Từng làm phù dâu cho bạn thân, đến lượt cô gái kết hôn danh tính chú rể lại gây sốc

Ngày 01/04/2020 12:04 PM (GMT+7)

Một năm sau khi Corey qua đời, họ chính thức công khai mối quan hệ. May mắn là bọn trẻ đều ủng hộ tình yêu của họ.

Một người phụ nữ tên Katrina Hawes, 41 tuổi, đến từ Newcastle, Úc, đã kể lại với Fabious câu chuyện tình cảm kỳ lạ của cuộc đời mình. 

“Kelly và tôi gặp nhau thông qua công việc tại một công ty luật vào năm 2001. Ngay lập tức chúng tôi trở nên thân thiết. Chúng tôi thậm chí còn đặt biệt danh cho nhau, cô ấy gọi tôi là 'Chicky' và tôi gọi Kelly là 'My Pretty Lady'.

Cô ấy là phù dâu trong đám cưới của tôi với Corey vào tháng 10/2003. Hai năm sau, tôi lại làm phù dâu trong đám cưới của cô ấy với Nathan. Thật sự vô cùng tuyệt vời! Bốn người chúng tôi rất thân thiết và thường gặp gỡ nhau”, người phụ nữ này chia sẻ.

Từng làm phù dâu cho bạn thân, đến lượt cô gái kết hôn danh tính chú rể lại gây sốc - 1

Đôi bạn thân đều làm phù dâu trong đám cưới của đối phương.

Từng làm phù dâu cho bạn thân, đến lượt cô gái kết hôn danh tính chú rể lại gây sốc - 2

Kelly và Nathan trong ngày cưới.

Từng làm phù dâu cho bạn thân, đến lượt cô gái kết hôn danh tính chú rể lại gây sốc - 3

Katrina và Corey trong ngày cưới.

Vào tháng 6/2005, Katrina sinh con đầu lòng Riley, năm tiếp theo Kelly cũng sinh con gái Ella. Đến năm 2010, hai cặp đôi tiếp tục có thêm 2 đứa trẻ là Maddison và Oliver.

Cho tới 1 ngày, Kelly nói với cô bạn thân rằng mình thường xuyên bị đau đầu dữ dội. Kelly không thể làm việc gì cho ra hồn, gần như nằm trên giường cả ngày. Sau đó Kelly đi khám và nhận được kết quả khủng khiếp: cô ấy bị u não! Kelly suy sụp vô cùng, cô mới 29 tuổi và có 2 đứa con còn nhỏ dại.

Katrina kể tiếp, sau khi được phẫu thuật mà khối u của Kelly vẫn tiến triển khiến sức khỏe cô ấy suy giảm nghiêm trọng. Kelly nhập viện trong tình trạng không biết còn duy trì được bao lâu. Một tuần sau, Kelly trút hơi thở cuối cùng. 

Từng làm phù dâu cho bạn thân, đến lượt cô gái kết hôn danh tính chú rể lại gây sốc - 4

Kelly và Katrina sau khi lập gia đình, sinh con.

Một sự trùng hợp đau khổ khác, chỉ 5 ngày sau đám tang của Kelly, Katrina đã cùng chồng Corey đến gặp bác sĩ. Gần đây Corey có hiến máu, lượng tiểu cầu của anh cho kết quả bất thường vì thế mẫu máu của Corey đã được gửi đi xét nghiệm. 

Kết quả khiến Katrina và chồng gần như ngã quỵ: Corey bị ung thư tuyến tụy. “Ung thư đã đánh cắp người bạn thân nhất của tôi và giờ nó sắp cướp đi cả chồng tôi nữa”,  Katrina nói trong vô vọng.

Sau đó Corey bay tới Đức để tiến hành hóa trị đặc biệt nhưng thậm chí cặp vợ chồng còn phải đối mặt với sự thật đau đớn hơn: Corey bị ung thư gan, các khối u đã di căn đến tuyến tụy. Cuối cùng, sau 16 tháng chống chọi kiên cường với bệnh tật, Corey không thể qua khỏi. Năm 2013, Corey trút hơi thở cuối cùng, khi mới 35 tuổi.

Một ngày nọ, Katrina thu dọn đồ đạc của chồng thì phát hiện một phong bì đề người nhận là cô. Mở thư ra, là những lời nhắn gửi cuối cùng của Corey dành cho vợ: “Anh muốn em tiếp tục sống thật đầy đủ và hạnh phúc. Anh hy vọng em sẽ tìm lại được tình yêu cho mình bên 1 người xứng đáng cho em chia sẻ mọi điều trong cuộc sống và cùng chăm sóc các con. Anh cầu chúc cho em được hạnh phúc một lần nữa”. 

Katrina từng không tưởng tượng được việc cô kết hôn với 1 người đàn ông khác sẽ thế nào. Nhưng 4 tháng sau khi Corey qua đời, Nathan đã đưa 2 con đến chơi với 3 mẹ con cô. Họ có một buổi cắm trại vui vẻ, những đứa trẻ rất hào hứng.

Sau đó, họ thường gặp mặt vào cuối tuần cùng lũ trẻ. “Em có thể gọi cho anh bất cứ khi nào, cả ngày và đêm”, Nathan đã nói với Katrina như vậy. Để rồi những đêm vắng lặng chỉ có 1 mình cô đơn, Katrina đã không kiềm lòng được mà nhấc máy gọi cho Nathan. Họ tâm sự, chia sẻ với nhau về mọi thứ, về Kelly và cả về Corey. 

Một buổi tối, khi bọn trẻ đã ngủ, Katrina và Nathan ra ngoài vườn hóng gió. Ở đây họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Một năm sau khi Corey qua đời, họ chính thức công khai mối quan hệ. May mắn là bọn trẻ đều ủng hộ tình yêu của họ.

Từng làm phù dâu cho bạn thân, đến lượt cô gái kết hôn danh tính chú rể lại gây sốc - 5

Katrina và Nathan trong ngày cưới sau khi cả vợ và chồng họ đều qua đời vì ung thư.

2 năm sau khi Corey qua đời, Nathan cầu hôn Katrina ở một bữa tiệc với chiếc nhẫn cầu hôn đặt trong ly rượu táo. Khi Nathan đeo nhẫn vào tay mình, Katrina đã bật khóc đồng ý. Tháng 9/2017, họ đã tổ chức hôn lễ, chính thức trở thành vợ chồng, cùng chăm sóc 4 đứa trẻ.

“Đó là 1 ngày thật đẹp trời. Chúng tôi hạnh phúc dù một số người không chúc phúc cho tình yêu của tôi với Nathan. Họ nói tôi đã phản bội Kelly nhưng tôi đang chăm sóc cho con của cô ấy. Chúng tôi trở thành 1 gia đình, nghĩa là lũ trẻ sẽ không phải thiếu thốn tình thương, chúng sẽ có đủ cả bố lẫn mẹ”, Katrina thổ lộ.

Từng làm phù dâu cho bạn thân, đến lượt cô gái kết hôn danh tính chú rể lại gây sốc - 6

Từng làm phù dâu cho bạn thân, đến lượt cô gái kết hôn danh tính chú rể lại gây sốc - 7

Katrina và Nathan bên lũ trẻ khi họ đã trở thành 1 gia đình.

Vào một ngày, khi Ella - con gái của Kelly nói với Katrina: “Chicky, cháu có thể bắt đầu gọi cô là mẹ không?". Katrina vỡ òa trong hạnh phúc, nghẹn ngào đáp lời: “Con yêu, mẹ rất vinh dự”. 

“Nathan và tôi đã góp nhặt rồi xây dựng một hạnh phúc mới từ những bất hạnh của mỗi người. Chúng tôi chưa bao giờ quên Kelly và Corey cả. Những câu chuyện về họ vẫn được kể thường xuyên, ảnh của họ vẫn được treo khắp nhà. Tôi nghĩ rằng họ cũng vui khi biết chúng tôi vẫn có thể tiếp tục sống hạnh phúc”, Katrina nói.

Hội gái nhà giàu lấy chồng cầu thủ: Không phải làm dâu, cưới nhiều năm vẫn ở nhà mẹ đẻ
Tuy thường xuyên phải xa cách vì chồng đi thi đấu nhưng bù lại những cô nàng này đều không phải làm dâu mà cưới xong vẫn ở nhà bố mẹ đẻ.
Hải Đường (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu