Bên cạnh đó, chi phí thuê máy bay đưa tro cốt Từ Hy Viên về nước và danh tính người chi trả cũng được gia đình cô tiết lộ.
XEM VIDEO: Nhìn lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Từ Hy Viên khi đóng phim Bong Bóng Mùa Hè.
Lý do gia đình không tổ chức tang lễ cho Từ Hy Viên
Như tin đã đưa, khoảng 15h chiều 5/2 (giờ địa phương), tro cốt của nữ diễn viên Từ Hy Viên (Đại S) được đưa về Đài Loan (Trung Quốc), sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Đồng thời thông qua người đại diện, MC Từ Hy Đệ (Tiểu S) cho biết gia đình sẽ không tổ chức tang lễ hay lễ viếng cho chị gái cô: "Cảm ơn các đơn vị truyền thông, khán giả đã chờ đợi chị tôi Từ Hy Viên trở về trong thời tiết lạnh giá như thế này. Chị gái tôi đã trở về nhà an toàn. Chúng tôi tin rằng giờ này chị ấy đã được vui vẻ, vô ưu vô lo trên trời.
Gia đình sẽ không tổ chức lễ viếng hay tang lễ, vì chị Hy Viên vốn thích sống lặng lẽ, kín tiếng, không ồn ào. Nếu mọi người nhớ chị, xin để trong lòng. Gia đình chúng tôi chân thành cảm kích tình cảm mọi người dành cho chị Hy Viên".
Từ Hy Đệ thông báo sẽ không tổ chức tang lễ cho chị gái Từ Hy Viên.
Bên cạnh đó, bà Xuân Mai (mẹ Từ Hy Viên) cũng bày tỏ nguyện vọng sẽ không có ai quấy rầy con gái trên chặng đường cuối cùng: "Con gái tôi thích sự bình yên và ghét bị theo dõi và soi mói ở nơi công cộng. Con bé chưa bao giờ công khai bày tỏ điều này, nhưng với tư cách là mẹ của Hy Viên, tôi hiểu rõ mong muốn của con bé. Do đó, tôi hy vọng mọi người thấu hiểu và cùng gia đình chúng tôi thực hiện tâm nguyện của Hy Viên”.
Theo truyền thông Hoa ngữ, ban đầu gia đình Đại S dự định sẽ trở về quê hương vào ngày 6/2. Nhưng để tránh bị cánh báo chí săn đuổi, cuối cùng họ quyết định đẩy nhanh kế hoạch và vận chuyển tro cốt nữ diễn viên Vườn Sao Băng từ sân bay Hakone, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) về sân bay Tùng Sơn (Đài Bắc, Trung Quốc) bằng máy bay thuê riêng của VistaJet. Sau khi xuống sân bay, DJ Koo (Koo Jun Yup) đã ôm chiếc bình đựng tro cốt màu hồng của vợ và rơi nước mắt suốt chặng đường trở về nhà.
Bức hình được cho là ghi lại cảnh nữ diễn viên bên chồng Hàn những ngày cuối đời.
Khoảnh khắc con trai và con gái Từ Hy Viên xuất hiện tại sân bay khi đưa tro cốt mẹ về nước.
Dưới ống kính phóng viên, các con của Từ Hy Viên cũng lộ diện. Con gái cô mặc áo hoodie màu trắng, con con trai mặc chiếc áo khoác bóng chày màu đỏ. Truyền thông tiết lộ, con gái Từ Hy Viên khóc nhiều tới mức đôi mắt sức húp, cả quãng đường đi, cô bé liên tục cúi đầu buồn bã.
Danh tính người trả phí thuê máy bay riêng đưa tro cốt nữ diễn viên về nước gây bất ngờ
Được biết, hũ tro cốt của Đại S được đặt tại nhà riêng mà nữ diễn viên sống trước khi qua đời. Ngay trong tối 5/2, Uông Tiểu Phi lập tức lái siêu xe trị giá 16,8 triệu Đài tệ (hơn 12 tỷ đồng) đến biệt thự của Từ Hy Viên để thăm viếng, khiến truyền thông và khán giả xứ tỷ dân phải đổ dồn sự chú ý. 1 nhóm phóng viên túc trực trước cửa biệt thự, nhưng nam doanh nhân từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Khoảnh khắc xe hơi của Uông Tiểu Phi xuất hiện tại sảnh tòa nhà của vợ cũ chiều tối 5/2.
