Nguyễn Đức Cường mất quyền sở hữu "Nồng nàn Hà Nội", bức xúc nói câu chuyện về liêm sỉ

Hồng Trần - Ngày 26/04/2022 11:49 AM (GMT+7)

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường gây xôn xao khi cho biết sáng tác nổi tiếng của anh là "Nồng nàn Hà Nội" đã bị "đánh cắp".

Tối 25/4, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường - tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Nồng nàn Hà Nội, Em trong mắt tôi… đã có chia sẻ bức xúc trên trang cá nhân, thu hút nhiều sự chú ý. 

Cụ thể, anh viết: "Sau 'Quốc ca' và 'Giấc mơ trưa' của nhạc sĩ Giáng Sol, cùng rất nhiều các tác phẩm khác, 'Nồng nàn Hà Nội' cũng đã bị đánh cắp bởi một đơn vị 'chuyên nghiệp'. 

Bố mẹ, thầy cô và những người đi trước luôn dạy mình cách học làm người. Một trong những điều đó chính là liêm sỉ".

Chia sẻ đang thu hút nhiều sự chú ý của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.

Chia sẻ đang thu hút nhiều sự chú ý của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.

Đáng chú ý, sau khi bài đăng này được nhiều nghệ sĩ chung tay bình luận và chia sẻ, Facebook "chính chủ" của Nguyễn Đức Cường đã "bay màu". 

Liên hệ với nam nhạc sĩ, anh buồn bã cho biết ca khúc Nồng nàn Hà Nội đã bị mất quyền sở hữu trên YouTube. Anh phát hiện ra điều này một cách tình cờ, khi đang tải những tác phẩm của mình lên YouTube vào kênh chính thức của Nguyễn Đức Cường.

XEM VIDEO: Nguyễn Đức Cường đăng tải tác phẩm của mình lên YouTube nhưng phát hiện đã bị một đơn bị khác nắm quyền sở hữu.

Nguyễn Đức Cường cho hay, sự bức xúc của mình đến từ việc trong 15 năm qua, anh đã thoải mái để các nghệ sĩ thể hiện ca khúc "quốc dân" này mà không cần xin phép, cũng không thu một đồng tiền nào, hoàn toàn phi lợi nhuận. Nguyên nhân bởi Nồng nàn Hà Nội được sáng tác như một món quà dành cho thành phố mà anh đang sinh sống và đem lòng yêu mến. Vậy mà nay, nam nhạc sĩ lại đau xót phát hiện đứa con tinh thần của mình đã trở thành công cụ kiếm tiền cho một đơn vị khác trên YouTube từ bao giờ. 

Nguyễn Đức Cường khẳng định bản thân chưa từng có bất kỳ một ký kết nào với đơn vị đã kinh doanh "đứa con tinh thần" của mình trong suốt thời gian qua. Nam ca sĩ tiết lộ, đơn vị này cũng từng gặp rắc rối, ồn ào xoay quanh việc "đánh gậy bản quyền" ca khúc Giấc mơ trưa với chính tác giả là nhạc sĩ Giáng Sol, và bị VTV cho rằng đã "nhận vơ" cả bản quyền ca khúc Tiến quân ca - Quốc ca của Việt Nam. 

Trong những trường hợp trên, đơn vị này đưa ra lời giải thích rằng họ chỉ sở hữu quyền bản ghi được đề cập, còn quyền tác giả họ không xâm phạm. Tuy nhiên, theo Nguyễn Đức Cường, trường hợp của anh khác bởi cả quyền bản ghi và quyền tác giả của tác phẩm bị mất quyền sở hữu đều thuộc về anh.

Nguyễn Đức Cường bức xúc vì từ trước tới nay anh để cho mọi người thoải mái sử dụng Nồng nàn Hà Nội mà không thu phí, nay tác phẩm lại bị đơn vị khác biến thành công cụ kiếm tiền mà không xin phép tác giả.

Nguyễn Đức Cường bức xúc vì từ trước tới nay anh để cho mọi người thoải mái sử dụng "Nồng nàn Hà Nội" mà không thu phí, nay tác phẩm lại bị đơn vị khác biến thành công cụ kiếm tiền mà không xin phép tác giả. 

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường sinh năm 1982. Năm 2007, ca khúc Nồng nàn Hà Nội của anh giành được giải thể nghiệm ở Bài Hát Việt. Từ đây, nhạc phẩm này trở nên nổi tiếng, đặc biệt trong giới trẻ, trở thành một trong những bài hát "quốc dân" về Hà Nội. Năm 2008, ca khúc Em trong mắt tôi của anh giành tới 3 giải thưởng tại Bài Hát Việt. Một sáng tác khác của Nguyễn Đức Cường cũng rất nổi tiếng và được nhiều người biết tới là Nếu như anh đến do Văn Mai Hương thể hiện. 

Ngoài sự nghiệp sáng tác thành công, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường còn gây chú ý với chuyện tình cùng "yêu nữ hàng hiệu" Vũ Hạnh Nguyên. Anh đã cầu hôn bạn gái vào tháng 5/2020, nhưng tới nay cặp đôi vẫn chưa làm đám cưới.

Nguyễn Đức Cường là bạn trai của yêu nữ hàng hiệu Vũ Hạnh Nguyên.

Nguyễn Đức Cường là bạn trai của "yêu nữ hàng hiệu" Vũ Hạnh Nguyên.

Yêu nữ Vũ Hạnh Nguyên được nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường quỳ gối cầu hôn trong rừng thông
Sau 5 năm yêu, nhạc sĩ "Nồng nàn Hà Nội" đã cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn kim cương và 1 ca khúc lãng mạn.

Đám cưới sao Việt

Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao