Người dân mang di ảnh, tượng, thơ đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 26/07/2024 09:31 AM (GMT+7)

Nhiều người dân đã mang theo di ảnh, tượng, cờ rủ, thơ khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (66 tuổi, ngụ Bình Dương) mang theo bức ảnh có bài thơ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do bà viết. Tôi rất quý kính Tổng Bí thư. Tôi đến được đây rất mừng khi được bày tỏ cảm xúc của mình với ông. Bài thơ này tôi sáng tác khi tôi nghe trên loa phóng thanh nói về vị lãnh đạo thì cảm xúc dâng trào, dù tôi không phải là nhà văn, nhà thơ nhưng tôi muốn nói lên tấm lòng của mình với Tổng Bí thư - bà Tuyết chia sẻ. Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Nguyễn Thị Tuyết (66 tuổi, ngụ Bình Dương) mang theo bức ảnh có bài thơ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do bà viết. "Tôi rất quý kính Tổng Bí thư. Tôi đến được đây rất mừng khi được bày tỏ cảm xúc của mình với ông. Bài thơ này tôi sáng tác khi tôi nghe trên loa phóng thanh nói về vị lãnh đạo thì cảm xúc dâng trào, dù tôi không phải là nhà văn, nhà thơ nhưng tôi muốn nói lên tấm lòng của mình với Tổng Bí thư" - bà Tuyết chia sẻ. Ảnh: THUẬN VĂN

img src/upload/3-2024/images/2024-07-26/1721960500-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-5--width900height600.jpg width660 /

Người dân mang di ảnh, tượng, thơ đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3

Nhiều người mang theo hoa, cờ rủ, lặng lẽ xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Bà Trần Thị Hậu (SN 1969) ở huyện Hoài Đức, Hà Nội đem theo bức ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng băng tang. Ảnh: TTXVN

Bà Trần Thị Hậu (SN 1969) ở huyện Hoài Đức, Hà Nội đem theo bức ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng băng tang. Ảnh: TTXVN

Người dân mang theo di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và kiên nhẫn chờ vào viếng. Ảnh: TTXVN

Người dân mang theo di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và kiên nhẫn chờ vào viếng. Ảnh: TTXVN

Những cựu chiến binh chống gậy vào viếng và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia với cờ rủ trên tay. ẢNH: TTXVN

Những cựu chiến binh chống gậy vào viếng và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia với cờ rủ trên tay. ẢNH: TTXVN

Nghệ nhân Nguyễn Phú Huỳnh (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) mang theo bức chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do mình làm đến viếng tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nghệ nhân Nguyễn Phú Huỳnh (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) mang theo bức chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do mình làm đến viếng tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chân dung Tổng Bí thư được khảm bằng ốc xà cừ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chân dung Tổng Bí thư được khảm bằng ốc xà cừ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Có người bê trên tay bức tượng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VIẾT LONG

Có người bê trên tay bức tượng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VIẾT LONG

Ông Hà Sỹ Phùng đến Nhà tang lễ Quốc gia từ sớm, mang theo bài thơ mà ông đã tự chuẩn bị, mong mỏi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: THANH TÚ

Ông Hà Sỹ Phùng đến Nhà tang lễ Quốc gia từ sớm, mang theo bài thơ mà ông đã tự chuẩn bị, mong mỏi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: THANH TÚ

Ấm lòng: Những chai nước, ổ bánh mì của người dân Hà Nội dành tặng dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Giữa không khí tiếc thương bao trùm lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ta vẫn thấy trong đó là những hành động, dù nhỏ bé nhưng đầy ấm áp...

Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo PV tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng