"Siêu nhân X": Mua vui cũng được một vài trống canh

Ngày 12/02/2015 00:13 AM (GMT+7)

Là bộ phim mở màn cho chùm phim Việt Tết 2015, tuy chưa thực sự làm hài lòng một số khán giả nhưng ít nhất "Siêu nhân X" đã làm họ bật cười.

Được đạo diễn bởi một cái tên đã quá quen với những khán giả thường theo dõi phim điện ảnh Việt Nam – Nguyễn Quang Dũng, có thể nói Siêu nhân X là một bộ phim vừa có nét đáng yêu của riêng nó, lại vừa có những lỗ hỗng rất “giời ơi” khiến khán giả chỉ biết nhăn trán bật cười.

quot;Siêu nhân Xquot;: Mua vui cũng được một vài trống canh - 1

Poster chính thức của phim "Siêu nhân X".

Tuy mang một cái tên “sặc mùi” siêu anh hùng bom tấn cháy nổ, nhưng Siêu nhân X lại tập trung vào yếu tố gây hài trên bề mặt nhiều hơn là xây dựng chiều sâu cốt truyện và tuyến nhân vật. Truyện phim vô cùng đơn giản. Có một anh siêu nhân “không quá nhanh, không quá mạnh, nhưng rất chảnh” có nguyên một công ty quản lý đứng sau lo cho anh tới tận chân răng, anh chẳng phải làm gì ngoài việc tỏ ra thật… xinh đẹp.

Sự hào nhoáng của anh chính là thước đo lợi nhuận của công ty mẹ. Rồi một vụ cướp kim cương xảy ra do tướng cướp Phạm Anh Khoa và đồng bọn thực hiện. Anh siêu nhân lao đi cứu người, vô tình lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư Kỳ Kỳ chảnh choẹ… rồi cứ thế, tai hoạ này nối tiếp vận may kia cứ thi nhau kéo đến với anh siêu nhân mê giai và… nutriboots.

quot;Siêu nhân Xquot;: Mua vui cũng được một vài trống canh - 2

Những câu thoại "để đời" trong phim.

Gạt qua một bên vấn đề về sự quảng cáo công khai cho một (vài) sản phẩm, thì có thể nói Siêu nhân X là một bộ phim chấp nhận được. Tất nhiên tiêu chí về sự chấp nhận được này bao gồm cả việc nó là phim chiếu Tết, và mùa phim Tết thì không gì phù hợp hơn là một câu chuyện nhẹ nhàng vui vẻ. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã xây dựng thành công một dàn nhân vật với các tính cách và màu sắc riêng biệt, đủ để khán giả không bị nhầm lẫn khi họ đứng cạnh nhau. Một phần nào đấy, thậm chí các nhân vật còn được khắc hoạ tâm lý một cách chi tiết.

Người xem sẽ thấy bóng dáng anh chàng Xun đâu đó quanh mình, một thằng nhỏ nhút nhát mơ mộng nhưng lại kiên cường kiếm tiền trả nợ cho người mẹ ham mê bài bạc mà không cất nửa lời oán trách; lại thấy cả một anh bạn kiêm cả quản lý kiêm luôn cái máy rút tiền, đứng ra giúp đỡ Xun mỗi khi anh chàng gặp khó khăn. Anh ta nắm được bí mật thân thế của Xun, nhưng không dùng những vết nhơ quá khứ, hay tật nói ngọng của thằng bạn để làm trò cười, mà luôn cất lời nhắc nhở cậu bạn phải cẩn trọng.

Bên cạnh các nhân vật đa màu sắc, bộ phim còn tạo ra được khá nhiều chi tiết gây cười đắt giá có chiều sâu giữa vô vàn những trận cười rải rác suốt phim. Hẳn nhiên nhắc đến siêu nhân có sức mạnh siêu nhiên, người ta không thể không nhăn mặt mà nhắc đến cả sự siêu... phá hoại. Và Siêu nhân X là cái phim đầu tiên có một nhân vật thốt ra một câu đại loại như thế: “Tại sao đứa nào mạnh lên cũng ngu đi vậy? Cửa chính không đi lại cứ đi phá tường.”

Về mặt tổng thể, bộ phim đã thu nhặt được một lượng rất lớn những “chất liệu” tốt (đề tài siêu anh hùng, xu hướng hâm mộ thần tượng, chạy theo thị hiếu đám đông, sính ngoại thích nói tiếng Anh bồi…) để làm được một bộ phim hay. Và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã phần nào nhìn thấy con đường để tạo ra một tác phẩm như thế. Nhưng tiếc thay, anh vẫn mắc phải những lỗi đã khiến Mỹ nhân kế 3D suýt trở thành thảm hoạ vào năm ngoái.

Thứ nhất, và quan trọng nhất, là sự thiếu hụt một nhịp điệu thống nhất cho toàn bộ phim. Nếu chia Siêu nhân X thành những cảnh phim ngắn, thì mỗi nhóm cảnh đều trọn vẹn, nhưng khi đặt chúng cạnh nhau, thì ta sẽ thấy rất nhiều vênh lệch. Rất nhiều đoạn tạo cảm giác nó được làm ra để “cho có”, trong khi đó vẫn thiếu rất nhiều cảnh, chi tiết mang tính “cầu nối” để câu chuyện đi từ cao trào này qua cao trào khác. Đây là điểm yếu chí mạng bởi dù phim có vui đến đâu, thì khán giả cũng không thể hài lòng nếu nó là một tập hợp của những sự kiện đứt quãng.

Lỗi thứ hai, mà có lẽ không nên gọi nó là lỗi. Điều này nên được miêu tả là một thứ “bản sắc” của phim Việt Nam – những lời thoại như được trích ra từ sách đạo đức. Nếu như già nửa Siêu nhân X là tất cả những thứ gì "quái dị", phá cách và điên rồ nhất khán giả từng được chứng kiến trong một bộ phim Việt Nam, thì chỉ trong khoảng vài phút phim sau cảnh giải cứu nghẹt thở trong nhà kho đường sắt đã biến bộ phim thành một dạng biến thể của “Cô tiên xanh”, khi mọi đứa trẻ hư đều được tha thứ mà không phải trả giá gì ngoài vài giọt nước mắt..

Đành rằng thông điệp là thứ vô cùng quan trọng, nhưng đôi khi nó nên là thứ mà người xem tự rút ra, chứ không phải thứ đạo diễn tự mình viết ra cho người khác đọc vì sợ họ hiểu sai, hoặc không hiểu ý mình.

Một điểm sáng đáng ghi nhận của Siêu nhân X, hoặc có lẽ nên mô tả nó như một phong cách đã trở thành thương hiệu của Nguyễn Quang Dũng, đó là phần hình ảnh vô cùng đẹp mắt trong phim. Nội dung phim có thể thừa thiếu, nhưng mỗi cảnh quay, mỗi hình ảnh lên phim đều là vừa đủ, và vừa đẹp.

quot;Siêu nhân Xquot;: Mua vui cũng được một vài trống canh - 3

Phần hình ảnh được đầu tư rất kĩ lưỡng và đẹp mắt.

Khán giả sẽ được ngây ngất với quang cảnh thành phố Sài Gòn trong đêm với những toà nhà chọc trời, hay những khoảng sân thượng nhìn trời lộng gió, sẽ được thấy những màn giao đấu, rượt đuổi đẹp mắt được dàn dựng công phu, mang đến những trải nghiệm vô cùng sống động. Nếu xem phim là hành động làm no con mắt, thì với Siêu nhân X, khán giả sẽ được tận hưởng một bữa tiệc linh đình.

Dàn diễn viên của bộ phim cũng là một lựa chọn không quá tồi. Siêu nhân X là bộ phim thứ hai ra rạp của Ngô Kiến Huy trong năm nay, và là lần đầu tiên anh tham gia vào một vai diễn hành động. Tuy vẫn đang bị “một màu” với những vai diễn nhân vật nam nhưng nhiều tính nữ, hoặc nhu nhược hiền lành, nhưng Ngô Kiến Huy cũng đã có những khoảnh khắc nho nhỏ trong Siêu nhân X để đào sâu hơn vào những tầng tâm lý phức tạp của nhân vật.

Vai diễn Thuỷ Tiên của Diệp Lâm Anh cũng không có quá nhiều phức tạp trong tâm lý, nhưng cô có được sự mạnh mẽ và một chút hoang dã trong máu để thể hiện rằng mình sinh ra cho những vai hành động. Chẳng mất gì nhiều nếu ta đặt hy vọng vào việc Diệp Lâm Anh sẽ trở thành một “đả nữ” thứ hai của dòng phim hành động Việt Nam. Bên cạnh hai cái tên mới kể trên là những nhân vật đã quá quen mặt qua các mùa phim Tết như nghệ sĩ Việt Anh, Huy Khánh, Thanh Hằng, Phạm Anh Khoa và Phương Thanh. Mỗi người một vẻ, họ đã tạo nên những nhân vật với trọn vẹn cá tính của mình.

quot;Siêu nhân Xquot;: Mua vui cũng được một vài trống canh - 4

Diễn xuất của Diệp Lâm Anh nhận được khá nhiều lời khen ngợi.

Mới ra rạp vào ngày 6/2 vừa qua và ngay lập tức đã nhận được không ít những bình luận trái chiều, nhưng Siêu nhân X vẫn là một lựa chọn đầy ắp tiếng cười cho các khán giả sẵn sàng trải nghiệm một bộ phim vượt qua mọi khuôn khổ thường thấy trong các bộ phim Việt Nam thời gian gần đây.

Anh Phan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp