8 năm "sòn sòn" 6 đứa con, mẹ trẻ 9X Nghệ An tốn 60 triệu/tháng tiền bỉm sữa, dáng vẫn "nuột" như gái trẻ

Kiều Trang - Ngày 02/07/2024 09:30 AM (GMT+7)

Bà mẹ 6 con Nghệ An tiết lộ chi phí "khủng" nuôi dạy các con, hội mẹ bỉm nghe mà choáng váng.

Làm mẹ 1 con nuôi dạy đứa trẻ đã là cả hành trình dài nhiều gian nan, thử thách. Nhưng điều này lại càng khó khăn gấp nhiều lần đối với những cặp vợ chồng sinh nhiều con. Gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1991, quê Diễn Châu, Nghệ An) là một ví dụ điển hình.

Trường hợp của bà mẹ trẻ 9X xinh đẹp này thật đúng với câu nói "dành cả thanh xuân để đi đẻ". Sau khi lấy chồng, chị Tuyết đã sinh liên tiếp 6 con trong 8 năm, có đủ "cả nếp, cả tẻ". Dẫu đã trải qua 6 lần sinh nở, nhưng nhìn chị Tuyết ở ngoài, rất ít ai nhận ra cô nàng đã có một "bầy con" đông đúc như thế vì quả thực chị sở hữu một sắc vóc không thua kém gì gái còn son cả.

Cùng nghe chị Tuyết chia sẻ về hành trình làm mẹ 6 con của mình dưới đây, chắc hẳn sẽ có nhiều mẹ bỉm cảm thấy rất nể phục và ngưỡng mộ. Bởi không phải người phụ nữ nào cũng có đủ động lực, sự mạnh mẽ để sẵn sàng nuôi dạy cùng một lúc 6 đứa trẻ.

6 con của chị Tuyết.

6 con của chị Tuyết.

Chị sinh liên tiếp 6 con trong các năm khá liền kề nhau, chị có thể chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất với bản thân?

Mình kết hôn vào cuối năm 2013. Đến năm 2022, sau 8 năm lấy chồng, mình lần lượt sinh 6 người con: bé đầu chào đời năm 2014, bé thứ hai năm 2016, bé thứ ba năm 2017, bé thứ tư năm 2018, bé thứ năm 2020 và bé thứ sáu năm 2022. 

Quá trình sinh thường em bé đầu tiên gặp chút khó khăn vì khung đầu của con hơi to. Cơ địa mình lại "mong manh, dễ vỡ" nên chỉ còn cách bác sĩ phải dùng đến kẹp Forceps đưa vào tử cung để lấy em bé ra, có tận 4 bác sĩ hỗ trợ mình. Thực sự nó rất đau nên lúc đó mình đã tự nói với lòng là mình sẽ không sinh thêm một lần nào nữa.

Sau khi ở bệnh viện về nhà ở cữ, suốt 1 tháng mình chỉ nằm ăn uống chứ không thể ngồi được. Việc vệ sinh cổ tử cung phải nhờ vào bà ngoại của con. Có những khoảng thời gian mình bị stress, trầm cảm sau sinh nên rụng tóc rất nhiều, và thậm chí còn lên tóc bạc nữa.

Chị hồi phục sức khoẻ sau mỗi lần sinh khá sát nhau bằng cách nào để sở hữu sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp như hiện tại dù đã làm mẹ 6 con?

Sau sinh mình tập trung chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng chứ không có giữ dáng gì cả. Mình nghĩ có sức khoẻ thì mới có thể làm đẹp. Mình uống tất cả các thực phẩm hỗ trợ phục hồi sau sinh.

Mặc dù Tuyết cực kỳ quan tâm đến vóc dáng và việc chăm sóc da, tuy nhiên công việc kinh doanh và chăm sóc các con khiến cho mình hoàn toàn không có thời gian chăm chuốt chuyện ăn uống healthy, ăn kiêng hay tập thể dục. Để có được vóc dáng như hiện tại, Tuyết chủ yếu dùng một số dược phẩm, dụng cụ hỗ trợ.

Với bản thân mình thì mình rất nghiêm khắc trong việc chăm sóc da hàng ngày. Nhiều lúc Tuyết đi với con, nhưng nhiều người lại nhầm mình là chị gái của bọn trẻ chứ không phải mẹ, mình nói ra sự thật thì lại không có một người nào tin cả.

8 năm amp;#34;sòn sònamp;#34; 6 đứa con, mẹ trẻ 9X Nghệ An tốn 60 triệu/tháng tiền bỉm sữa, dáng vẫn amp;#34;nuộtamp;#34; như gái trẻ - 2

Vóc dáng bà mẹ 6 con khiến hội mẹ bỉm phải xuýt xoa xin vía.

Vóc dáng bà mẹ 6 con khiến hội mẹ bỉm phải xuýt xoa "xin vía".

Chị chia sẻ một chút về chi phí nuôi 6 bé? Ông xã đã hỗ trợ chị trong việc chăm sóc các con ra sao?

Đối với mình ông xã là một người chồng, người bố lý tưởng. Nếu bận công việc hoặc đi công tác xa nhà thì không nói, nhưng mỗi khi ở nhà thì việc đi chợ mua sắm chủ yếu do một tay anh đảm nhiệm.

Về chi phí nuôi 6 bé thì gia đình mình sẽ tốn tầm khoảng cố định là 50 - 60 triệu/tháng. Chưa kể tháng nào đi du lịch, nghỉ dưỡng thì chắc chắn chi phí sẽ phát sinh và số tiền sẽ tăng lên.

Nhiều người thường nói, nhà giàu mới sinh nhiều. Chị nghĩ sao về quan điểm này đối với gia đình mình?

Mình thấy nhiều nhà không có điều kiện dư dả thì họ vẫn sinh con bình thường, vì họ thích đông con đông cháu đề huề như vậy mới vui, quan trọng là bản thân chúng ta biết cố gắng, nỗ lực xây dựng kinh tế để lo cho các con. Bởi vì thời nay đúng thật là nuôi một đứa trẻ rất tốn kém, nếu thu nhập không vững vàng thì con sẽ khổ.

Đối với Tuyết thì quan điểm sinh nhiều con đã tồn tại trong mình từ khi Tuyết còn trẻ. Vì Tuyết rất sợ cảnh cô đơn lúc về già.

8 năm amp;#34;sòn sònamp;#34; 6 đứa con, mẹ trẻ 9X Nghệ An tốn 60 triệu/tháng tiền bỉm sữa, dáng vẫn amp;#34;nuộtamp;#34; như gái trẻ - 4

Chị có thuê bảo mẫu, giúp việc hỗ trợ chăm các con. Khoản này tốn bao nhiêu mỗi tháng?

3 bé đầu tiên thì mình không thuê bảo mẫu, đến bé thứ tư mình mới thuê để hỗ trợ chăm sóc các con. Tuy nhiên khoảng một năm trước mình có cho bảo mẫu nghỉ việc rồi tự chăm, và nhờ bà ngoại các cháu giúp sức. Cho đến 2 tháng gần đây, vì công việc khá bận rộn nên mình đã thuê lại bảo mẫu.

Thông thường chi phí thuê bảo mẫu của nhà mình sẽ là 7 triệu/tháng chưa bao gồm tiền ăn uống.

Chị nuôi dạy con gái và con trai có sự khác nhau không?

Mình nuôi dạy con gái và con trai có sự khác nhau. Con gái mình sẽ dạy chúng về công việc nội trợ, bếp núp còn con trai sẽ chủ yếu về giao tiếp, mối quan hệ bên ngoài nhiều hơn. Tuy nhiên, có một quan điểm giáo dục mình áp dụng cho cả 6 con, dù là con trai hay con gái thì cũng cần phải rèn luyện tính tự lập.

8 năm amp;#34;sòn sònamp;#34; 6 đứa con, mẹ trẻ 9X Nghệ An tốn 60 triệu/tháng tiền bỉm sữa, dáng vẫn amp;#34;nuộtamp;#34; như gái trẻ - 5

8 năm amp;#34;sòn sònamp;#34; 6 đứa con, mẹ trẻ 9X Nghệ An tốn 60 triệu/tháng tiền bỉm sữa, dáng vẫn amp;#34;nuộtamp;#34; như gái trẻ - 6

Gia đình chị có phân chia vợ đảm nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con chính, còn chồng sẽ chủ yếu lo kinh tế gia đình?

Gia đình mình không phân chia nhiệm vụ cho nhau, bởi mình cũng là một người làm kinh tế, kiếm tiền giỏi không thua kém gì chồng cả. Tuyết tự tin có thể đảm nhiệm được nhiều vai trò khác nhau, vừa kiếm tiền và vừa chăm lo cho các con.

6 bé là con chung nên hai vợ chồng sẽ cùng nhau nuôi dạy. Nếu chồng bận thì mình chăm con, ngược lại mình bận thì chồng sẽ hỗ trợ trông nom tụi nhỏ.

Chị chia sẻ một chút về kế hoạch "tăng nhân khẩu" trong tương lai của gia đình?

Tuyết dự định sẽ sinh từ 7-8 con, con là lộc trời cho nên đến lúc nào thì Tuyết sẽ nhận lúc đó. Hiện tại, chồng mình cũng đi công tác xa được gần 5 tháng rồi. Lúc anh về thì vợ chồng mới tính đến chuyện có nên "tăng nhân khẩu" hay không.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Theo Kiều Trang.
Nguồn: [Tên nguồn].

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phỏng vấn Làm mẹ