Một mình trông em khi cả nhà đi vắng, anh trai giả làm bà, pha sữa nịnh em cực yêu

Hạ Mây - Ngày 20/05/2021 15:59 PM (GMT+7)

Người bà cảm thấy bất an khi để cháu lớn ở nhà trông cháu nhỏ nên phải vội vàng đi về. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt khiến bà không khỏi ấm lòng.

Đa số các bậc cha mẹ ai cũng muốn có từ 2 con trở lên để gia đình thêm phần vui vẻ và đông đúc. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra không ít khó khăn cho cha mẹ. Không ít ông bố bà mẹ phải đau đầu vì lúc nào cũng phải giải quyết những “trận chiến” của bọn trẻ. Vì vậy, việc làm thế nào để các con hòa thuận và yêu thương nhau là điều mà nhiều gia đình quan tâm.

Cách đây không lâu, một cư dân mạng đã chia sẻ một video về hai cậu con trai của mình khiến ai cũng phải bật cười. Cụ thể, người mẹ có hai con trai, bé lớn là Dabao năm nay đã được 7 tuổi, cậu con trai còn lại chỉ mới ra đời vài tháng là Xiaobao.

Vì người mẹ này phải đi làm cả ngày nên phải nhờ bà ngoại đến nhà để chăm 2 con. Hôm đó, vì trong nhà đã hết thức ăn, người bà buộc phải ra ngoài nên đã nhờ cậu bé Dabao trông hộ cậu em trai.

Kể từ khi Xiaobao ra đời, cậu bé Dabao dường như trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Cậu bé thường xuyên giúp bà trong việc trông em. Dù vậy, khi để hai cháu ở nhà, người cảm thấy có chút bất an. Bà vội vàng mua thức ăn rồi vội vàng quay về vì cũng đã đến giờ bé Xiaobao uống sữa.

Khi về đến nhà, bước vào phòng, cảnh tượng trên giường khiến bà không khỏi bất ngờ rồi bật cười. Vì đến giờ cho em uống sữa nhưng lại không thấy bà về, bé Dabao đã tự tay pha sữa cho em. Chưa hết, cậu bé còn đội một chiếc áo lên đầu, hóa trang thành bà, một tay bê bình sữa, một tay xoa xoa đầu em trai.

Một mình trông em khi cả nhà đi vắng, anh trai giả làm bà, pha sữa nịnh em cực yêu - 1

Cậu bé còn đội một chiếc áo lên đầu, hóa trang thành bà, một tay bê bình sữa, một tay xoa xoa đầu em trai.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, người bà vừa buồn cười nhưng cũng vô cùng xúc động. Bà đã quay lại khoảnh khắc ấy, gửi cho mẹ hai bé. Cô vô cùng hạnh phúc và chia sẻ lên mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng bên cạnh cảm thấy buồn cười vì hành động ngây ngô của cậu anh trai, không ít bậc cha mẹ bày tỏ sự ngưỡng mộ về cách dạy con của gia đình này. Chắc chắn gia đình đã dạy con rất “chuẩn”, bé Dabao mới yêu thương và chăm sóc em ân cần đến thế.

Một mình trông em khi cả nhà đi vắng, anh trai giả làm bà, pha sữa nịnh em cực yêu - 2

Không ít bậc cha mẹ bày tỏ sự ngưỡng mộ về cách dạy con của gia đình này

Trong một gia đình hai con, mối quan hệ giữa các con nên được cân bằng như thế nào?

Vấn đề anh/chị/em cãi nhau hay thậm chí cãi nhau là một trong những điều khiến cha mẹ không khỏi đau đầu. Để các con yêu thương và hòa thuận, cha mẹ nên có những phương pháp dạy con hợp lý.

1. Trước hết cha mẹ nên đối xử bình đẳng giữa các bé

Nếu muốn các con hòa thuận và lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc, cha mẹ nên đối xử với con cái của một cách công bằng và khách quan, không nên thiên vị hay có sự phân biệt giữa các con. Chỉ bằng cách này, mối quan hệ giữa các bé mới có thể cân bằng, và những mâu thuẫn cũng có thể giảm bớt.

Một mình trông em khi cả nhà đi vắng, anh trai giả làm bà, pha sữa nịnh em cực yêu - 3

Cha mẹ nên đối xử bình đẳng giữa các con. (Ảnh minh họa)

2. Đặt ra luật lệ

Chắc chắn rằng những đứa trẻ sẽ phải tuân thủ những quy tắc tương tự nhau, bao gồm không đánh nhau, không làm hư hỏng đồ của nhau. Bạn có thể tạo cơ hội cho bé tự đặt ra luật lệ và cách thực thi luật. Chẳng hạn, bé có thể đề ra hình phạt cấm xem ti vi một đêm nếu vi phạm luật. Hãy để cho bé có vai trò trong quá trình ra quyết định, điều đó sẽ khiến chúng cảm thấy chúng có khả năng kiểm soát cuộc sống riêng. Khi bé đã làm theo những quy tắc đó, bạn có thể dành một lời khen để cho con nỗ lực hơn.

3. Trở thành tấm gương tốt

Bố mẹ là tấm gương đầu tiên và là người thầy tốt nhất của trẻ. Khi cha mẹ hay cãi nhau về những điều vụn vặt với người khác (nhất là với vợ hay chồng mình) hoặc giải quyết mâu thuẫn bằng những cách "không lành mạnh", con cái cũng sẽ học theo những hành vi này.

Em gái khóc nức nở vì xa mẹ ngày đầu đi học, anh trai vội ôm, xoa đầu dỗ dành
Trong ngày đầu đi học, sau khi phải rời xa vòng tay của bố mẹ, cô em gái bé nhỏ bắt đầu hoang mang cực độ và khóc. Thật may mắn, người anh trai đã...
Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con