Mẹ đơn thân làm dâu Ý: Yêu giấu thân phận, cưới về mới biết chồng là đại gia

Ngày 25/09/2019 11:49 AM (GMT+7)

Quen nhau bao năm, thậm chí khi tiến tới kết hôn chị Tuyết vẫn không biết về chức vụ của chồng là giám đốc điều hành nhà máy bơm lớn nhất của Ý, mãi đến khi sang đất nước xinh đẹp này làm dâu, chị mới bất ngờ về sự thực.

Mỗi ngày thức giấc của chị Trần Tuyết (35 tuổi, Ý) luôn bắt đầu bằng một nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy ông xã và các con vẫn còn đang ngủ ngon. Cuối cùng, sau bao những khó khăn của cuộc sống làm mẹ đơn thân, chị đã tìm thấy bến đỗ bình yên của cuộc đời mình, đó là anh Alessandro Sbrollini, doanh nhân người Ý hơn mình 20 tuổi.

Mẹ đơn thân làm dâu Ý: Yêu giấu thân phận, cưới về mới biết chồng là đại gia - 1

Tổ ấm nhỏ của chị Tuyết Trần.

Giám đốc Ý trúng tiếng sét với mẹ Việt đơn thân 

Trước khi gặp anh Alessandro Sbrollini, chị Tuyết là một bà mẹ đơn thân vừa phải làm mẹ vừa phải gánh luôn trọng trách của một người cha. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc trước đó khiến chị khép lòng mình hơn và chưa bao giờ nghĩ sẽ đi thêm bước nữa. Thế nhưng, anh Alessandro Sbrollini đã đến thay đổi suy nghĩ của chị bằng sự quan tâm chân thành của chính mình.

Nhớ lại mối duyên gặp gỡ định mệnh này, chị Tuyết cười cho biết, đó là một lần cả 2 cùng tham dự hội thảo tại Singapore vào năm 2013. Khi đó, chị đang làm việc cho một công ty xuất khẩu còn anh Alessandro sang để mở rộng kinh doanh sản phẩm máy bơm nước của công ty tại Đông Nam Á.

Ngay lần đầu tiên chạm mặt, anh Alessandro đã ấn tượng bởi gương mặt cá tính của chị, trong khi đó, chị lại chẳng hề mảy may để ý đến anh, thậm chí không hề có ấn tượng.

“Trong giờ giải lao, mình ngồi quán café ở dưới, anh đã chủ động ra làm quen. Mình dè dặt, không cởi mở nói chuyện như bình thường vì anh lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Mình cố gắng nói chuyện giữ phép lịch sự khi biết anh cũng tham dự hội thảo.

Hết giờ giải lao, mình xin phép vào trước nên anh đã chủ động ngỏ ý xin số điện thoại để nhờ trao đổi thêm mô hình kinh doanh tại thị trường Việt và nhờ mình phiên dịch giúp. Mình đã đồng ý”, chị Tuyết nhớ lại.

Mẹ đơn thân làm dâu Ý: Yêu giấu thân phận, cưới về mới biết chồng là đại gia - 2

Chị Tuyết gặp anh trong một buổi hội thảo. 

Không ngờ cái cớ ấy của anh Alessandro lại vô cùng chính đáng khiến chị Tuyết không hề nghi ngờ gì. Chị cho anh số điện thoại của mình với mong muốn có thể giúp đỡ người nước ngoài khỏi bỡ ngỡ khi tới Việt Nam nhưng nào ngờ, kể từ đó, chị nhận được nhiều tin nhắn hỏi thăm về cuộc sống cũng như công việc của anh hơn mỗi ngày.

Nhận thấy có “dấu hiệu” không bình thường và cảm thấy “hơi bị làm phiền”, chị đã lảng tránh những tin nhắn ấy. Chị sợ mình phải vướng vào chuyện tình cảm rồi lại đổ vỡ như cuộc hôn nhân trước. Chị sợ một bà mẹ đơn thân như mình sẽ khó vượt qua được điều ấy nên không muốn mở lòng với bất cứ ai. Trái tim chị cứ khép lại tập trung cho công việc, lo cho con.

