Phi Nhung "tá hỏa" vì 2 cậu con trai, chấp nhận bị chửi hậu ồn ào với Hồ Văn Cường

ANNE - Ngày 21/08/2021 09:30 AM (GMT+7)

Phi Nhung bày tỏ: "Thà tôi bị chửi chứ không để con mình khi bước ra đường bị người ta chửi hay bị người ta chê".

XEM VIDEO: Trích đoạn Phi Nhung nhắc đến việc dạy 2 đứa con trai trong đó có Hồ Văn Cường.

Trong chương trình Chuyện ngại nói, nữ ca sĩ "đông con nhất showbiz Việt" Phi Nhung đã có cuộc trò chuyện với Xuân Lan về những đứa con của mình. Ngoài con gái ruột Wendy, hiện tại giọng ca Bông điên điển có 23 người con nuôi. Tiền cô kiếm được đều dành để chăm sóc các con của mình.

Cô cho rằng ra bên ngoài thì mình không bằng ai, nhiều bà mẹ còn giỏi hơn cô. Nữ ca sĩ chỉ biết chăm lo cho các con trong vòng tay của mình. "Tôi dạy con gái ruột như thế nào thì dạy những đứa con khác như thế", Phi Nhung bộc bạch.

Phi Nhung trải lòng về việc nuôi 23 đứa con.

Phi Nhung trải lòng về việc nuôi 23 đứa con.

Nữ ca sĩ bày tỏ với con gái thì nhẹ nhàng hơn nhưng 2 cậu con trai nuôi làm cô khó dạy khi ở tuổi mới lớn: "Chị nuôi 1 đứa con cực lắm, chị tâm lý từ đầu cho tới cuối. Nhưng mà khi chị đụng tới 2 đứa con trai ở nhà này là chị tá hỏa! Chị quá tá hỏa tâm tư. Tại tới 16 tuổi là bắt đầu nó đã tránh mình rồi. Nó tránh mình thì mình cũng đem những cái đó mình dạy nhưng ngược lại con trai nó khác con gái.

Hiếu là con chị nuôi từ nhỏ tới lớn, nói chung bạn cũng cứng đầu, hở chút là khóc, xong rồi đùng cái tự nhiên đòi đi tìm mẹ, ai biết mẹ ở đâu. Chị chỉ nói: Đây là mẹ của con, thôi bỏ cái việc đó đi. Lúc đó 16 tuổi thì các bạn có một suy nghĩ khác. Chị tập trung vào thằng Hiếu trước. Chị nói cho nó: Mẹ là mẹ của con, lúc đó mẹ nhận con như thế nào, giờ ai đến nhận là mẹ của con mà giàu có thì mẹ trao con luôn chứ mẹ không có giữ... 16, 17 tuổi bạn hơi giấu kín, hơi buồn, khóc... cái đầu chị cũng rất mệt mỏi với cái tuổi đó

Lâu lâu chị phải xuống phòng coi và ôm con vào lòng. Lúc ở nhà làm không xong thì cũng bị la nhưng mấy đứa lớn lớn vậy chị không la. Chị ôm con và bảo mấy cô mấy dì dạy con thôi, cái đó tốt cho con chứ không phải cho mẹ, sau này con lấy vợ, đó là việc tốt cho con. Hiếu cùng hay vô phòng mẹ và mấy em, nằm chung dưới đất chơi với nhau như vậy. Còn bạn Cường thì khác. Bạn Cường trong giới nghệ sĩ thành ra chị dạy cách này qua cách khác. Với Cường, chị không dạy Cường với điều đó được nên chị hơi bị buồn. Chị không thể ôm Cường được, vì má ở chung, ba cũng ở chung".

Nữ ca sĩ cho biết riêng 2 người con trai làm cô phải tá hỏa.

Nữ ca sĩ cho biết riêng 2 người con trai làm cô phải "tá hỏa".

Cô cho biết quản lý thương Hồ Văn Cường nên cho con quyền tự do, thành ra cậu bé tự do quá và sống hơi bị "ảo". Phi Nhung nói rằng đi học cậu bé cũng không chơi với ai: "Người ta phải tìm nó chứ nó không có tìm người ta, rồi fan đưa nó lên trên mây". Đến khi nghĩ không thể dạy được nữa thì một bữa Phi Nhung mới công khai lên Facebook và trở thành ồn ào như thời gian qua. Sau ồn ào, Hồ Văn Cường cũng đã xin lỗi Phi Nhung.

Hậu lùm xùm, cô tâm sự: "Thà chị bị chửi chứ chị không để con chị khi mà bước ra đường bị người ta chửi hay bị người ta chê. Mặc dù fan Cường chửi chị nhiều. Mấy đứa con nít lúc nào cũng nhìn Phi Nhung là một người mẹ hiền nhưng thực ra chị dạy con rất nghiêm khắc và khó tính. Chị dạy Cường, chị chửi. Ví dụ sáng chị chửi nhưng buổi tối chị vẫn hỏi 'Con ăn gì chưa? Con chưa ăn gì thì xuống ăn đi'. Mặc dù nó không muốn, không trả lời với mình nhưng mà kệ.

Nhưng với Cường thì nó hận, nó giận quá và fan cũng đẩy đưa nhiều quá. Chị thông cảm và không thể nào để mặc fan dạy hư con chị được. Bản thân mẹ ruột Cường cũng khóc và nói 18 tuổi cũng đừng để Cường ra ngoài. Nhà chị như cái chùa vậy đó, toàn người lạ không. Chị mua thêm nhà cũng để mấy đứa con ở chứ chị chỉ cần cái phòng, cái giường là đủ rồi".

Thà tôi bị chửi rủa chứ không để Hồ Văn Cường bị fan dạy hư, nữ ca sĩ nói.

"Thà tôi bị chửi rủa chứ không để Hồ Văn Cường bị fan dạy hư", nữ ca sĩ nói.

Phi Nhung còn chấp nhận mang tiếng ác để đổi lại một đứa con ngoan: "Chị bỏ hết cái tôi của một người mẹ. Chị làm huề với Cường để trong nhà không bị tủi thân. Cường làm sai thì cũng ngại. Chị cấm mọi người trong nhà không được nói gì hết, vẫn vui vẻ để cho thằng bé đi học bình thường để đầu óc nó không bị suy nghĩ. Chuyện gì qua thì đã qua rồi. Chị tự qua phòng Cường để an ủi, xin lỗi con, nói cho nó biết để nó hiểu. Mẹ làm vậy cũng có nỗi khổ của mẹ nhưng như vậy con mới trưởng thành. Thà mẹ là ác còn hơn để con đi đường sai".

Nữ ca sĩ cho biết dù Cường có giận thì cô vẫn bắt dọn dẹp phòng, làm việc nhà, đặc biệt là phải hôn và thể hiện tình cảm với mẹ ruột. Dù cậu bé cứng đầu nhưng cô đã nhận thấy điều tích cực, Hồ Văn Cường vui chơi với các em nhiều hơn. 

Khép lại ồn ào, Phi Nhung cho hay: Hồ Văn Cường bây giờ ngoan hơn, biết yêu thương mẹ và quan tâm các em.

Khép lại ồn ào, Phi Nhung cho hay: "Hồ Văn Cường bây giờ ngoan hơn, biết yêu thương mẹ và quan tâm các em".

Qua chương trình, nữ ca sĩ nhắn nhủ Hồ văn Cường: "Con đi đâu con vẫn là con của mẹ. Sau này con có khả năng thì con có thể dọn ra ngoài, mẹ sẽ hỗ trợ. Cường có coi chương trình này thì con cũng biết là một thời gian qua mẹ bị chỉ trích thì giờ mẹ đã có lại một người con ngoan từ trước đến nay của mẹ".

Nhìn con trưởng thành, tôi không hối tiếc khi bị khán giả chửi để đổi lấy Hồ Văn Cường như hiện tại, nữ ca sĩ bày tỏ.

"Nhìn con trưởng thành, tôi không hối tiếc khi bị khán giả chửi để đổi lấy Hồ Văn Cường như hiện tại", nữ ca sĩ bày tỏ.

Phi Nhung sắp chia tay Hồ Văn Cường sau loạt phát ngôn nói sống chung nhà với quỷ dữ
Hồ Văn Cường và mẹ ruột vừa có những hành động làm rõ mối quan hệ với Phi Nhung, đồng thời sắp chia tay nữ ca sĩ sau những ồn ào trong thời gian qua.

Hồ Văn Cường

ANNE - Nguồn video: Chuyện ngại nói/Xuân Lan Official
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phi Nhung