Cùng lúc, mạng xã hội lan truyền tin đồn Uông Tiểu Phi là người sắp xếp chuyến bay đưa tro cốt Từ Hy Viên về nước vì không muốn thi hài vợ cũ bị đối xử như 1 món hàng. Anh cũng là người trả khoản chi phí ban đầu là 400 nghìn NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng). Thông tin này khiến cộng đồng mạng trách cứ DJ Koo vô trách nhiệm, chỉ biết nói suông rằng "tôi không ổn".
Tuy nhiên, theo tin độc quyền từ Next Apple, khi gia đình và bạn bè của Đại S đọc được tin vào giữa đêm, họ rất tức giận và chỉ trích nam doanh nhân "cực kỳ ghê tởm và nói dối trắng trợn". Trên thực tế, mọi việc liên quan đến hậu sự của Từ Hy Viên đến giờ đều do người thân của cô và vợ chồng Tiểu S xử lý.
Từ Hy Đệ bức xúc nói: "Việc chuẩn bị cho tang lễ của chị gái, bao gồm cả việc thuê máy bay đều do gia đình họ Từ và chồng tôi Hứa Nhã Quân lo liệu. Tại sao lại xuất hiện tin tức Uông Tiểu Phi thuê máy bay, không thể hiểu nổi. Ông trời có mắt, đặc biệt là khi chị gái tôi đã lên thiên đường, những lời nói dối không thể chấp nhận như này vẫn tiếp tục xuất hiện được sao?".
Tình cảm chị em của Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ cực kỳ sâu sắc và gắn bó.
Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ vốn có tình chị em cực kỳ sâu sắc và gắn bó. Năm xưa trong 1 chương trình truyền hình, Tiểu S từng thổ lộ với Đại S rằng: "Có vẻ như người em quan tâm và yêu thương nhất trên thế giới này chính là chị!". Sau khi cô nói xong, cả 2 lập tức bật khóc.
Đối mặt với mất mát to lớn, Tiểu S gần như không thể chấp nhận. Theo Mirror Weekly, những người bạn quen biết với chị em Từ Hy Viên cho biết chuyến đi vui vẻ ban đầu của gia đình họ đã biến thành cuộc chia ly vĩnh viễn, khiến nữ MC bị suy sụp tinh thần. "Cô ấy cứ ngồi 1 chỗ khóc mỗi ngày và gần như không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào" - nguồn tin cho biết. Cuối cùng, gia đình quyết định "giữ bình tro cốt ở nhà mãi mãi" để Từ Hy Đệ có thể nói chuyện với chị gái bất cứ khi nào cô rảnh rỗi.
Di nguyện về tang lễ của Từ Hy Viên
Theo bạn bè Từ Hy Viên, mỹ nhân sinh năm 1976 có ý tưởng cho tang lễ của mình từ lâu. Nữ diễn viên Vườn Sao Băng được cho là nhiều lần dặn dò bạn bè về những điều cô muốn mọi người làm khi đến dự tang lễ của mình.
“Lời tiễn biệt mà tôi mong muốn nhất là một tang lễ vui vẻ và hạnh phúc. Mọi người hãy uống loại sâm panh mà tôi thích, thưởng thức món ngon và đừng khóc”, Đại S nói. Lúc đó, bạn bè không để tâm đến lời Từ Hy Viên. Giờ đây, khi cô đột ngột qua đời ở tuổi 48, không ít người cảm thấy đau lòng.
Khoảnh khắc rạng rỡ cuối đời của Từ Hy Viên lúc cô mặc lễ phục đi ăn cưới cùng chồng - DJ Koo.
Không những thế, lúc sinh thời Từ Hy Viên ghét nhất việc tổ chức sinh nhật. Trong 1 chương trình, cô từng nói rằng sau khi bước sang tuổi 23, cô quyết định buông bỏ suy nghĩ về vấn đề lão hóa và không còn tổ chức sinh nhật nữa. Không ngờ, khách mời Ella lại cố tình hát bài Chúc mừng sinh nhật cho Đại S. Từ Hy Viên khi đó giả vờ tức giận và hỏi: "Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc sao?"
Khi Từ Hy Viên còn chung sống với Uông Tiểu Phi, nam doanh nhân từng muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ, nhưng cô đã hủy bỏ buổi lễ. Trong khi đó, em gái Từ Hy Đệ cũng tuyệt nhiên không gửi lời chúc mừng chị gái vào tuổi mới. Thế nên việc gia đình không tổ chức lễ đưa tiễn Đại S là điều dễ hiểu. Không ít dân mạng phải cảm thán: “Đúng phong cách của cô ấy thật”.