Minh Thùy bật khóc khi tiết lộ ông xã

Ngày 16/04/2014 09:34 AM (GMT+7)

Xuất hiện tại Gala Vietnam Idol, Minh Thùy bật khóc khi được chồng gọi bằng em.

- Nhắc đến Minh Thùy, khán giả hình dung ngay đến một cô gái vô tư, đáng yêu, nhí nhảnh nên chuyện chị quyết định giới thiệu ông xã khiến mọi người bất ngờ. Vì sao đến thời điểm này chị mới công khai chuyện kết hôn?

- Thật ra không phải vì tôi giấu, mà không ai hỏi. Tôi nghĩ đây là chuyện riêng tư, còn Vietnam Idol là cuộc thi hát chứ không phải thi kể chuyện. Chưa kể 5 tháng qua thật sự rất căng thẳng và áp lực đến nỗi bản thân không còn thời gian để nghĩ đến ông xã nữa.

Đến chuyến về thăm nhà vừa rồi, mọi người trong ê-kíp bí mật ghi hình mà không cho tôi biết, đến khi thấy anh trên màn hình trong đêm công bố kết quả, tôi quá bất ngờ và hạnh phúc đến nỗi đứng phắt dậy. Ở nhà anh ấy không bao giờ gọi tôi là "em", mà hay gọi là "bé", vậy mà lên truyền hình bỗng dưng lại bảo “Em hãy cố lên” làm tôi xấu hổ và cảm động quá (cười).

Lần đó, anh cũng có hỏi tôi đi đến vòng này đã vui và hạnh phúc chưa, rồi dặn dò bây giờ tôi không chỉ phải hát vì đam mê, còn còn phải có trách nhiệm với niềm tin yêu của khán giả.

- Gia đình và ông xã nói gì khi chị tham gia Vietnam Idol?

- Tôi tham gia vòng sơ tuyển tại Đà Nẵng như một sự tình cờ, không ai trong gia đình biết. Đến khi về nhà cũng không dám nói với ai. Khoảng 1 tháng sau, tôi được chọn vào thi tiếp vòng vé vàng. Lúc đó mới dám nói với anh Tí (tên gọi thân mật của chồng Minh Thùy) là: “Em đậu rồi, Đà Nẵng chỉ được một vài người thôi. Vào Sài Gòn được lo hết vé máy bay, ăn uống, em chỉ cần mang thân mình vào hát mà thôi mà còn được gặp chị Mỹ Tâm nữa”. Lúc đó anh bỏ ra ngoài rồi 10 phút sau quay trở lại nói: “Bé đi thu xếp quần áo rồi chuẩn bị để đi thi”. Tôi quá bất ngờ khi anh đồng ý nhanh đến như vậy. Rồi lần lượt vào top 72, top 24, top 12… người đầu tiên tôi báo tin bao giờ cũng là anh.

Những ngày sống trong ngôi nhà chung, anh đều gọi một ngày 3 cuộc sáng, chiều, tối, đúng vào giờ đấy, kiểu như không gọi là “chết” liền vậy. Có một lần phải ở nhà chung một mình vì các bạn ngoài Bắc chưa vào kịp, tôi vừa sợ vừa buồn nên gọi về khóc. Anh ấy lo lắm cứ gọi vào liên tục, cuối cùng tôi lại phải nói dối là mọi người đã vào rồi để anh yên tâm.

Minh Thùy bật khóc khi tiết lộ ông xã - 1

Minh Thùy kết hôn được 3 năm. Cô cho biết khi mới quen nhau thường rất hay bắt nạt ông xã, tuy nhiên kể từ khi trở thành vợ chồng, người đàn ông của cô trở nên điềm tĩnh và chững chạc hơn rất nhiều.

- Chị e ngại thế nào việc lập gia đình sẽ ảnh hưởng đến tình cảm khán giả dành cho mình trong thời gian qua?

- Tôi nghĩ ai đã yêu thích giọng hát và con người tôi thì sẽ chúc phúc cho tôi, bởi tôi vừa được đi hát, vừa được có chồng (cười). Tôi thấy mình rất may mắn khi có một người chồng có thể thông cảm và khuyến khích đam mê nghệ thuật của vợ.

- Thông cảm và khuyến khích đam mê ca hát của vợ nhưng chồng chị sẽ phản ứng thế nào nếu chị muốn vào Nam phát triển sự nghiệp??

- Hai đứa cũng biết nếu muốn theo đuổi công việc này thì phải sống ở các thành phố lớn. Nhưng anh Tí có nói: “Nếu thế hai đứa sẽ cố gắng sắp xếp, đây là đam mê của em thì em đi đến đâu, anh sẽ đến đó”.

- Trong top 3, chị là thí sinh duy nhất chưa từng phải bước vào vòng hát sing-off, lượng bình chọn cũng luôn nằm trong top cao nhất. Điều này động viên chị thế nào trong chặng đường cuối cùng của Vietnam Idol?

- Trong tất cả những đêm công bố kết quả, tôi luôn đặt sẵn tâm trạng mình sẽ phải hát sing-off chứ không ỷ lại vào sự ủng hộ của khán giả. Tôi không có dịp tiếp xúc nhiều mà chỉ được nghe bà con ở quê khen xem Minh Thùy hát cảm thấy dễ thương, vui, gần gũi. Nếu nói lên sân khấu tôi quá vô tư cũng không đúng nhưng tôi nghĩ nếu đã hát với tâm trạng không thoải mái thì kiểu gì khán giả cũng nhận ra ngay và thậm chí cảm thấy khó chịu nên cứ tốt nhất là giữ cho mình tâm trạng tốt nhất có thể, tự tin thể hiện bản thân. Chưa bao giờ rơi vào top nguy hiểm với tôi vào thời điểm này là động lực, có thể cũng sẽ là lý do để mình có thêm một chút tự tin nhưng đồng thời cũng là áp lực rất lớn.

- Giám khảo Mỹ Tâm không ngần ngại dành niềm tin chị sẽ dành chiến thắng. Chị sẽ làm gì để đáp lại sự tin tưởng này?

- Tất cả những vị giám khảo đều là những người có chuyên môn được khán giả công nhận, nên được các anh chị đặt niềm tin chính là điều hạnh phúc to lớn. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng trao dồi bản thân.

Còn về tính cách, do tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê, nên sự thật thà và vô tư đã ăn sâu vào máu. Mà bản chất thì có lẽ rất khó để thay đổi hay có thể bị tác động được. Tôi sẽ không thay đổi mình. Từ trước đến nay khán giả yêu mến một Minh Thùy như thế nào thì chắc chắc sẽ mãi như thế đấy trong tương lai.

Nếu có, đó chỉ là những cố gắng hoàn thiện bản thân, khắc phục những gì mà mình làm chưa tốt mà thôi.

- Để bước chân vào showbiz, thành thật quá chưa hẳn là điều tốt. Chị sẽ làm gì để bảo vệ bản thân trong vòng xoáy tin đồn, kèn cựa?

- Trên đời này, cái gì thành thật chắc chắn cũng được thích hơn là sự dối trá, nên cứ việc thành thật mà sống, còn ai không tốt thì thôi, mình không chơi nữa. Còn trước những thứ mà mọi người nói là cám dỗ, cạm bẫy, tôi chỉ có thể nói là mình thành thật chứ không hiền.

Minh Thùy bật khóc khi tiết lộ ông xã - 2

Minh Thùy bật khóc khi xem lại hình ảnh của gia đình và bà con hàng xóm.

- Chị nghĩ sao về nhận xét “Minh Thùy là một Yasuy thứ 2, hát không tốt lắm nhưng vẫn được yêu mến vì mộc mạc, vô tư”?

- Trong Vietnam Idol năm ngoái, Yasuy là một thí sinh mà tôi rất yêu quý. Nói thẳng ra thì động lực để tôi đăng ký tham gia cũng có một tí gì đó là từ anh bởi cả tôi và Yasuy đều xuất thân từ vùng sâu vùng xa, ngại ngần trong việc giao tiếp cũng như hát hoàn toàn từ bản năng. Nhưng ai cũng có thế mạnh của mình. Tôi, Nhật Thủy hay Đông Hùng cũng đều có lượng khán giả yêu mến riêng. Nếu khán giả cảm thấy khi nghĩ đến Minh Thùy họ chỉ ấn tượng với cá tính và giọng hát, thì đây là lời nhắc nhở tôi phải cố gắng hơn. Bên cạnh đó, tôi rất vui khi nghe nhiều người khen tôi có chất giọng lạ, nghe qua là nhận ra ngay.

Tôi biết rõ kĩ thuật rất cần thiết cho một ca sĩ để có thể hát tốt. Nó cũng là thứ không thể trao dồi ngày một ngày hai, nhưng nếu quyết tâm vẫn có thể học. Còn cảm xúc mới là điều không thể tự tạo dựng ra được.

Với những góp ý chân thành, tôi sẽ lắng nghe để làm tốt phần thi của mình. Dĩ nhiên, tôi cũng đã đủ lớn tuổi để nhận ra đâu là những lời xúc phạm.

- Ngoài giọng hát, một ca sĩ còn cần ngoại hình để thu hút khán giả. Chị có ý định giảm cân để tự tin hơn với vẻ ngoài của mình?

- Tôi chắc chắn sẽ đặt ra mục tiêu giảm cân đến một mức mà mình cảm thấy tự tin hơn, chứ không cần phải hoàn hảo. Từ đầu đến giờ tôi cũng giảm được một vài cân rồi nhưng không đáng kể (cười).

Cảm ơn Minh Thùy!

Theo Phương Giang (Zing.vn)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vietnam Idol