Đi lên từ hai bàn tay trắng, nay cặp vợ chồng sở hữu 5 căn nhà mặt tiền, nghỉ hưu ở tuổi 30

Cẩm Tú - Ngày 03/01/2023 11:51 AM (GMT+7)

Để gặt hái được thành tựu như ngày hôm nay, cặp vợ chồng từng trải qua nhiều khó khăn, thất bại.

Những câu chuyện tình yêu của các cặp vợ chồng đi lên từ hai bàn tay trắng luôn thu hút được sự quan tâm, ngưỡng mộ từ dư luận. Và vợ chồng anh Nguyễn Lê Nhật Khoa (32 tuổi) – chị Bùi Thị Mỹ Phụng (31 tuổi) sống ở Cần Thơ là một cặp đôi như vậy.

Đi lên từ hai bàn tay trắng, nay cặp vợ chồng sở hữu 5 căn nhà mặt tiền, nghỉ hưu ở tuổi 30 - 1

Chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình trong chương trình Vợ chồng son, Nhật Khoa cho biết anh vô tình gặp Mỹ Phụng vào năm 2013 khi đi chơi với nhóm bạn. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã ấn tượng với cô nàng kém mình 1 tuổi bởi vẻ ngoài dễ thương, hoạt bát nên xin số làm quen.

Trái ngược với đối phương, cô nàng lại không có ấn tượng tốt với chàng trai này vì trông anh khá thư sinh, đeo kính giống mọt sách. Sau mấy lần Nhật Khoa năn nỉ, thấy được sự chân thành, hiền lành của anh nên Mỹ Phụng mới đồng ý cho số điện thoại, nhưng anh nhắn tin tới cô lại không trả lời.

Tôi chỉ cho đại vậy thôi chứ không có ý định trả lời, cũng không nghĩ sẽ tiến tới mối quan hệ này đâu”, Mỹ Phụng chia sẻ. Nhưng trước sự tấn công quyết liệt của Nhật Khoa, cuối cùng Mỹ Phụng cũng chấp nhận nói chuyện và phát hiện cả hai có nhiều sở thích giống nhau.

Đi lên từ hai bàn tay trắng, nay cặp vợ chồng sở hữu 5 căn nhà mặt tiền, nghỉ hưu ở tuổi 30 - 2

Sau 3 năm quen nhau, cặp đôi gặp một biến cố khi Nhật Khoa bị chấn thương cột sống và phải nghỉ việc, nằm một chỗ suốt 3 tháng trời. Mỹ Phụng đã quyết định thôi việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc bạn trai. Khoảng thời gian đó, cả hai vượt qua bằng số tiền đã tích góp khi đi làm trước đó. Nhiều lúc nản chí, chán nản vì không biết tương lai phía trước ra sao nhưng cuối cùng cặp đôi cũng vượt qua tất cả.

Trong quá trình quen nhau, chúng tôi rất yêu thương nhau. Khi anh bị chấn thương, tôi nghĩ lúc nào cũng phải kề cạnh để chăm sóc cho anh. Hai đứa đi làm phụ thuộc vào lương hàng tháng. Bây giờ anh lại nằm một chỗ, tôi lại nghỉ việc để chăm cho anh, tôi cũng thấy rất nản chí.

Nhưng trong khoảng thời gian đó, anh là người động viên, khích lệ tôi. Anh nói: “Anh sẽ không sao đâu, anh sẽ phục hồi. Em yên tâm, có anh ở đây, anh sẽ làm được tất cả”, Mỹ Phụng nghẹn ngào nói.

Đi lên từ hai bàn tay trắng, nay cặp vợ chồng sở hữu 5 căn nhà mặt tiền, nghỉ hưu ở tuổi 30 - 3

Nhật Khoa chia sẻ thêm: “Nhiều khi hai đứa ôm nhau khóc vì không biết tương lai sẽ ra sao. Cả hai thất nghiệp lại bị chấn thương, tôi nghĩ có khi nào bị tàn phế suốt đời không? Nhưng lúc đó nếu tôi không vực dậy, không động viên người bên cạnh mình thì làm sao có thể cùng nhau cố gắng. Thấy Phụng chăm sóc, động viên, tôi cố gắng vực dậy và sau 3 tháng tôi đã vực dậy được và đi xin việc làm mới”.

