1 đời chồng vẫn cô đơn, mẹ Việt khiến giám đốc Malaysia 12 năm “cung phụng”, nước rót tận giường

Ngày 25/07/2019 03:07 AM (GMT+7)

Người đàn ông Malaysia đã mang đến tổ ấm nhỏ hạnh phúc cho chị Diễm Ly sau buồn tủi, thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên.

Nhắc đến chị Huỳnh Diễm Ly (SN 1975, sinh sống Jorho Bahru, bang Johor, Malaysia) nhiều người trong các nhóm hội trồng rau sẽ nhớ ngay đến bà mẹ đảm với khu vườn rau trái xanh tốt. Tuy nhiên, ít ai biết chị cũng có chuyện tình yêu thật đẹp với anh Koh Kian Hua người Malaysia kém chị 4 tuổi. Sau những nỗi buồn, thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên, anh đã mang đến cho chị hạnh phúc thực sự với ngôi nhà tràn ngập tình yêu và 3 nhóc tì xinh xắn.

1 đời chồng vẫn cô đơn, mẹ Việt khiến giám đốc Malaysia 12 năm “cung phụng”, nước rót tận giường - 1

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của chị Diễm Ly. 

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Chị Diễm Ly sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Lạt. Học đại học ở Sài Gòn, chị kết hôn với người chồng đầu sau một năm quen nhau. 7 năm hôn nhân cùng chồng cũ chị chưa bao giờ có được tiếng cười, hạnh phúc vì bản án vô sinh từ chồng. Chồng cũ chị mê cá độ, nợ nần, chị phải bán nhà, vay mượn khắp nơi để trả nợ. Sau 6 năm chung sống, khi vỡ nợ lần 2, người chồng cũ của chị đã tự xách balo đi với lời nhắn khiến chị quặn thắt tim.

“Anh viết rằng "Tôi vô sinh không cần lấy vợ nữa, khi nào cô lấy chồng cần ký đơn ly hôn tôi sẽ ký". Chồng cũ đi biệt 2 năm nhưng mình vẫn chờ và mong anh quay về”, chị Diễm Ly bộc bạch.

Nhớ về mối duyên gặp gỡ với người chồng Malaysia hiện tại, chị Diễm Ly cười cho hay, đó là một lần đi ăn trưa cùng bạn, vô tình gặp phải. Tuy nhiên, lúc đó chị không có ấn tượng với anh, thậm chí có phần ghét vì nghĩ anh là người Trung Quốc sang Việt Nam kiếm vợ.

“Hồi đó mình 33 cái xuân xanh, đang làm giám đốc dự án cho công ty tại TP.HCM, còn ông xã mình, qua Việt Nam để mua xưởng chuyên sản xuất bào ngư, vi cá, hải sâm và các loại gia vị của Malay cho người nhà.

Anh đi ăn cùng ông chủ cũ của xưởng khoảng hơn 60 tuổi. Biết chồng mình chưa có bạn gái, ông nói vui “Khi nào về Malay tao gả con gái tao cho mày” nhưng vừa lúc gặp mình, ông đã nói cô gái kia sẽ là người vợ tốt, bảo chồng mình qua làm quen. Chồng mình ngại nên ông kiếm cớ bắt chuyện làm quen bắc cầu giúp chồng mình.

Mình cứ nghĩ ông già định tán tỉnh mình, kiếm thêm vợ Việt Nam nên tỏ vẻ không thích nhưng kệ mình vẫn cùng bạn đi ăn với ông ấy và chồng mình - thông dịch cho ông ấy lúc đó cho bõ ghét”, chị Diễm Ly cười nhớ lại.

1 đời chồng vẫn cô đơn, mẹ Việt khiến giám đốc Malaysia 12 năm “cung phụng”, nước rót tận giường - 2

Chị Diễm Ly trong lần đầu tiên đến Malaysia ra mắt. 

Sau cuộc hẹn lần đầu tiên đó, anh Koh Kian Hua đã mạnh dạn chủ động hẹn chị đi uống cà phê, đi ăn tối. Những cuộc hẹn sau giờ làm của 2 người cứ kéo dài ra. Từ lúc nào chị và anh trở lên thân thiết chẳng hay, chị tâm sự hết nỗi lòng, cuộc sống hôn nhân với chồng cũ và tình yêu vẫn còn dành cho người bạc tình đã bỏ đi hơn 1 năm. Tuy nhiên, chị chỉ nghĩ anh như người bạn khác giới của mình mà không muốn đi xa hơn.

5 tháng quen nhau chị trút hết bầu tâm sự của mình với anh còn anh cứ ở bên âm thầm lặng lẽ lắng nghe, đưa cho chị những lời khuyên. Rồi bỗng một ngày anh nhắn tin “Anh nhớ em” khiến chị bối rối.

“Lần đó anh về Malaysia thăm gia đình, anh nhắn tin “Anh nhớ em”, nhận tin nhắn mình hơi bối rối và thấy lạ, vì không nghĩ anh dám nói khi anh biết rõ mình lớn hơn anh 4 tuổi, lại đang có chồng.

Mình lờ đi như không nhận được tin nhắn, chỉ nhắn lại “Anh về Malaysia có vui không?”. Sau đó anh về Việt Nam, cả 2 vẫn là bạn nhưng lần đầu tiên anh cầm tay mình khi đi bộ qua đường, vài lần sau đó anh nhắn tin nói nhớ mình, muốn làm người che chở mình sau này”, chị Ly kể.

Sau dòng tin nhắn ấy, chị Ly nhẹ nhàng nói với anh rằng chị vẫn còn tình cảm với chồng cũ, muốn đợi chồng cũ quay về. Rồi chị liền gửi email cho chồng cũ nhắn rằng: " Nếu anh không còn tình cảm với em nữa, chúng ta ly hôn..."  và nhanh chóng sau đó chị nhận được email phản hồi của chồng cũ “Cô viết đơn, chiều tôi về ký“.

Vậy là chị hiểu vợ chồng mình đã hết tình, hết nợ duyên. Mặc dù xong thủ tục ly hôn nhưng chị vẫn chỉ xem anh Koh Kian Hua là bạn trai mà chưa nghĩ tới chuyện lâu dài. Cả 2 thỉnh thoảng đi du lịch cùng nhau vài ngày, vẫn hẹn hò ăn tối, uống cà phê, còn anh thường hay gửi hoa và thiệp viết tay đến chỗ chị làm.

1 đời chồng vẫn cô đơn, mẹ Việt khiến giám đốc Malaysia 12 năm “cung phụng”, nước rót tận giường - 3

Chị đã quyết định bước qua cuộc hôn nhân đầu để đến với người mang lại hạnh phúc thực sự cho mình. 

Suốt 12 năm ông xã vẫn cưng chiều chị từ phòng tắm đến phòng ngủ

Chị Ly và anh Koh Kian Hua yêu nhau 3 năm mới tiến tới hôn nhân. Kể về lần đầu ra mắt nhà anh, chị cho biết, khi đó chị nhất quyết thuê một khách sạn ở gần để chuẩn bị sẵn 2 trường hợp, nếu buổi gặp gỡ vui vẻ, bố mẹ anh mời về nhà chị sẽ về còn buổi gặp gỡ không vui, chị sẽ ở khách sạn đi chơi, tham quan Malaysia vài ngày mới trở về Sài Gòn.

Buổi gặp mặt đầu tiên ấy diễn ra hết sức vui vẻ, đầm ấm và thân thiện. Chị rất thích khu vườn hoa lan khoe sắc nhà anh và mê tít vườn trồng hoa, rau xanh ngát xanh ở đây. Những ngày ở Malaysia là những ngày thực sự hạnh phúc của chị, không chỉ về con người, đất nước văn minh này mà còn về anh Koh Kian Hua, anh luôn chăm sóc chị chu đáo, làm hướng dẫn viên nhiệt tình cho chị.

Sau 3 năm kể từ ngày ra mắt, chị đã đồng ý về Malaysia sống cùng anh. Dù không làm đám cưới rình rang ở Việt Nam nhưng chị đã có một đám cưới lớn và hạnh phúc ở Malaysia với sự tham gia của 300 khách mời.

1 đời chồng vẫn cô đơn, mẹ Việt khiến giám đốc Malaysia 12 năm “cung phụng”, nước rót tận giường - 4

1 đời chồng vẫn cô đơn, mẹ Việt khiến giám đốc Malaysia 12 năm “cung phụng”, nước rót tận giường - 5

Đám cưới hạnh phúc của chị sau 3 năm yêu. 

Chị Ly thổ lộ, từ ngày về làm dâu xứ lạ, chị luôn được nhà chồng cưng chiều, yêu quý. Đặc biệt, ông xã yêu chiều vợ ra mặt. Anh luôn là người xoa body lotion cho chị mỗi tối, luôn lấy trái cây đút cho chị ăn, luôn tranh mang túi xách, nắm tay chị mỗi khi ra đường. Không những vậy, anh luôn ở bên chị trong 3 lần sinh nở, là người vệ sinh sáng tối, bôi thuốc cho chị từ ngày ở bệnh viện về nhà, đến khi vết khâu lành hẳn,.... Và còn rất nhiều những điều tuyệt vời, sự quan tâm từng ly từng tí dù là nhỏ nhặt nhất nữa của anh chị không thể kể ra hết.

“Đến hiện tại ba mẹ chồng, cô em chồng và chồng mình luôn dạy các con là phải yêu mẹ nhiều hơn, không được làm mẹ buồn, giận... vì mẹ chịu nhiều thiệt thòi khi theo ba sang đây ở, xa gia đình, ông bà ngoại, các dì cậu và bạn bè ở Việt Nam.

Ba chồng mình mỗi lần mình về thăm nhà, ông đều gửi quà cho ba mẹ mình các loại sâm quý để uống, ông nói ba mẹ mình khoẻ, mình ở bên này sẽ đỡ lo hơn. Ông bà còn trông cháu để vợ chồng mình đi hâm nóng tình cảm nữa”, chị Ly cười kể về những điều tuyệt vời của gia đình nhà chồng.

1 đời chồng vẫn cô đơn, mẹ Việt khiến giám đốc Malaysia 12 năm “cung phụng”, nước rót tận giường - 6

Anh luôn ân cần quan tâm chị suốt 12 năm qua. 

Chia sẻ về bí quyết giữa lửa tình yêu suốt 9 năm qua, chị Diễm Ly chia sẻ, vợ chồng chị thường đi du lịch để hâm nóng tình yêu. 9 năm sống cùng nhau, vợ chồng chị hay gửi con cho ông bà, cả 2 cùng đi lặn biển, cắm trại, trèo đèo lội suối, ăn ngủ trong rừng, hoặc đến những nơi mà chị muốn đến. Đối với chị, đi du lịch cùng nhau là điều tuyệt vời nhất của vợ chồng mình sau khi kết hôn. Anh chị đã cùng nhau đi du lịch qua hơn 20 nước khác nhau.

12 năm yêu và cưới, chị luôn được anh chiều chuộng từ phòng tắm đến phòng ngủ, được anh nắm tay bất kể kể đi đâu. Mặc dù U50 nhưng tình yêu anh chị, ngay cả “chuyện ấy” dành cho nhau vẫn nồng nàn như thuở đôi mươi.

1 đời chồng vẫn cô đơn, mẹ Việt khiến giám đốc Malaysia 12 năm “cung phụng”, nước rót tận giường - 7

Chị Ly tâm sự, những người thật sự yêu nhau họ chỉ cần hiểu mà không cần nói, 12 năm qua, những hành động, sự quan tâm, ân cần, chu đáo của anh đã chứng mình tất cả tình yêu ấy. Đối với chị, việc sẵn sàng buông tay để sống cho mình sau thất bại cuộc hôn nhân đầu là quyết định đúng đắn. Chị hạnh phúc vì luôn có anh Koh Kian Hua sẵn sàng làm người chở che và yêu thương mình.

24 tuổi bất ngờ mất một chân, cô gái dân tộc rũ bùn nên duyên với giáo sư Đức
Tai nạn giao thông ở tuổi 24 khiến chị Bế Thị Băng (Cao Bằng) bị mất một chân nhưng chị không bao giờ nhụt chí. Chị đã vươn lên sống một cuộc sống như...
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu