Sau nhiều năm cất công tìm kiếm, chỉ với vài thông tin ít ỏi, cô gái người Đức cũng đã tìm được cội nguồn ở Việt Nam.
Ngày con trai trở về, cha đã không còn nữa, chỉ còn mẹ đang bệnh nặng, nằm chờ gặp con lần cuối trước khi ra đi.
Chú Bá không thể ngờ ngày mình bỏ nhà đi lại là chuyến đi dài nhất cuộc đời, chú thất lạc tận 50 năm, một mình chống chọi với bi kịch.
Phát hiện ung thư khi mang thai ở tuần thai thứ 26, nhưng bằng nghị lực phi thường chị P đã quyết giữ con bên mình và sinh thành công ở tuần thai thứ 37, với cân nặng 3,2kg.
Nhìn biểu cảm gượng cười trong nước mắt của con trai, người mẹ vô cùng đau lòng mà không biết phải làm thế nào.
Năm đó, khi ông Thọ bỏ về quê cùng vợ, bà Diện đã âm thầm sinh thêm một người con nữa. Cả gia đình ông Thọ không ai biết về đứa con thứ 2 của ông ở Huế suốt 51 năm nay.
Mọi người dành lời khen 10 điểm cho ông bố kiên nhẫn.
Ông Hưng mất liên lạc với gia đình ruột thịt đã hơn 30 năm mà không rõ lý do. Ngày con cháu tìm được ông, thật may mắn ông vẫn khỏe mạnh minh mẫn…
Hình ảnh cặp cha con nghèo trên phố đã thu hút sự chú ý của mọi người đi đường.
Ngày đó, vì nhà quá nghèo, con lại đau ốm liên miên nên cha mẹ đã gửi một người vào cô nhi viện, nào ngờ thất lạc tận 57 năm mới có duyên đoàn tụ.
Cứ sáng Chủ nhật hằng tuần, căn bếp của “cô giáo” hơn 10 năm dạy làm bánh lại đỏ lửa, lớp học đầy ắp tiếng cười và hương thơm của những mẻ bánh vừa ra lò khiến ai đi ngang cũng phải ngó mắt...
Năm đó, cô Lan đã lạc mẹ khi 8 tuổi và may mắn được người khác nhận nuôi. Cô luôn trách mẹ sao ngày ấy lại bỏ mình đi, phải 48 năm sau mới có câu trả lời.
Những bông hoa đua nhau khoe sắc, các gian hàng đậm chất quê hương cùng hàng loạt trò chơi thú vị, tất cả đã tạo nên cảm xúc vừa háo hức, vừa xúc động đối với các bệnh nhân đang điều trị tại...
Năm đó, vì quá nghèo mà nhà lại đông con nên mẹ đành gửi những đứa trẻ cho các gia đình khác. Từ đó cũng không có liên lạc gì cho tới 54 năm sau… anh em mới tìm thấy nhau.
Người mẹ ấy đã tìm con 46 năm, lên sân khấu Như chưa hề có cuộc chia ly 2 lần mới gặp được cậu con trai lạc nhà lúc 5 tuổi. Giây phút đoàn tụ, những giọt nước mắt đã rơi sau bao tháng năm...
Nghe tiếng gọi của cậu bé mà đau nhói lòng.
Nghi ngờ đứa trẻ ăn trộm đồ ăn tại nhà hàng, nhân viên có mặt để kiểm tra.
Năm đó, vì sợ vợ của người yêu gây khó dễ nên bà Đương đã quyết định cắt đứt liên lạc, một mình nuôi con khôn lớn.
Xem qua đoạn clip được chia sẻ, ai cũng lặng người.
Từ nhỏ tới lớn, cô Huyền chưa từng biết chút thông tin gì về nhà ngoại. Khi mẹ mất rồi cha lập gia đình mới, cô cũng không dám hỏi về cội nguồn vì sợ cha buồn.
Kết hôn nhiều năm nhưng không có con, hy vọng đã nhiều lần nhen nhóm với vợ chồng anh Biển nhưng rồi lại vụt tắt. Thế nhưng, trong suốt hành trình tìm con ấy, luôn có người mẹ hiền bên cạnh...
Trong 11 đời chúa Trịnh chính thức, có một vị chúa nổi tiếng ăn chơi sa đọa, được đánh giá kém cỏi nhất trong lịch sử chúa Trịnh. Ngay khi lên ngôi, ông đã khiến xã tắc lâm vào cảnh nguy...