Trương Bá Chi: Từ cô gái hư hỏng đến bà mẹ số 1

Ngày 14/09/2014 00:00 AM (GMT+7)

Nhiều người không tin một cô gái trẻ nổi loạn, từng say mình ở các vũ trường bất kể ngày đêm, có gia đình dính dáng đến bài bạc… lại có thể trở thành người mẹ tốt.

Bà mẹ số 1 của showbiz

Trương Bá Chi: Từ cô gái hư hỏng đến bà mẹ số 1 - 1
Tuy nhiên, việc làm mẹ đã thay đổi hoàn toàn con người Trương Bá Chi và giờ đây, cô được coi là bà mẹ số 1 của showbiz

Tuy nhiên, có một điều đã thay đổi hoàn toàn con người nổi loạn và bất cần như Trương Bá Chi. Đó là việc đảm nhận thiên chức người phụ nữ. Năm 2006, Trương Bá Chi bí mật kết hôn với Tạ Đình Phong sau nhiều lần tan hợp và làm mẹ ở tuổi 27 – độ tuổi còn khá trẻ so với các nữ minh tinh. Nhiều người không tin một cô gái trẻ cá tính, nổi loạn, từng say mình ở các vũ trường bất kể ngày đêm, không được trưởng thành trong một gia đình vẹn nguyên, có 1 người cha dính dáng tới bài bạc và xã hội đen… lại có thể trở thành người mẹ tốt.

Tuy nhiên, tất cả những gì Trương Bá Chi làm ngay sau đó, như rút lui khỏi làng giải trí, chuyên tâm chăm sóc chồng con, không nề hà việc xuất hiện như một bà mẹ tay xách nách mang khiến mọi người phải thay đổi suy nghĩ. Tạ Đình Phong bận rộn với công việc, bé trai Lucas hầu như một tay Trương Bá Chi chăm sóc.

Trương Bá Chi: Từ cô gái hư hỏng đến bà mẹ số 1 - 2
Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong những ngày còn hạnh phúc

Sau scandal ảnh nóng vào năm 2008, không ai rõ những bức hình này được chụp từ khi nào. Phần nhiều cho rằng đó là vào khoảng năm 2002 khi Trương Bá Chi có 1 cuộc tình thoáng qua với Trần Quán Hy. Những tưởng hôn nhân sẽ tan vỡ, Trương Bá Chi sẽ gục ngã, nhưng cuối cùng, trong số những nữ ngôi sao dính vào bê bối ảnh “nóng” này, Trương Bá Chi lại là người mạnh mẽ và bình thản nhất khi đối diện với tất cả. Sau này, cô từng chia sẻ: “Tôi đã làm mẹ, và cần phải hành động như một người mẹ, sống tốt và che chở cho con mình. Tôi đã sai lầm trong quá khứ, nhưng việc trách móc, khóc lóc hay thanh minh đều không giúp được gì vào lúc này. Tôi chỉ biết điều mình cần làm là chăm sóc con trai, có vậy thôi”.

Có thể nói, làm mẹ đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ và hành động của Trương Bá Chi. Vững vàng vượt qua scandal đời tư, năm 2010, ở tuổi 30, cô sinh bé trai thứ 2 – bé Quintus. Hơn 1 năm sau đó, cô cùng Tạ Đình Phong tuyên bố chính thức ly hôn sau 4 năm chung sống. Trương Bá Chi giành được quyền nuôi con.

Và bắt đầu từ đây, cô trở thành người mẹ đơn thân chăm lo cho 2 con trai nhỏ, đảm đương mọi việc trong gia đình, đồng thời, chính thức quay trở lại làng giải trí để đảm bảo về mặt kinh tế. Bận rộn với đóng phim, nhưng Trương Bá Chi vẫn dành rất nhiều thời gian để chăm sóc 2 thiên thần nhỏ của mình. Khán giả có thể thấy, nữ minh tinh này không khác gì mọi bà mẹ khác, sẵn sàng lăn lê dưới đất để chơi đùa, chụp ảnh cùng con, 1 tay dắt bé lớn, 1 bên bế bé nhỏ. Cô không phó mặc con cái cho bảo mẫu như nhiều người bận rộn và giàu có khác. Và như thế, Trương Bá Chi đi vào lòng khán giả không chỉ như một ngôi sao tài năng, mà còn là một bà mẹ số 1 trong làng nghệ thuật.

Trở lại làng giải trí vào năm 2011 sau khi tuyên bố ly hôn,  Trương Bá Chi nhanh chóng lấy lại danh tiếng của mình. Tuy nhiên, vào năm 2013, người đẹp quyết định di dân đến Canada, vì muốn đem đến cho 2 con trai môi trường sống tốt hơn và tránh xa sự soi mói của dư luận. Điều này cũng có nghĩa là, cô sẽ phải chấp nhận sự giảm bớt trong khối lượng công việc và các hợp đồng nhiều con số, do không còn sinh sống tại Hồng Kông.

Trương Bá Chi: Từ cô gái hư hỏng đến bà mẹ số 1 - 3

34 tuổi, 1 lần thất bại trong hôn nhân, 2 con trai bé bỏng cùng nhiều scandal trong cuộc sống, nhưng khán giả phải thừa nhận, Trương Bá Chi là người phụ nữ mạnh mẽ và là 1 người mẹ tốt

16 năm trong làng giải trí, đến nay, Trương Bá Chi không còn nét ngây thơ, thánh thiện như xưa. Nhưng cô đẹp hơn, mặn mà, từng trải, đằm thắm và chắc hẳn, không phải bà mẹ 2 con nào cũng có thể quyến rũ hơn Trương Bá Chi.

Nữ diễn viên chia sẻ, 2 con trai chính là động lực to lớn nhất để cô vượt lên những vấp ngã, bấp bênh trong cuộc sống để làm việc và chăm lo cho gia đình, cũng như cho chính bản thân mình. “Làm mẹ của 2 bé trai là điều không dễ dàng. Tôi từng trưởng thành không một gia đình đổ vỡ và tôi biết cái giá của nó. Giờ đây, các con tôi không may mắn khi không phải lúc nào cũng có cả bố và mẹ ở bên, nhưng tôi luôn làm hết sức mình để bù dắp cho các con”.

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gái hư