Tác giả ca khúc "Chờ người nơi ấy" chưa bao giờ rơi nước mắt nhiều như khi tổ ấm 10 năm tan vỡ

Hồng Trần - Ngày 31/12/2022 19:24 PM (GMT+7)

Vốn kín tiếng về đời tư, mới đây, nhà báo Hà Quang Minh đã lần đầu bộc bạch góc khuất trong cuộc sống của mình.

Có tình bạn với "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng, nên khi làm khách mời trong talkshow Lối ra, nhà báo Hà Quang Minh đã có dịp hiếm hoi cởi mở nỗi lòng. Bản thân Đinh Tiến Dũng dù biết về biến cố tình cảm của người anh thân thiết nhưng cũng chưa bao giờ mở lời hỏi thăm. Anh chỉ cảm nhận và ngầm đoán về sự chia ly qua những chia sẻ tình cảm mà Hà Quang Minh viết cho các con, hay việc anh quyết định cắt đi mái tóc dài đã gắn bó với mình suốt 16 năm. Bởi thế, suốt 45 phút của chương trình, cuộc trò chuyện giữa 2 người bạn trở nên thâm trầm, sâu sắc hơn. 

Nhà báo Hà Quang Minh từng là quản lý của Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng M-TP, đồng tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Yêu thương mong manh, Chờ người nơi ấy…

Nhà báo Hà Quang Minh từng là quản lý của Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng M-TP, đồng tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: "Yêu thương mong manh", "Chờ người nơi ấy"…

"46 năm sống trong cuộc đời, chưa bao giờ tôi bước vào một cuộc hôn nhân nào cả. Tôi chưa làm lễ cưới hay ký vào đơn đăng ký kết hôn với ai, tôi vẫn cầm tờ chứng nhận độc thân trong tay. Tôi từng có một cuộc sống gia đình kéo dài gần 10 năm và có 2 mặt con. Dù không có lễ cưới, giấy đăng ký kết hôn thì nó vẫn là mối quan hệ khăng khít. Khi chia tay, tôi suy nghĩ nhiều và hoàn toàn hướng về các con", Hà Quang Minh thổ lộ.

Sở dĩ không đăng ký kết hôn với người cũ vì anh tôn thờ tư duy sống độc thân. Nó khiến anh cảm thấy tự do, bay bổng. Tuy nhiên, lý do lớn nhất là bởi anh thấy mình có nhiều nhược điểm về tính cách, nên người phụ nữ nào chấp nhận gắn bó với "một ông hơi lãng đãng" đều phải chịu nhiều thiệt thòi. Với xã hội bên ngoài, anh là người quảng giao, rất dễ xây dựng một mối quan hệ mới, có thể trò chuyện với đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp xã hội, nhưng số người anh chọn làm bạn thân rất ít. Với bạn bè, anh coi trọng sự trung thực, ghét sự giả dối. Anh dí dỏm nói, nhiều người nhìn vẻ ngoài của anh đã nhận xét anh "xấu tính", "kiêu ngạo", thậm chí có thể là "hỗn". 

46 năm sống trong cuộc đời, chưa bao giờ tôi bước vào một cuộc hôn nhân nào cả. Tôi chưa làm lễ cưới hay ký vào đơn đăng ký kết hôn với ai, vẫn cầm tờ chứng nhận độc thân trong tay, anh cho biết.

"46 năm sống trong cuộc đời, chưa bao giờ tôi bước vào một cuộc hôn nhân nào cả. Tôi chưa làm lễ cưới hay ký vào đơn đăng ký kết hôn với ai, vẫn cầm tờ chứng nhận độc thân trong tay", anh cho biết.

Ngay từ khi quyết định xây dựng tổ ấm, nhà báo Hà Quang Minh đã biết nó sẽ khó trọn vẹn. "Mẹ của 2 đứa nhỏ trước khi đến với tôi cũng đã bước qua 1 cuộc hôn nhân, có 2 con riêng. Tất cả đều về ở với tôi. Chúng tôi cố gắng xây dựng một gia đình và có 2 con chung, nhưng rồi càng về sau tôi hiểu ra, tất cả những nỗ lực nếu không đi từ nền tảng cơ bản là sự yêu thương thực sự thì chỉ khiến cả 2 mệt mỏi. Tất nhiên, sự mệt mỏi còn cộng hưởng thêm nhiều yếu tố khác. Thế nên tôi chọn cách bước ra dù rất biết ơn người đã sinh cho mình 2 đứa con", anh kể. 

Gần 10 năm sống chung, Hà Quang Minh bận rộn với công việc riêng nên ít dành thời gian cho con cái. Khi chia tay, anh không giành quyền nuôi con để tránh tạo ra sự tổn thương tình cảm cho con. "Tôi để ý, các con rất quấn mẹ. Vắng bố 1-2 ngày, các con có nhớ nhưng không suy sụp, còn vắng mẹ thì rất khác. Nếu giành quyền nuôi nấng thì chỉ có lợi cho tôi, các con thì không", anh nói.

Anh nhớ lại thời điểm con gái về ở mình, cô bé lén vào nhà vệ sinh khóc. Khi phát hiện ra chuyện đó, anh rất đau lòng. "Trẻ con lớn lên cần có anh em, tôi tách chúng ra thì vết thương tinh thần sẽ rất lớn. Thực tế, con cái có ở với bố mẹ đến trọn đời đâu, mà anh em ruột mới ở với nhau đến hết đời", anh buồn bã nói. Dẫu không sống với con nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, anh lại nhắn tin cho người cũ để đưa đón con đi học, đi chơi. Anh cảm thấy may mắn bởi "mẹ 2 đứa nhỏ" rất văn minh, luôn tạo điều kiện để bố con gần gũi như chưa hề có sự chia cách. 

Ngay từ khi quyết định xây dựng tổ ấm, nhà báo Hà Quang Minh đã biết nó sẽ khó trọn vẹn.

Ngay từ khi quyết định xây dựng tổ ấm, nhà báo Hà Quang Minh đã biết nó sẽ khó trọn vẹn.

Sau khi chia tay, anh cảm thấy may mắn bởi mẹ 2 đứa nhỏ rất văn minh, luôn tạo điều kiện để bố con gần gũi như chưa hề có sự chia cách.

Sau khi chia tay, anh cảm thấy may mắn bởi "mẹ 2 đứa nhỏ" rất văn minh, luôn tạo điều kiện để bố con gần gũi như chưa hề có sự chia cách. 

Mặc dù không đăng ký kết hôn nhưng tổ ấm 10 năm tan vỡ cũng tác động lớn đến tinh thần của Hà Quang Minh. Anh dường như trở thành một con người khác. Tưởng chừng mạnh mẽ, cứng rắn, "ngông ngông", vậy mà đôi lúc ôm con vào lòng, nước mắt anh tự nhiên chảy ra. Chưa bao giờ anh thấy mình rơi nước mắt nhiều như thế. Đó là vì anh thấy có lỗi với các con. Lúc sống chung anh ít gần gũi, còn khi sống riêng, anh phải tìm cách tiếp cận, yêu thương con nhiều hơn. 

Hết duyên với "mẹ 2 đứa nhỏ", Hà Quang Minh sống khá tiêu cực một thời gian nhưng gần đây anh đã lạc quan, vui vẻ hơn, thậm chí cắt đi mái tóc dài gắn bó suốt 16 năm qua khiến bạn bè ai cũng ngỡ ngàng. Anh tâm sự, khoảnh khắc mái tóc dài rơi xuống, mặt anh bần thần nghĩ về chặng đường đã đi qua. 16 năm đó, anh gặp không ít biến cố và có những quyết định sai lầm trong cuộc đời. Anh nhận ra, điều tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất mình có được sau ngần ấy năm là 2 đứa con. 

XEM VIDEO: Sau khi chia tay, nhà báo Hà Quang Minh từng có lúc ôm con vào lòng, nước mắt tự chảy ra dù trước giờ anh rất ít khi khóc.

Hà Quang Minh thích một câu của nhà thơ Du Tử Lê viết tặng trong tập nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng và tôn thờ quan điểm này: "Tình yêu là sự sáng bừng và chập lại vào của 2 gương mặt". Anh cho rằng, trong bất kỳ mối quan hệ nào, ai cũng nghĩ về mình nhiều hơn chứ ít khi nghĩ về tổng thể. Bởi thế mới có chuyện nhiều cặp đôi "chập" vào nhau một cách cuồng nhiệt nhưng lại "trượt đi" một cách nhanh chóng, và cũng có các cụ già nắm tay nhau rất lâu vì tốc độ "trượt đi" của họ rất chậm. Anh cũng tâm niệm, cuộc đời bình lặng, không có gì bất ngờ xảy ra thì đó là cuộc đời không đáng sống. Những biến cố cuộc đời khiến con người thay đổi về mặt cảm xúc. Điều quan trọng là khi biến cố xảy ra, mình phải ứng xử với nó thế nào để không làm liên luỵ đến những người xung quanh. 

Hà Quang Minh sống khá tiêu cực một thời gian nhưng gần đây anh đã lạc quan, vui vẻ hơn, thậm chí cắt đi mái tóc dài gắn bó suốt 16 năm qua khiến bạn bè ai cũng ngỡ ngàng.

Hà Quang Minh sống khá tiêu cực một thời gian nhưng gần đây anh đã lạc quan, vui vẻ hơn, thậm chí cắt đi mái tóc dài gắn bó suốt 16 năm qua khiến bạn bè ai cũng ngỡ ngàng.

Với người yêu nhạc, cái tên Hà Quang Minh rất thân thuộc bởi anh viết chung một số bài hát nổi tiếng như: Yêu thương mong manh (cùng nhạc sĩ Đức Trí), Chờ người nơi ấy - nhạc phim Mỹ nhân kế (cùng nhạc sĩ Huy Tuấn), Tìm về nơi đâu (cùng Thanh Bùi)... Trên văn đàn, anh có nhiều cuốn sách như: Dưới những ngón tay, Ăn nỗi nhớ, Thư gửi chính mình, Với những hiệp sĩ, Ngọn lửa và bài ca, Tiếng chuông đêm... được công chúng đón nhận. Nhưng có lẽ, ở vai trò quản lý nghệ sĩ, Hà Quang Minh nổi tiếng hơn cả khi anh từng có thời gian dài làm việc cùng Hồ Ngọc Hà, Lê Hiếu, Phạm Anh Khoa, Anh Khang, Sơn Tùng M-TP. Hiện tại, anh công tác ở báo Công an Nhân dân. 

Mẹ đơn thân Quỳnh Lương: Từ lúc kết hôn, tôi đã nghĩ đến việc phải dừng lại
Trước khi trở thành người mẫu lookbook nổi tiếng và được yêu mến qua nhiều vai diễn trong các MV, phim truyền hình, Quỳnh Lương từng gặp truân chuyên trong chuyện tình cảm.

Sao Việt ly hôn, chia tay

Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Âm nhạc