Nhật Khoa cho biết thêm, trước khi nghỉ việc anh đã là quản lý và trưởng phòng kinh doanh, nhưng khi đi xin việc mới, anh chấp nhận đi xuống làm nhân viên kinh doanh. Sau 2 năm cố gắng, anh đã vực dậy và lên được vị trí giám đốc kinh doanh của một tập đoàn của Pháp.

Sau sự cố bị chấn thương, Nhật Khoa cũng nhận thấy đây là thời điểm phù hợp để cầu hôn, cưới Mỹ Phụng làm vợ. Sau 2 tháng, cả hai làm đám cưới vào tháng 11/2016 và đến hiện tại, cặp đôi đã có một cậu con trai 5 tuổi kháu khỉnh.

Đi lên từ hai bàn tay trắng, nay cặp vợ chồng sở hữu 5 căn nhà mặt tiền, nghỉ hưu ở tuổi 30 - 4

Nói về ý tưởng nghỉ hưu ở tuổi 30, cặp đôi tiết lộ trong thời gian đi làm tại công ty, tập đoàn nước ngoài, cả hai cũng làm thêm nghề tay trái như mở tiệm trà sữa, tiệm điện thoại, nhà phân phối bánh kẹo,… nhưng đều thất bại. Nhưng may thay, vì biết cân đối tiền và tự trang trí tiệm để tiết kiệm chi phí nên khi phải dẹp tiệm, cặp vợ chồng không bị lỗ quá nhiều. Dẫu vậy, cả hai vẫn luôn nung nấu trong đầu rằng vừa phải đi làm vừa tìm thêm ngành gì đó để kinh doanh, vừa có “tay phải, tay trái” chứ không thể phụ thuộc vào một đồng lương đi làm được, cho dù thất bại nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng phải làm lại từ đầu.

Sau đó, Nhật Khoa và Mỹ Phụng bén duyên với ngành bất động sản. Cả hai cùng nhau chạy xe tìm từng con hẻm nhỏ để mua nhà, rồi tự tay thiết kế, sơn sửa bán qua tay để kiếm lời. Tính đến thời điểm hiện tại, hai vợ chồng đã sở hữu 5 căn nhà mặt tiền liền kề, cho thuê bán đồ ăn tại phố ẩm thực ở Cần Thơ.

Đi lên từ hai bàn tay trắng, nay cặp vợ chồng sở hữu 5 căn nhà mặt tiền, nghỉ hưu ở tuổi 30 - 5

Đến phần “đặc sản” của chương trình Vợ chồng son, Nhật Khoa chê vợ nghiện mua sắm, chốt đơn liên tục qua livestream. Trong khi đó, Mỹ Phụng lại “bóc phốt” chồng hay la vì vợ lề mề, mê xe đến nỗi mỗi năm đổi một lần. Khi cô không đồng ý, anh lấy lý do đi xe này mỏi lưng quá, lưng anh đau khiến cô mủi lòng, chấp nhận cho anh đổi xe.

Tuy ai cũng có ưu, khuyết điểm, có những cái chưa hài lòng về nhau, nhưng cả hai đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nên bây giờ không còn gì có thể làm khó cả hai được nữa. “Giữa 100 triệu dân Việt Nam mà chúng tôi đã tìm được mảnh ghép còn thiếu của nhau. Bao nhiêu khó khăn, thử thách mà chúng tôi đã vượt qua thì thấy không có gì có thể làm khó chúng tôi vì đã tìm được người tri kỷ. Chúng tôi coi như người bạn của nhau vậy”, Nhật Khoa chia sẻ.

Được biết, trong năm nay “gia đình sắc màu” đã hoàn thành chuyến đi du lịch 4 nước châu Âu gồm Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Vatican trong 15 ngày (từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10) với 7 vali quần áo đủ màu sắc. Mỗi ngày gia đình Mỹ Phụng đều mặc trang phục ton sur ton để ghé các điểm tham quan. Với phong cách thời trang ấn tượng, gia đình này nhanh chóng nổi bật ở mọi điểm đến, thu hút mọi ánh nhìn.

Vợ ngất xỉu đêm tân hôn, vội vàng đưa tới bệnh viện, tôi cười cay đắng khi nghe bác sĩ nói
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng may vợ tôi được đưa tới bệnh viện kịp thời nên không gặp vấn đề đáng ngại. Song, những lời bác sĩ trách móc sau đó lại khiến tôi bị “hóa đá” ngay tại chỗ.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu