩn bị nở, không nên chọn những bông đã nở (các bông nở sẵn về chơi sẽ không đc lâu). Hoa về đến nhà mình cắt vát gốc, bỏ bớt lá gần gốc và cắm dưỡng với nước B1. Hôm sau hoa bắt đầu hé nở mình mới tiến hành cắm", chị chia sẻ.

Vườn hoa loa kèn lung linh dưới ánh đèn vào buổi tối.

Vườn hoa loa kèn lung linh dưới ánh đèn vào buổi tối.

Muôn kiểu cắm loa kèn đẹp mê mẩn của mẹ Việt, khách tới nhà ai cũng tấm tắc khen
Hoa loa kèn không rực rỡ và có quá nhiều màu như mao lương, hoa cúc nhưng nó lại có một nét thanh tao, tỏa hương dịu dàng.

Cắm hoa đẹp

Theo Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cắm hoa đẹp