Không nản lòng, những cuộc điện thoại và tin nhắn của anh ngày càng nhiều hơn. Anh vẫn kiên trì mỗi ngày dành những tin nhắn hỏi thăm, quan tâm tới mẹ con chị. Dần dần cảm nhận được trái tim ấm áp của anh, chị đã mở lòng hơn.

Chị tâm sự với anh về cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, về những khó khăn vấp phải trong công việc. Nhờ có anh – một người cùng cảnh chia sẻ, cảm thông mà chị đã vơi đi những stress trong cuộc sống. Cứ thế, chị có tình cảm với anh lúc nào chẳng hay. Và hai con người, 2 mảnh ghép hôn nhân đã vỡ lại gắn kết hoàn hảo với nhau dù cách xa nửa vòng trái đất.

Tuy nhiên, đối với chị Tuyết, có lẽ chị chỉ thực sự yêu anh sau lần cả 2 gặp nhau ở Thái Lan đầu năm 2014 khi chị nghỉ phép sang du lịch cùng với nhóm bạn thân của mình trùng với thời điểm anh Alessandro cũng sang đây.

Chị gặp anh sau thời gian dài chỉ nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại có phần hơi gượng gạo và ngại ngùng nhưng bằng sự quan tâm, chăm sóc ân cần của anh từng điều nhỏ nhặt nhất đã khiến chị rung động thật sự. Anh không ngần ngại buộc lại dây giày hay luôn đi bên ngoài bảo vệ chị... khiến chị như trở lại những ngày yêu đương thời trẻ.

Suốt khoảng thời gian yêu, chị chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì vì chị không muốn mang tiếng “nhờ cậy bạn trai”, thậm chí, chuyến du lịch Thái chị cũng từ chối lời ngỏ của anh muốn trả chi phí thay chị. Chính điều đó, khiến anh Alessandro càng yêu và trân trọng chị hơn.

Anh chị cố gắng sắp xếp thời gian để được bên nhau nhiều hơn. Anh bay sang Việt Nam nhiều thăm chị còn chị cũng cố gắng sắp xếp, bay sang những nước anh công tác ở Đông Nam Á vừa thăm người yêu lại vừa giúp anh trong công việc, làm phiên dịch với những đối tác Việt Nam.

Mẹ đơn thân làm dâu Ý: Yêu giấu thân phận, cưới về mới biết chồng là đại gia - 3

Anh luôn dành những hành động lãng mạn cho chị. 

Lý do bất ngờ quyết định kết hôn lần 2 với doanh nhân hơn 20 tuổi

Chị Tuyết cho biết, sau khoảng thời gian yêu xa, anh Alessandro lại bận công việc tại các nước nên anh đã viết thư mời chị sang thăm đất nước Ý. Đó cũng là lần đầu tiên chị đến ra mắt gia đình anh. Nhìn thấy sự chăm sóc, quan tâm của người đàn ông U60 dành cho bố mẹ, thấy anh là người hiếu thảo và là một người đàn ông của gia đình, chị đã quyết định bỏ hết khoảng cách về tuổi tác cũng như khoảng cách địa lý để gắn bó cuộc đời còn lại của mình với anh.

“Mình nghĩ đây chính là người đàn ông muốn gắn bó lâu dài nên đã bỏ qua hết cả khoảng cách về tuổi tác cũng như khoảng cách địa lý. Với một người đàn bà đã từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân như mình chỉ cần có thế là đủ.

Mình cũng không đặt nặng vấn đề tiền bạc trong mối quan hệ này vì mình là người độc lập, không phụ thuộc vào tài chính của bất cứ ai. Và trên hết, đó cũng là cái duyên khi đến với nhau nữa”, chị Tuyết thổ lộ.

