Xót xa bé trai 3 tuổi bị gấu cắn lìa tay trái

Ngày 28/04/2014 21:01 PM (GMT+7)

Khoảng 10h sáng nay (28.4), tại khuôn viên gia đình ông Bùi Văn Ba ở tổ 3, khu 6, phường Hà Tu, TP.Hạ Long, bé trai Bùi Xuân Vương (3 tuổi) thò vào trong chuồng nuôi gấu đã bị gấu cắn lìa cẳng tay trái.

Sau đó, con gấu này còn lôi cẳng tay bị gãy của cháu Vương vào trong chuồng rồi cắn tiếp.

Xót xa bé trai 3 tuổi bị gấu cắn lìa tay trái - 1

Khu nuôi nhốt gấu nhà ông Ba.Khu nuôi nhốt gấu ở nhà ông Ba.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cháu Vương được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng nguy kịch do mất nhiều máu.

Các bác sĩ tại Khoa Gây mê hồi sức cho biết đã truyền máu, chống nhiễm trùng phần tay bị thương của cháu Vương. Cẳng tay trái của cháu đã bị con gấu cắn hỏng nên không thể nối lại được nữa.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi có mặt tại hiện trường. Theo quan sát, hộ gia đình ông Bùi Văn Ba hiện đang nuôi nhốt 2 con gấu trong khuôn viên của nhà. Khu vực nuôi nhốt ở ngay cạnh căn nhà của gia đình, nhưng chuồng thì rất mất an toàn.

Được biết, gia đình ông Ba đã được cho phép nuôi gấu từ năm 2005 với số lượng 6 con, nhưng đến nay còn 2 con.

Theo Hoàng Tuấn Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan