Vợ chạy tiền cứu chữa... bồ nhí của chồng

Ngày 04/03/2013 06:48 AM (GMT+7)

Dù đã có vợ con đàng hoàng, có cuộc sống ấm êm, nhưng người chồng nỡ phụ bạc, cặp bồ với nhân tình sống như vợ chồng.

Để rồi chỉ vì những phút giây mù quáng, người đàn ông ấy đã gây ra tội ác, đẩy bản thân đối diện với pháp luật và đẩy hai người đàn bà một thời đầu ấp tay kề với y rơi vào bi kịch.

Hành động tàn ác của gã chồng lăng nhăng

Công an huyện Tiên Du, Bắc Ninh đã hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Đức Ngôn (37 tuổi ở Thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) cùng đồng phạm là Lê Đình Toàn (SN 1994, ở Hòa Thắng, Hữu Lũng, Lạng Sơn) về tội cố ý gây thương tích. Toàn vốn là cậu thợ phụ hồ, được vợ chồng Ngôn nhận làm con nuôi. Vì có mâu thuẫn với người tình, Ngôn đã bảo con trai nuôi dùng axit, hắt vào mặt của Nguyễn Thị T (31 tuổi).

Vợ chạy tiền cứu chữa... bồ nhí của chồng - 1
 Nguyễn Đức Ngôn

Ngôn vốn làm thợ cai thầu xây dựng. Dù đã có vợ đẹp, con ngoan nhưng cách đây 6 năm, người đàn ông này vẫn có quan hệ "ngoài luồng" với T., vốn là nhân viên ở quán cà phê ở khu Cầu Đuống. Thời gian này, chị T., quen Nguyễn Đức Ngôn, dù biết Ngôn đã có vợ con nhưng chị T., vẫn chấp thuận… lời tỏ tình của anh ta. Thậm chí, chị T,. và Ngôn đã dọn về sống với nhau, đồng thời công khai mối quan hệ giữa hai gia đình. Một ngôi nhà khá khang trang ở huyện Hữu Lũng, quê chị T., đã được xây dựng bằng tiền đóng góp của hai người.

Cuộc tình "hờ" êm thấm được vài năm, cho đến đầu năm 2012, khi chị T., xin được vào làm công nhân tại khu công nghiệp Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du. Ở môi trường làm việc mới, chị T., có thêm nhiều mối quan hệ. Điều đó hình thành ở người chồng "hờ" tâm lý khó chịu, ghen tuông và cãi vã đã xảy ra. Có lúc bực bội vì sự ghen tuông của Ngôn, chị T., đã tuyên bố nếu Ngôn muốn có thể chấm dứt quan hệ. Để "dạy" cho T., "bài học", Ngôn lên kế hoạch trả thù bằng a xit, nhằm không cho "vợ hờ" có thể quan hệ được với ai. Kẻ bị Ngôn lôi vào cuộc là Lê Đình Toàn, vốn được Ngôn nhận làm con nuôi. Ngôn đi mua 1 chai a xít đem về nhà, rồi gọi Lê Đình Toàn đến.

Tại đây, y thêu dệt đủ chuyện về "vợ hờ", mục đích để Toàn "đồng cảm", hỗ trợ y trong việc dằn mặt người T.,". Nghe chuyện, Toàn sốt sắng nhận lời. Hai đối tượng bàn tính, dựng hành trình đi làm về từ cơ quan của chị T., để chọn địa điểm gây án. Đến trưa, Ngôn đã gọi con nuôi đi theo và ra quán bán ắc quy để mua một chai 0,65l axit. Trên đường về nhà, Ngôn bảo cậu con nuôi "đi tạt axit con T. cho bố". Sau bữa cơm trưa, Ngôn lén lấy chiếc gáo múc nước của gia đình mang đi, rồi cả hai cha con cùng đi làm như bình thường. Số axit và chiếc gáo được cất tại bãi tha ma gần đó. Khoảng gần 18h, khi mọi người đang mải mê làm việc thì Ngôn và Toàn đèo nhau xuống gần công ty của T. Gần tới nhà trọ của T. ở, Ngôn dừng lại và nói với con nuôi đợi ở đoạn ngã ba, nơi người tình của anh ta buộc phải đi qua, chờ rồi hành động.

Sau đó Ngôn đưa cho con nuôi một chiếc điện thoại dùng để liên lạc. Còn Ngôn đi vào gần khu nhà trọ T. ở để giám sát tình hình. Khi thấy T. đi làm, Ngôn đã gọi và báo cho Toàn biết chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên, vì đứng ở vị trí quá gần với nạn nhân nên Toàn đã không thực hiện được ý đồ của mình mà phải để T. đi qua sau đó đi theo. Tới đoạn đường rẽ sang nơi làm việc của T., Toàn vượt lên từ phía sau bên phải và hất toàn bộ ca axit và mặt nạn nhân rồi bỏ chạy. T. ngã xuống đường. Ngôn thản nhiên chạy thẳng xe về nhà ăn cơm, làm việc như không hề có chuyện gì xảy ra. Khi có người gọi điện báo tin người tình bị tai nạn, Ngôn tới Bệnh viện đa khoa Từ Sơn nhưng lảng vảng bên ngoài, không vào trong. Sau một thời gian điều tra vụ án, Công an huyện Tiên Du đã có đầy đủ chứng cớ bắt giam và khởi tố đối với Ngôn theo điều 104, Bộ luật hình sự tội cố ý gây thương tích. Bản giám định sức khỏe, bác sĩ kết luận T. bị tổn hại 75,2% vĩnh viễn.

Vợ chạy tiền cứu chữa... bồ nhí của chồng - 2
 Chị H. phải cắn răng chạy tiền cứu chữa cho bồ nhí của chồng.