Sau 2 năm yêu, anh Alessandro cầu hôn chị tại một nhà hàng trên cao ở Thái Lan – nơi mà anh chị gặp nhau lần đầu sau thời gian dài cưa cẩm. Lấy cớ đi gặp khách hàng, anh khiến chị bất ngờ với màn cầu hôn chóng vánh khi phục vụ mang nến, hoa tặng. Và trong khi chị vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh lấy hộp nhẫn trong túi áo vest, quỳ gối hỏi chị.

“Em có đồng ý theo anh về Ý để cùng nhau có một gia đình hạnh phúc bên những đứa con của chúng ta không?”. Từng câu từng chữ của anh cứ vang vọng trong sự xúc động và hạnh phúc của chị. Chị đã gật đầu đồng ý.

“Sau đó mình chẳng ăn được gì luôn. Anh cầu hôn vô cùng lãng mạn theo đúng phong cách của đất nước Ý”, chị Tuyết chia sẻ.

Mẹ đơn thân làm dâu Ý: Yêu giấu thân phận, cưới về mới biết chồng là đại gia - 4

Trái ngọt hạnh phúc của anh chị nay đã được 4 tuổi.

Chị Tuyết và anh Alessandro làm thủ tục đăng ký kết hôn vào năm 2016. Chị sang Ý định cư khi cậu con trai chung sinh tháng 7/2015 được vài tháng tuổi. Khoảng nửa năm sau đó, chị Tuyết tiếp tục đưa con gái riêng của mình sang sau khi hoàn tất thủ tục và được sự đồng ý từ chồng cũ.

Nói đến đây, chị lại cười bởi trong 2 năm yêu chị không hề biết chức vụ của anh mãi đến khi sang sinh sống cùng chồng, chị mới biết về công việc thực tế anh đảm nhận là giám đốc điều hành nhà máy máy bơm lớn ở Ý. “Mình có hỏi tại sao anh phải giấu mình việc đó, anh bảo “anh muốn em sẽ biết dần dần vì anh chỉ sợ nói ra ngay từ đầu sẽ mất em, trong đầu en lúc nào cũng mặc định tất cả đàn ông biết kiếm tiền là trăng hoa và không chung thuỷ”, chị Tuyết cười.

Mẹ đơn thân làm dâu Ý: Yêu giấu thân phận, cưới về mới biết chồng là đại gia - 5

Mẹ đơn thân làm dâu Ý: Yêu giấu thân phận, cưới về mới biết chồng là đại gia - 6

Con gái riêng của chị rất yêu anh Alessandro và luôn đứng về phía bố mỗi khi bố mẹ tranh luận. 

Khoảng thời gian đầu sang Ý, chị khá stress vì cuộc sống mới không có bạn bè, người thân ở bên, lại không biết tiếng Ý. Biết chị mới sang lạ lẫm với tất cả mọi thứ xung quanh nên anh thường tranh thủ đưa cả nhà đi chơi vào những dịp cuối tuần hoặc khi có ngày nghỉ để thay đổi không khí và giúp chị vơi đi nỗi nhớ nhà. Anh cũng luôn tranh thủ về nhà đỡ đần chị chăm con, cũng như nấu nướng những món ăn Ý cho chị.

Mặc dù đã đứng tuổi nhưng anh vẫn luôn tôn trọng chị và không quên dành những lời ngọt ngào như hồi mới yêu. Đặc biệt, anh luôn quan tâm chia sẻ với chị từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Thi thoảng vợ chồng chị lại gửi con cho bảo mẫu rồi cùng nhau ra ngoài ăn tối, nhâm nhi một vài ly rượu vang như những đôi tình nhân mới hẹn hò khác. Chị hạnh phúc với tổ ấm nhỏ mình đang có và hạnh phúc khi được ở bên anh – bến đỗ bình yên nhất cuộc đời mình.

Cô hoa khôi quyết yêu chàng Việt kiều chưa gặp mặt, sát ngày cưới mới biết chồng là đại gia ở Nga
Mặc gia đình can ngăn vì cho rằng con gái mơ mộng, Vân Anh vẫn một lòng dành nhớ thương cho người đàn ông ở cách xa cô nghìn cây số.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu