Quyết mang bầu cho chồng già, đến lúc sinh con mẹ trẻ chỉ biết ngây ngô nhìn, chẳng dám bế

Ngày 23/10/2018 10:00 AM (GMT+7)

Dù mang trong mình bệnh tật, bà mẹ trẻ vẫn ý thức được việc cần bảo vệ con nên từ khi bé chào đời, cô không dám tự tay bế vì sợ làm rơi bé.

Khi nhắc đến bại não, người ta thường dễ liên tưởng đến những người với khuôn mặt ngơ ngác, hành xử bất bình thường và phải sống dựa vào người thân cả đời. Vậy nhưng câu chuyện theo đuổi hạnh phúc của cô gái 22 tuổi sống tại Hồ Bắc, Trung Quốc dưới đây sẽ khiến nhiều người thay đổi cái nhìn về những người bại não. 

Quyết mang bầu cho chồng già, đến lúc sinh con mẹ trẻ chỉ biết ngây ngô nhìn, chẳng dám bế - 1

Gia đình hạnh phúc hiện tại của cô gái 22 tuổi bị bại não bẩm sinh.

Cô gái kém may mắn và tình yêu bình dị với người đàn ông hơn 23 tuổi

Cô gái nhỏ nhắn luôn tươi cười khiến cả khoa sản phải nhớ mặt thường được gọi với cái tên Tiểu Quyên. Do bị ngạt khí, thiếu oxy khi chào đời nên Tiểu Quyên bị bại não. Cô chỉ nói được một vài từ đơn giản, không thể đứng và đi lại bình thường cũng như tự chăm sóc bản thân. 

Quyết mang bầu cho chồng già, đến lúc sinh con mẹ trẻ chỉ biết ngây ngô nhìn, chẳng dám bế - 2

Tiểu Quyên bị bại não do thiếu oxy khi chào đời.

Đối mặt với sự bất hạnh của con, bố mẹ Tiểu Quyên chưa bao giờ bỏ cuộc. Một mình cha cô lăn lộn kiếm tiền nuôi gia đình, chữa bệnh cho Tiểu Quyên còn mẹ chỉ ở nhà nấu ăn và chăm sóc cho cô. Vì lý do thể chất, Tiểu Quyên chưa từng đến trường, cô chỉ được mẹ dạy cách nhận biết một số từ đơn giản. Vậy nhưng bằng những từ ngữ mà người nghe lúc hiểu lúc không ấy, Tiểu Quyên đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình. 

Tuy mang bệnh tật, không thể sinh hoạt như mọi người nhưng Tiểu Quyên rất lạc quan, vui vẻ. Cô thích kết bạn và trò chuyện qua mạng. Tháng 8/2016, cô quen một người đàn ông họ Trịnh sống tại Hà Nam và cùng anh bắt đầu "tình yêu trực tuyến". 

Quyết mang bầu cho chồng già, đến lúc sinh con mẹ trẻ chỉ biết ngây ngô nhìn, chẳng dám bế - 3

Cô gái đã 22 tuổi không thể nói trọn câu hay tự đi lại nhưng luôn vui vẻ, lạc quan.

"Tôi bắt đầu để ý đến cô ấy khi xem phần chữ ký, cô ấy viết: "Tôi là một bệnh nhân bại não nhưng tôi vẫn muốn trò chuyện bằng giọng nói như những người bình thường khác". Tôi cảm thấy câu nói ấy đặc biệt truyền cảm hứng cho mình và muốn tìm hiểu cô ấy", anh Trịnh kể lại. 

Mỗi lần trò chuyện, hai người luôn có rất nhiều chủ đề để nói. Dù Tiểu Quyên gặp khó khăn khi diễn đạt nhưng anh Trịnh luôn kiên nhẫn nghe cô nói lại lần thứ 2, thứ 3. Sau khi nói chuyện hơn 1 tháng, anh Trịnh đột nhiên biến mất khiến Tiểu Quyên nghĩ rằng anh không tôn trọng cô và đã xóa bạn bè. 

Quyết mang bầu cho chồng già, đến lúc sinh con mẹ trẻ chỉ biết ngây ngô nhìn, chẳng dám bế - 4

Anh Trịnh, 45 tuổi, đem lòng yêu cô gái tàn tật bởi tâm hồn lạc quan tuyệt vời của cô.

Sự thực lý do là do nhà anh Trịnh có việc riêng khiến anh không thể liên lạc với cô. Vài ngày sau, dù Tiểu Quyên tức giận, anh vẫn liên tục thêm bạn và xin lỗi. Nhận thấy sự chân thành của người đàn ông này, cô gái 22 tuổi quyết định gặp mặt. 

"Tôi lớn hơn em nhiều tuổi, gia đình lại nghèo nhưng tôi sẽ dành cả phần đời còn lại để chăm sóc cho em. Hãy lấy tôi nhé?", đó là lời cầu hôn đầy chân thành anh Trịnh dành cho cô gái kém may mắn mà anh đem lòng yêu thương. 

Và rồi giống như bao cô gái khác, Tiểu Quyên mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất theo người đàn ông hơn 23 tuổi về xây dựng hạnh phúc.

Người mẹ tật nguyền lên bàn đẻ không kêu một tiếng, con sinh ra chẳng dám bế

Sau khi kết hôn không lâu, Tiểu Quyên bất ngờ phát hiện mình mang thai. Cả gia đình vừa mừng vừa lo, sợ em bé sinh ra sẽ không khỏe mạnh. Tuy nhiên bất chấp sự nghèo túng và hoàn cảnh khác người của mình, Tiểu Quyên và chồng vẫn quyết giữ em bé. Cả nhà gom góp tiền đưa cô đến bệnh viện Vũ Hán theo dõi thai kỳ. 

Quyết mang bầu cho chồng già, đến lúc sinh con mẹ trẻ chỉ biết ngây ngô nhìn, chẳng dám bế - 5

Tiểu Quyên đã bất chấp mọi nguy hiểm để mang thai, sinh con cho chồng.

9 tháng mang thai với người bình thường đã mệt mỏi, với cô gái bệnh tật này lại càng khổ sở hơn gấp bội. Suốt 3 tháng đầu, Tiểu Quyên không thể ăn bất cứ thứ gì vì cứ ăn là nôn. 

Một lần trong thai kỳ, cô còn bị sốt đến 40,5 độ. Tuy thần trí không bình thường nhưng Tiểu Quyên vẫn lắc đầu nguầy nguậy khi bác sĩ cho uống thuốc vì sợ sẽ ảnh hưởng đến em bé. Mọi người phải khẳng định loại thuốc này an toàn cô mới đồng ý uống. 

"Con bé chẳng thông minh như người ta nhưng vẫn biết lên mạng nhờ bạn bè giới thiệu, mua quần áo, đồ đạc cho đứa con sắp chào đời", mẹ Tiểu Quyên tâm sự.

Quyết mang bầu cho chồng già, đến lúc sinh con mẹ trẻ chỉ biết ngây ngô nhìn, chẳng dám bế - 6

Y tá tại bệnh viện tặng Tiểu Quyên bình sao may mắn với mong muốn cô sẽ hạnh phúc cả đời.

Ngày 3/11/2017, Tiểu Quyên nhập viện khi mang thai 38 tuần. Tuy nhiên do trường hợp của cô đặc biệt nên đã được giới thiệu tới bệnh viện sản khoa trung ương tỉnh Vũ Hán. 

"Cô ấy đặc biệt mạnh mẽ. Khi có cơn co tử cung, người bình thường chắc chắn sẽ gào thét lên nhưng cô ấy chỉ cắn răng chịu đựng, mặt nhăn nhó nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xoa bụng. Khi thực hiện khám trong, chúng tôi nói cô ấy phải nằm im nếu không sẽ ảnh hưởng đến con và cô ấy luôn ngoan ngoãn làm theo, nằm im hai tay siết chặt vào thành giường, đau mấy cũng không hề giãy dụa", y tá trưởng của bệnh viện chia sẻ với phóng viên.  

Quyết mang bầu cho chồng già, đến lúc sinh con mẹ trẻ chỉ biết ngây ngô nhìn, chẳng dám bế - 7

Cả trong thai kỳ và khi sinh nở, Tiểu Quyên luôn ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, không kêu la một tiếng.

Vì lo sợ Tiểu Quyên có thể lên cơn động kinh bất cứ lúc nào nên các bác sĩ không dám cho cô sinh thường. Tuy nhiên, khi mổ lấy thai cũng tiềm ẩn không ít nguy hiểm nên cần hoàn thành phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. 

Bắt đầu bước vào ca mổ, y tá nhẹ nhàng trò chuyện với Tiểu Quyên rất lâu để trấn an cô. Sau đó, bác sĩ sản khoa và gây mê cùng làm việc ấp rút, thực hiện mổ lấy thai chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút. Tiếng khóc vang dội cả phòng mổ bệnh viện, một bé gái khỏe mạnh nặng 3kg chào đời trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của bác sĩ. Tiểu Quyên đặt tên em bé là Lạc Lạc với hy vọng bé sẽ có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. 

Ngày 8/11, phóng viên đến thăm Tiểu Quyên trong bệnh viện. Khuôn mặt cô không giấu được vẻ hạnh phúc của một người vừa lên chức mẹ. 

Quyết mang bầu cho chồng già, đến lúc sinh con mẹ trẻ chỉ biết ngây ngô nhìn, chẳng dám bế - 8

Cô luôn chăm chú dõi theo con nhưng không dám tự bế.

"Em có hạnh phúc khi có con không?", phóng viên hỏi. "Hạnh phúc, hạnh... phúc...", Tiểu Quyên trả lời. "Em có muốn bế con không?", phóng viên tiếp tục hỏi. "Không được, không bế... được", Tiểu Quyên vội vã xua tay. 

Lúc này, bố của Tiểu Quyên nói với các phóng viên rằng cô không dám bế con bởi vì lực tay yếu, hay run rẩy, sợ bế con sẽ làm rơi bé. Thấy chồng bế con ra khỏi cũi, Tiểu Quyên nhanh chóng với tay lấy chiếc chăn và chỉ vào em bé, miệng lắp bắp "Lạnh... lạnh..." để chồng hiểu và quấn chăn cho con. Yêu con chính là bản năng của người mẹ. 

Mặc dù bị tàn tật về thể chất nhưng Tiểu Quyên luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô có bố mẹ luôn ở bên chăm sóc, bây giờ lại có người chồng yêu thương và đặc biệt là đứa con khỏe mạnh, xinh xắn. 

Bà mẹ nhỏ như trẻ 4 tuổi mang thai không ai dám cười, được chồng chăm như công chúa
Dù mang thai với tình trạng bệnh tật là điều ngoài ý muốn nhưng chị Lan và chồng vẫn quyết tâm giữ con lại.
Minh An (Dịch từ QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 9 tháng 10 ngày khổ tận cam lai