Cắn răng đền bù cho "tình địch"

Hay tin chồng bị bắt, khi biết lý do, chị H. mới ngã ngửa. Biết chồng có tính trăng hoa, bấy lâu nay, chị tìm mọi cách để kiểm soát thời gian và tiền bạc của chồng, không ngờ chồng chị vẫn lập được "phòng nhì" bên ngoài.  Vợ chồng đã có với nhau hai mặt con, đứa lớn học lớp 10, đứa nhỏ học lớp 8, nhưng chị H. luôn phải sống trong nỗi sợ "mất chồng". Cách đây không lâu, biết chuyện chồng mình đã có người tình được 6 năm, chị H. đã cố nuốt giận, tha thứ cho chồng để đổi lại mái ấm gia đình cho hai đứa con. Ngay cả việc cô nhân tình ngang nhiên nhắn tin cho chị: "Chị ơi em có thai với anh ấy rồi", chị H, vẫn cố nhẫn nhịn bỏ qua.

Trước đó, biết cô nhân tình chính là người phụ nữ mà Ngôn đưa về làm công việc nấu ăn tại công trình, chị H. bắt chồng cho T. thôi việc, rồi tự chị đảm đương công việc đó để tiện theo sát chồng. Tiền công trình, chị H. trực tiếp thanh toán với chủ nhà để chồng không còn tiền mà bồ bịch. Kiểm soát chồng gắt gao như vậy, chị H. những tưởng mình đã giữ được chồng. Khi hay tin chồng bị bắt, biết được nguyên nhân, chị vẫn không hiểu Ngôn đã dùng khoảng thời gian nào và tiền bạc ở đâu để dành cho nhân tình. "Thời gian trước, anh Ngôn thông báo T. đã bỏ đi đâu không rõ, anh và cô ta không còn quan hệ gì nữa, bảo tôi yên tâm. Giờ tôi mới vỡ lẽ họ vẫn còn quan hệ với nhau", lời cay đắng của chị H.

Những lời đó của Ngôn đủ làm cho vợ anh ta tin tưởng tuyệt đối khiến những ngày chồng đi tù nhưng chị vẫn một mực thương yêu người đã phản bội, đạp đổ mái ấm gia đình. Chị đã cố gắng vay mượn khắp nơi cho đủ số tiền 100 triệu đồng đền bù cho bị hại. Số tiền này tới giờ chị vẫn không biết phải trông vào đâu để trả. Ngôn đi tù, chị không làm chủ cánh thợ xây được nữa. Chị H. lại quay về với với việc nhà nông. Mùa vụ đã xong, hằng ngày chị H. chăn gà, lợn, đi bắt cua, ốc bán lấy tiền đong gạo, nuôi các con. Người phụ nữ lam lũ vẫn lạc quan vào thu nhập vài chục nghìn bán cua, ốc mỗi ngày. Chị chỉ mong chồng mình sớm được về, làm trụ cột gia đình như xưa.

Người bị hại là "vợ hờ" hoàn cảnh bi thảm cũng không kém. Mối tình lạc lối kéo dài 6 năm hóa ra trở thành nỗi đau đớn dằn vặt cơ thể kéo dài đằng đẵng sau này. T., có con riêng, lấy chồng có thêm con nữa nhưng cuộc đời đưa đẩy khiến cô phải bỏ cả hai con cho nhà chồng nuôi dưỡng, đi bán cà phê ở ngã ba gần cầu Đuống. Ở đây, cô lọt vào mắt xanh của gã thợ xây đa tình. Nhờ sự giúp đỡ của Ngôn, cô xin đi làm công nhân tại khu công nghiệp. Cô chấp nhận cùng Ngôn sống lén lút già nhân ngãi, non vợ chồng. Cũng thời gian này cô phát hiện mình đã mang bầu với Ngôn, cô hạnh phúc, vui sướng báo tin mừng cho nhân tình và… vợ anh ta với hy vọng sẽ có được tất cả nhờ đứa con trong bụng. Nhưng Ngôn bắt cô phá thai với lý do khối u xơ tử cung của cô lớn, để đứa trẻ sẽ nguy hiểm cho sức khỏe của người mẹ. Dù không muốn nhưng cô vẫn buộc phải nghe theo lời "chồng hờ". Chưa đạt được mục đích, cô bắt đầu kế hoạch đòi làm vợ hai của Ngôn.

Để gây sức ép với Ngôn, cô nhờ một người bạn trai nhắn tin tỏ tình. Ngôn biết những tin nhắn đó đã cho cô một trận đòn dằn mặt. Thế nhưng, cô lại nghĩ đó là tình yêu thực sự của Ngôn vì lý luận "có yêu thì mới ghen thế". Người phụ nữ này đã gây sức ép cho Ngôn bằng việc hoặc là để cô ta về ra mắt họ hàng, làm vợ hai, hoặc là chia tay nhau. Hậu quả của việc này, cô đã phải trả giá bằng kết cục đau lòng, không thể cứu vãn. Mang vết thương trên người khiến thân thể biến dạng, méo mó, cô hối hận vì đã bỏ quá nhiều thời gian vào việc đuổi hình, bắt bóng, cố chiếm đoạt thứ không phải của mình thì đã quá muộn.

Rồi đây, kẻ gây án sẽ phải đền tội, nhưng thân phận hai người đàn bà mang góc cạnh tâm trạng khác nhau cũng đầy éo le: Kẻ tàn tật về cơ thể vĩnh viễn, kẻ lại phải đôn đáo mưu sinh nuôi con và kiếm tiền chi trả chi phí cho người tình "hờ" của chồng.

Theo Phương Dung (Gia đình và Xã hội)
Nguồn: