Đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, mẹ Việt òa khóc khi xem camera ở nhà

Chi Chi - Ngày 21/03/2024 00:00 AM (GMT+7)

Bé trai gọi điện thoại liên tục giục mẹ về vì "Bây giờ con nhớ mẹ rồi!".

Vì điều kiện kinh tế, không ít bậc cha mẹ phải gửi con ở quê nhà cho ông bà để lên thành phố làm việc. Thậm chí có những người còn phải ra nước ngoài mới có thu nhập tốt, gửi về nuôi con. Điều này mang đến nỗi buồn cho chính người làm cha mẹ, nhất là đứa trẻ, còn quá mơ hồ về cuộc sống "cơm áo gạo tiền" mà luôn chỉ thèm hơi ấm cha mẹ.

Mới đây, một đoạn video ngắn đang gây xôn xao mạng xã hội Việt ghi lại khung cảnh một bé trai đang ngồi trước hiên nhà một mình, vô cùng tĩnh lặng.

Ảnh cắt từ clip

Ảnh cắt từ clip

Theo chia sẻ của chủ nhân clip - chị T., đây là video được cắt ra từ camera giám sát của nhà chị ở Việt Nam còn hiện tại hai vợ chồng chị đang làm việc tại Đài Loan. Và đứa trẻ trong đoạn video chính là con trai chị.

Người mẹ kể lại, vì phải kiếm tiền trang trải cuộc sống nuôi con nên vợ chồng chị đã sang Đài Loan làm việc được hơn 1 năm, gửi bé cho ông bà ở quê chăm sóc. Trong lúc rảnh rỗi xem lại camera giám sát ở quê nhà Việt Nam, chị T. đã bật khóc khi nhìn thấy cảnh tượng con trai mình thức giấc lúc 5h sáng, ra hiên nhà gục đầu, úp mặt vào tay ngồi yên lặng trong khi mọi người vẫn ngủ say.

Thậm chí cậu bé còn gọi tên mẹ vì quá nhớ mẹ. Chèn trong đoạn video đó cũng là cuộc trò chuyện qua điện thoại của hai mẹ con, bé trai bày tỏ nỗi nhớ mẹ vô cùng.

Ảnh cắt từ clip

Ảnh cắt từ clip

Bé trai: Mẹ về với con đi, con nhớ mẹ quá!

Chị T: Mấy hôm nữa mẹ về.

Bé trai: Bây giờ nhớ rồi.

Chị T: Con nhớ ai?

Bé trai: Con nhớ mẹ!

"Bé còn nhỏ mà dậy rất sớm, trầm tính và hay lủi thủi một mình. Thấy cảnh con ngồi đó cô độc, tôi vừa thương vừa xót. Lựa chọn nào cũng phải đánh đổi vậy đó. Giờ tôi chỉ mong kiếm được tiền, sớm về với con và hy vọng con trai ở nhà luôn khỏe mạnh" - là lời tâm sự của người mẹ khiến ai cũng xót xa.

Đoạn video và chia sẻ của chị T. được lan truyền rộng rãi, tất cả mọi người bày tỏ nỗi xót xa cho đứa trẻ còn quá nhỏ đã phải chịu cảnh xa bố mẹ, chỉ biết gửi nỗi nhớ qua từng lời nói. Không ít người cũng thừa nhận đã rơi nước mắt khi xem được đoạn video này.

Đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, mẹ Việt òa khóc khi xem camera ở nhà - 3

Đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, mẹ Việt òa khóc khi xem camera ở nhà - 4

Nhiều người đồng cảm với bậc cha mẹ nhưng cũng rất thương bé trai.

Nhiều người đồng cảm với bậc cha mẹ nhưng cũng rất thương bé trai.

Thực tế trường hợp bố mẹ phải đi làm xa, gửi con ở nhà cho ông bà không phải hiếm gặp. Tuy nhiên ai cũng hiểu rằng đây là những hành động "bất đắc dĩ" buộc cha mẹ phải làm bởi nếu không đi làm sẽ không đủ kinh tế trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên cha mẹ nên hiểu rằng, điều duy nhất mà những đứa trẻ cần ở độ tuổi này chỉ là bố mẹ và tình yêu thương của bố mẹ. Trẻ chưa đủ hiểu biết để nhận thức được ý nghĩa thực sự của việc bố mẹ làm mà chỉ đơn thuần lo sợ bố mẹ không còn yêu mình, thương mình nhiều nên mới để mình ở lại và đi làm ăn xa.

Chính vì thế, với mỗi bậc cha mẹ cũng bắt buộc phải lựa chọn hoàn cảnh xa con để đi làm kinh tế, hãy chắc chắn rằng trao yêu thương cho con đủ nhiều để bé không cảm thấy buồn lòng.

Đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, mẹ Việt òa khóc khi xem camera ở nhà - 6

Nói chuyện với con thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau

Bố mẹ có thể liên lạc với con thông qua các phương tiện truyền thông như điện thoại di động, nhắn tin hoặc cuộc gọi video. Điều này giúp con cảm thấy gần gũi và biết rằng bố mẹ vẫn quan tâm và muốn chia sẻ cuộc sống của mình. Bố mẹ nên thiết lập một lịch trình liên lạc thường xuyên với con để đứa trẻ luôn cảm thấy háo hức và vui vẻ về điều đó.

Đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, mẹ Việt òa khóc khi xem camera ở nhà - 7

Lắng nghe con nói và tôn trọng ý kiến của con

Khi liên lạc với con, hãy lắng nghe chân thành và chia sẻ những điều quan tâm của con. Hỏi về ngày học, bạn bè, hoạt động yêu thích và lắng nghe những câu chuyện của con. Điều này cho con thấy sự quan tâm và sẵn lòng lắng nghe của bố mẹ.

Đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, mẹ Việt òa khóc khi xem camera ở nhà - 8

Dành tặng bé những món quà bất ngờ mà bé thích

Bố mẹ có thể gửi quà đến địa chỉ của con và đừng quên một tấm thiệp viết tay, trong đó bày tỏ tình yêu, nhớ nhung và lời chúc tốt đẹp. Nhận được thư từ bố mẹ sẽ giúp con cảm thấy đặc biệt và được quan tâm.

Đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, mẹ Việt òa khóc khi xem camera ở nhà - 9

Thăm con ngay lập tức khi có thể

Nếu có thể, bố mẹ có thể thăm con thường xuyên hoặc tạo điều kiện để con đến thăm bố mẹ. Việc gặp mặt và trải qua thời gian chung sẽ tạo ra những kỷ niệm đáng trân trọng và giúp con cảm nhận được tình yêu và quan tâm của bố mẹ.

Quan trọng nhất, bố mẹ cần thể hiện tình yêu và quan tâm của mình một cách chân thành và thường xuyên. Dù ở xa nhưng việc cho con thấy rằng bố mẹ luôn ở bên và quan tâm đến cuộc sống của con sẽ giữ cho tình yêu gia đình luôn mãi mãi.

Nữ DV đình đám gửi con về ở với bà, vài ngày sau đến đón đã không nhận ra nổi con mình
Chia sẻ của Chương Tử Di trên mạng xã hội khiến nhiều mẹ bỉm sữa bật cười đồng cảm.

Nuôi dạy con

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội