Ám ảnh bi kịch: Cuộc đời Choi Jin Sil gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát

Hải Lâm - Ngày 18/05/2022 00:00 AM (GMT+7)

Nhắc đến Choi Jin Sil, khán giả nhớ về người phụ nữ một đời chịu khổ vì chồng cuối cùng ra đi trong tuyệt vọng.

Đã gần 14 năm từ khi Choi Jin Sil trút hơi thở cuối cùng trong sự đau lòng của người thân, bạn bè và các fan. Được biết, nữ diễn viên Ước mơ vươn tới một ngôi sao đã treo cổ trong phòng tắm vì quá tuyệt vọng. 14 năm từ sau ngày định mệnh đó, người hâm mộ vẫn chưa nguôi nỗi nhớ về cô. Tấn bi kịch cuộc đời của Choi Jin Sil thực sự từng chấn động cả làng giải trí.

Choi Jin Sil tài nữ bạc mệnh của showbiz Hàn.

Choi Jin Sil tài nữ bạc mệnh của showbiz Hàn.

Ám ảnh bi kịch: Cuộc đời Choi Jin Sil gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát - 2

Không thể phủ nhận lúc sinh thời, Choi Jin Sil từng là cô gái vàng của giới phim ảnh Hàn Quốc. Cô ghi dấu tên tuổi của mình qua hàng loạt những tác phẩm ăn khách. Giữa lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì Choi Jin Sil quyết định lên xe hoa với ngôi sao bóng chày Jo Sung Min vào năm 2000.

Choi Jin Sil từng là một trong những nữ diễn viên được yêu thích của Hàn Quốc.

Choi Jin Sil từng là một trong những nữ diễn viên được yêu thích của Hàn Quốc.

Cô chính là niềm tự hào của giới phim ảnh xứ kim chi nhiều năm trước.

Cô chính là niềm tự hào của giới phim ảnh xứ kim chi nhiều năm trước.

Dù Jo Sung Min kém Choi Jin Sil 5 tuổi nhưng họ đã vượt qua tuổi tác cũng khoảng cách địa lý do nam cầu thủ đang đầu quân tại Nhật Bản, để đến bên nhau. Cặp đôi tổ chức đám cưới với 1.500 khách mời và đều là những người nổi tiếng.

Sau đám cưới, Choi Jin Sil sang Nhật cùng chồng tạm gác lại sự nghiệp đang lên của mình. Lúc bấy giờ cô sống trong hạnh phúc vì được ông xã mua tặng hoa hồng và nói những lời yêu thương mỗi ngày. Nhưng những ngọt ngào này sớm kết thúc nhanh chóng nhất là khi Choi Jin Sil có bầu con trai đầu lòng và Jo Sung Min tụt dốc sự nghiệp vì chấn thương liên tiếp.

Choi Jin Sil kết hôn với Jo Sung Min giữa lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Choi Jin Sil kết hôn với Jo Sung Min giữa lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Cô hi sinh rất nhiều thứ kể cả sự nghiệp vì chồng.

Cô hi sinh rất nhiều thứ kể cả sự nghiệp vì chồng.

Cùng quẫn, Jo Sung Min đổ mọi tội lỗi lên đầu vợ. Anh ngang nhiên ngoại tình và thường xuyên đánh đập Choi Jin Sil. Dù đau đớn cả về thể xác và tinh thần nhưng Choi Jin Sil vẫn kiên quyết giữ gìn hạnh phúc vì con. Năm 2003, cô sinh con gái với hi vọng có thể cứu vãn bi kịch hôn nhân.

Thất bại sự nghiệp, Jo Sung Min đổ hết tội lỗi lên đầu Choi Jin Sil và đánh đập cô.

Thất bại sự nghiệp, Jo Sung Min đổ hết tội lỗi lên đầu Choi Jin Sil và đánh đập cô.

Nhưng những suy tính của Choi Jin Sil chẳng được như mong đợi. Năm 2004, mâu thuẫn vợ chồng cô lên để đỉnh điểm. Lúc này, cô bị chồng đánh dã man đến mức nhập viện. Cảnh sát địa phương đã phải can thiệp vào gia đình nữ diễn viên tới 10 lần liên tiếp vì xô xát vợ chồng.

Thường xuyên bị hành hạ, Choi Jin Sil quyết định vì bản thân mà ly hôn.

Thường xuyên bị hành hạ, Choi Jin Sil quyết định vì bản thân mà ly hôn.

Sau thời gian dài chịu đựng, Choi Jin Sil cũng quyết định buông tay. Cô nộp đơn ly hôn và giành quyền nuôi 2 con bằng cách trả nợ thay cho chồng. Thậm chí 2 đứa trẻ cũng được đổi tên thành họ Choi. Về phần Jo Sung Min, anh ta nhanh chóng từ bỏ quyền làm cha và tái hôn với người phụ nữ khác.

Ám ảnh bi kịch: Cuộc đời Choi Jin Sil gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát - 9

Sau khi ly hôn, Choi Jin Sil lại lấy được tên tuổi với hàng loạt tác phẩm đình đám như Cuộc Chiến Hoa Hồng, Scandal Cuối Cùng… Nhiều người cho rằng cuộc đời của cô sẽ không còn tăm tối như trước. Choi Jin Sil có thể có cuộc đời nở hoa bên 2 con khi không có chồng bên cạnh. Không ngờ cô lại chọn cách quyên sinh vào năm 2008.

Năm đó, Ahn Jae Hwan - bạn thân của Choi Jin Sil bất ngờ tự tử. Lúc này, vợ của anh khẳng định rằng sở dĩ chồng nghĩ quẩn là vì nợ nần chồng chất. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Choi Jin Sil không là người cho bạn vay nặng lãi, ép anh trả nợ và gián tiếp gây ra cái chết của Ahn Jae Hwan.

Choi Jin Sil đau lòng khi nghe tin bạn thân qua đời.

Choi Jin Sil đau lòng khi nghe tin bạn thân qua đời.

Trước hàng vạn những lời chỉ trích của dư luận, Choi Jin Sil đổ vỡ. Cô đau lòng vì mất bạn và ngày càng trở nên u uất. Những ngày cuối đời Choi Jin Sil tuyệt vọng đến mức không tha thiết làm điều gì. Cô nhắc đến căn bệnh trầm cảm và thậm chí cả cái chết trong nhật ký.

Choi Jin Sil không để lại thư tuyệt mệnh mà chỉ nhắn tin cho trợ lý 2 lần với nội dung "Hãy chăm sóc 2 cháu giúp chị" và "Chị xin lỗi". Trong vòng 24 tiếng sau cái chết của Choi Jin Sil, 2 fan nữ cuồng nhiệt của cô cũng đã ra đi theo cách tương tự.

Choi Jin Sil ra đi vì không chịu nổi áp lực dư luận.

Choi Jin Sil ra đi vì không chịu nổi áp lực dư luận.

Choi Jin Sil qua đời ở tuổi 39, bỏ lại 2 con thơ dại. Cái chết của cô sau đó mở ra chuỗi thời kỳ đen tối của showbiz Hàn khi hàng loạt những nghệ sĩ khác cũng tự tử. Đặc biệt, sau khi Choi Jin Sil ra đi, chồng cũ của cô cùng mẹ vợ bắt đầu cuộc chiến tranh giành tài sản. Sau đó, em trai của Choi Jin Sil - Choi Jin Young là người tiếp tục nuôi dưỡng và chăm sóc 2 cháu thay chị gái.

Em trai Choi Jin Young trong đám tang chị gái.

Em trai Choi Jin Young trong đám tang chị gái.

Những 2010, Choi Jin Young cũng chọn ra đi theo cách mà chị gái đã làm. Trước khi chết, nam ca sĩ gặp nhiều vấn đề rắc rối. Anh từng phải sử dụng thuốc an thần và điều trị trầm cảm. 3 năm sau, chồng cũ Choi Jin Sil - Jo Sung Min cũng treo cổ tự tử. Điểm trùng hợp là cả 3 người đều chọn kết thúc cuộc đời ở tuổi 39.

Jo Sung Min treo cổ tự tử ở tuổi 39.

Jo Sung Min treo cổ tự tử ở tuổi 39.

Ám ảnh bi kịch: Cuộc đời Choi Jin Sil gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát - 14

Có thể nói cái chết của Choi Jin Sil để lại vết thương lòng những đứa trẻ ở lại. Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee chịu ảnh hướng lớn sau khi mẹ qua đời thậm chí còn có dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Nếu như Choi Hwan Hee có suy nghĩ trưởng thành hơn thì em gái lại hoàn toàn trái ngược.

Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee còn khá nhỏ khi mẹ mất.

Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee còn khá nhỏ khi mẹ mất.

Năm 2017, Choi Joon Hee bất ngờ tố cáo bị bà ngoại hành hạ cả về thể xác và tinh thần. Cô bé tiết lộ bản thân bị bà đánh bằng mắc quần áo, mắng chửi thậm chí bóp cổ. Chuyện này khiến Choi Joon Hee trầm cảm từ hồi còn học tiểu học. Đặc biệt, cô bé từng nhiều lần tự tử bằng cách cắt cổ tay, treo cổ bằng vòi hoa sen. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát bác bỏ thông tin trên vì thiếu chứng cứ.

Choi Joon Hee từng tố cáo bị bà bạo hành.

Choi Joon Hee từng tố cáo bị bà bạo hành.

Năm 2019, gia đình Choi Jin Sil vướng vào vòng xoáy kiện tụng khi mẹ của cố diễn viên đã quyết định đại diện 2 cháu ngoại đệ đơn kiện đòi lại quyền sở hữu BĐS có giá trị 2,2 tỷ won (hơn 44 tỷ đồng) tại Namyangju, tỉnh Gyeonggi. Có thông tin tòa nhà này thuộc quyền sở hữu của Jo Sung Min - chồng cũ của Choi Jin Sil và hiện tại là nơi sinh sống của bố mẹ anh sau khi người này tự tử.

Mẹ Choi Jin Sil từng kiện cáo nhà thông gia vì sử dụng tài sản của các cháu.

Mẹ Choi Jin Sil từng kiện cáo nhà thông gia vì sử dụng tài sản của các cháu.

Thực tế, tòa nhà này là tài sản thừa kế thuộc về Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee. Sau thời gian nửa năm kiện cáo lên xuống, cuối cùng Tòa án trung tâm Seoul quyết định giao quyền sở hữu tỏa nhà cho bà Jung Ok Sook - mẹ của Choi Jin Sil trước khi trao cho bọn trẻ khi trưởng thành.

Chuyện kiện cáo của mẹ Choi Jin Sil và gia đình nhà thông gia gây ồn ào trên mặt báo một thời gian dài. Nó cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của bọn trẻ. Tuy nhiên, Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee đều để cho bà ngoại quyết định mọi chuyện.

Choi Hwan Hee trưởng thành như thế này.

Choi Hwan Hee trưởng thành như thế này.

Được biết, mọi năm, ngoài các con cùng mẹ ruột và bạn bè thân thiết, rất nhiều người hâm mộ đã tới viếng mộ Choi Jin Sil. Năm ngoái, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Choi Hwan Hee đã nhận được rất nhiều lời bình luận động viên "Cảm ơn cậu vì đã lớn khôn" từ người hâm mộ của mẹ.

Ám ảnh bi kịch: Cuộc đời Choi Jin Sil gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát - 19

Lộ clip ma cà rồng Jang Nara đá vào chỗ hiểm của anh trai, dân mạng xem giật mình thon thót
Cú đá quá mạnh của Jang Nara thực sự khiến cho anh trai Jang Sung Won gặp phen điêu đứng.

Jang Nara

Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao