Nhọc nhằn “nhặt từng con giống”, cặp đôi 8X từ chối lời bác sĩ quyết không bỏ bớt thai

Ngày 22/08/2019 05:06 AM (GMT+7)

Sau 8 năm mong mỏi, cặp đôi Hải Phòng không chỉ có một mà tới ba em bé cùng cất tiếng khóc chào đời.

Nếu như nhiều cặp vợ chồng may mắn có được tiếng cười trẻ thơ sau ngày kết hôn thì anh Đào Phú Khánh (33 tuổi) và chị Vũ Thị Phương (32 tuổi) ở Hải Phòng đã phải trải qua một hành trình dài tận 8 năm mới thực sự được làm thiên chức cha mẹ.

Cùng một lúc gia đình đón tin 3 em bé về bên bố mẹ, như lường trước được những khó khăn sẽ phải đối mặt, các bác sĩ đã từng tư vấn nên giảm thiểu bớt số lượng thai. Tuy nhiên, sau tất cả cố gắng và ý chí vững vàng, anh chị đã được đền đáp xứng đáng bởi 3 thiên thần chào đời khỏe mạnh đặt tên là Ngô – Khoai – Sắn.

Nhọc nhằn “nhặt từng con giống”, cặp đôi 8X từ chối lời bác sĩ quyết không bỏ bớt thai - 1

Ba em bé Ngô - Khoai - Sắn

Nằm trên bàn mổ chỉ cần nghe bác sĩ nhắc đến chữ “Có” là thấy vui lắm rồi!

Ông bố 8X chia sẻ, sau khi kết hôn khoảng 5 năm, anh chị may mắn được trời ban cho phước lớn. Ngày đó hay tin chị Phương mang bầu, cả dòng họ khấp khởi đón tin vui. Thai kỳ cứ thế trôi qua theo thời gian, đến tháng thứ 8, trong một lần đi siêu âm, hai vợ chồng như chết lặng khi được bác sĩ thông báo thai nhi đã ngừng tim, con sớm lìa bố mẹ khi chưa kịp chào đời.

Sau biến cố ập đến với cặp vợ chồng trẻ, anh chị động viên nhau sớm nguôi ngoai nỗi mất mát và lấy niềm tin để xây dựng lại từ đầu. Kiêng cữ một thời gian để hồi phục sức khỏe, chị Phương “thả cửa” với hy vọng sớm nghe được nghe nhịp tim con hòa lẫn hơi thở của mẹ. Một năm, hai năm trôi qua vẫn bặt vô âm tín.

Nhọc nhằn “nhặt từng con giống”, cặp đôi 8X từ chối lời bác sĩ quyết không bỏ bớt thai - 2

Anh Đào Phú Khánh (33 tuổi) và chị Vũ Thị Phương (32 tuổi) ở Hải Phòng

Trong lúc chán chường và bất lực, anh chị được bạn bè giới thiệu về phương pháp tìm con nhờ kỹ thuật hiện đại. Khao khát được nghe tiếng “ầu ơ” đã thôi thúc anh chị tìm đến một bệnh viện chuyên sản khoa ở địa phương, thế nhưng dường như cuộc sống chưa muốn thôi thử thách sự kiên nhẫn của những người trẻ.

Không cho phép bản thân đầu hàng số phận, quãng ngày sau đó chị Phương vẫn tiếp tục sự nghiệp gieo chữ trồng người, còn anh Khánh miệt mài với công việc của một kỹ sư xây dựng. Vừa làm việc vừa tiếp cận công nghệ thông tin, anh chị vô tình tìm được địa chỉ của một bệnh viện chuyên hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn ở Hà Nội.

Nhọc nhằn “nhặt từng con giống”, cặp đôi 8X từ chối lời bác sĩ quyết không bỏ bớt thai - 3

Chị Phương theo sự nghiệp gieo chữ trồng người, còn anh Khánh là một kỹ sư xây dựng

Tìm đến bệnh viện trong tâm thế của người đã từng nhiều năm “tìm con” thất bại. Tại đây, sau thăm khám sàng lọc, anh được chẩn đoán vô sinh do vô tinh (vẫn xuất tinh bình thường nhưng không có tinh trùng trong tinh dịch). Xác định được căn nguyên dẫn đến việc chậm con, anh Khánh được bác sĩ tư vấn về kỹ thuật điều trị mới, vi phẫu tìm tinh trùng từ mô tinh hoàn  - Micro TESE (Microdisection Testicular Sperm Extraction).

Đem tất cả niềm tin đặt trọn vào tay nghề và tâm đức của bác sĩ, anh Khánh nhanh chóng được tiến hành vi phẫu tìm tinh trùng. Nhớ lại khoảnh khắc được bác sĩ “nhặt con giống”, bố của 3 em bé chia sẻ: “Trước khi lên bàn mổ mình lo lắng nhưng không cho phép bản thân tuyệt vọng. Trong khi mổ mọi cử chỉ, hoạt  động và nói chuyện của bác sĩ mình đều cảm nhận được. Lần mò mãi, đến lúc bác sĩ nói một bên có tinh trùng nhưng hơi ít, chỉ cần nghe đến chữ “có” là mình thấy vui lắm rồi. Lần vi phẫu đó bác sĩ thu được 6 tinh trùng, trong đó 3 con khỏe, 2 bình thường và 1 yếu”.

Nhất quyết không bỏ bớt thai!

Sau khi hoàn tất hồ sơ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), ngày 3/1/2018 chị Phương được chuyển phôi từ chính trứng và tinh trùng khỏe mạnh của hai vợ chồng. 14 ngày sau đó, anh chị được bác sĩ thông báo kết quả thụ tinh thành công, chỉ số Beta HCG đánh giá khả năng thụ thai cao vọt thêm lần nữa khẳng định chị đã đậu thai.

Giữa những ngày đông giá lạnh đến tê tái, hai anh chị ôm nhau không thể nói nên lời, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn dài trên khóe mắt của đôi vợ chồng ròng rã gần một thập kỷ đi tìm tiếng cười trẻ thơ.

Nhọc nhằn “nhặt từng con giống”, cặp đôi 8X từ chối lời bác sĩ quyết không bỏ bớt thai - 4

Gần một thập kỷ đi tìm tiếng cười trẻ thơ, anh chị mới được thực hiện thiên chức làm cha mẹ

Niềm vui đó còn nhân lên gấp 3 khi gia đình biết tin chị đậu 3 thai. Thấu hiểu những khó khăn và nguy cơ xảy ra với phụ nữ mang đa thai, bác sĩ đã tư vấn chị nên giảm thiểu bớt thai để bảo toàn sức khỏe của mẹ và bé. Tuy nhiên, xót cho giọt máu của mình, phải rất khó khăn con mới đến với bố mẹ, giờ đây nếu phải bỏ đi một bé, nỗi ám ảnh có lẽ sẽ đeo bám hai vợ chồng suốt cuộc đời. Từ chối lời khuyên của bác sĩ, anh chị kiên định giữ lại cả 3 em bé trong nỗi vất vả mà chỉ những người mang đa thai mới hiểu.

Gác lại tất cả công việc, chị Phương dồn tâm sức để nghỉ ngơi và dưỡng thai. “Khi mang thai tháng thứ 5 mọi sinh hoạt của vợ trở nên khó khăn hơn, đi lại nặng nhọc hay đau lưng nên mình đã nhờ người trợ giúp vợ. Hàng tháng đến hẹn hai vợ chồng lại bắt xe lên Hà Nội để theo dõi tình trang của thai, nhất là khi hay tin thai là hai trai một gái” – anh Khánh bộc bạch.

Nhọc nhằn “nhặt từng con giống”, cặp đôi 8X từ chối lời bác sĩ quyết không bỏ bớt thai - 5

Anh chị từng từ chối lời khuyên của bác sĩ kiên định giữ lại cả 3 em bé

Biết bản thân mang bầu 3 thể trạng lại không được tốt nên cần sinh hoạt điều độ, chị Phương thường ngày sẽ ngủ trước 22h tối và thức dậy vào 6h sáng để đi bộ thể dục. Dinh dưỡng của bà bầu cũng đặc biệt hơn so với những chị em bầu đơn, chị ăn hầu hết rau quả và thực phẩm nhiều canxi như cua ghẹ, bề bề, hạn chế ăn tinh bột và các thực phẩm ảnh hưởng đến thai nhi được bác sĩ khuyến cáo.  

Lội mưa gió bão bùng đi đẻ, mẹ xuất sắc hạ sinh 3 “cục vàng”

Ngày vợ mang bầu ở những tháng cuối, anh Khánh giảm bớt lượng công việc cùng vợ lên Hà Nội thuê phòng trọ để chờ đến ngày sinh. Ông bố 3 con từng chia sẻ, “Ngày vợ đi sinh là một ngày đáng nhớ. Đúng hôm trời mưa to bão bùng cũng là sinh nhật lần thứ 32 của chồng, vợ vừa chúc mừng sinh nhật chồng thì 1h30 sáng ngày 3/9/2018 vợ mình lên cơn đau bụng chuyển dạ. Vội vàng trong cơn mưa, mình gọi xe để đưa vợ đến bệnh viện, nhưng đến lần đặt xe thứ 3 mới có tài xế đến chở đi. Lộ trình đến bệnh viện ngày hôm đó dường như xa và lâu hơn khi mưa trút xuống trắng cả mặt đường lấp hết cả lối đi”.

Đến bệnh viện cũng là lúc cửa tử cung chị Phương đã mở 3cm, sau quá trình hội chẩn các bác sĩ đi đến quyết định mổ chủ đông cho sản phụ. Sau 60 phút căng mình mổ bắt thai, 3 em bé Ngô (2,0kg) – Khoai (2,0kg) – Sắn (1,8kg) đã bật khóc chào thế giới trong niềm vui khôn xiết của cha mẹ.

Nhọc nhằn “nhặt từng con giống”, cặp đôi 8X từ chối lời bác sĩ quyết không bỏ bớt thai - 6

Nhọc nhằn “nhặt từng con giống”, cặp đôi 8X từ chối lời bác sĩ quyết không bỏ bớt thai - 7

Nhìn ba đứa con bé nhỏ, anh Khánh chị Phương nín lặng lắng nghe từng nhịp thở và cảm nhận những phút giây hạnh phúc

Chị Phương không kìm chế được cảm xúc khi nhớ lại thời khác đón con chào đời: “Hạnh phúc vỡ òa trong những ngày đầu tiên ấy. Trước mặt mình là hai bé trai và một bé gái, kháu khỉnh, ngủ ngoan. Cảm xúc lúc ấy thật khó tả và sự thật là mình vẫn không thể tin nổi. Nhưng các con đã làm được và ba mẹ cũng đã vượt qua. Tất cả mọi người trong gia đình đều thở phào nhẹ nhõm vì mọi sự đều bình an”.

Giờ đây khi 3 bé đã sắp đón sinh nhật 1 tuổi, nhìn ba đứa con ngây thơ, bé nhỏ, nằm ngủ ngoan, chị Phương nín lặng, lắng nghe từng nhịp thở khe khẽ, và cảm nhận những phút giây hạnh phúc đang ngập tràn trong tim.

Các con cũng đã chập chững những bước chân đầu tiên. Sự có mặt của ba đứa con nơi gia đình này đã khiến cuộc sống của anh Khánh chị Phương thêm tươi sắc - một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười của niềm vui và niềm hạnh phúc.

Thạc sĩ, Bác sĩ Đinh Hữu Việt – Trưởng khoa Ngoại - Tiết niệu và Nam học -  Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội - là người trực tiếp vi phẫu tìm tinh trùng trong tinh hoàn cho vợ chồng anh Khánh để làm thụ tinh ống nghiệm. Bác sĩ cho biết, theo thống kê, hiện có khoảng 15% các cặp vợ chồng không có thai trong thời gian một năm và cần có sự can thiệp của y tế, trong đó tỉ lệ vô sinh ở cả nam và nữ là ngang nhau, chiếm khoảng 40% các trường hợp vô sinh hiếm muộn.

Đáng chú ý, trong số các trường hợp vô sinh nam, thì nhóm vô sinh do vô tinh (vẫn xuất tinh bình thường nhưng không có tinh trùng trong tinh dịch) chiếm từ 10-15% và đang có xu hướng gia tăng. Đây có thể hiểu là tình trạng nam giới xuất tinh, nhưng không có tinh trùng trong tinh dịch. Có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng này: Thứ nhất, do đường dẫn bị tắc hoặc không có đường dẫn; thứ hai là do tinh hoàn sản xuất kém hoặc không sản xuất tinh trùng- tình trạng này gọi là vô tinh không bế tắc, thường sẽ khó khăn hơn.

Theo bác sĩ Việt, với những trường hợp vô tinh do đường dẫn tinh bị tắc, thì chỉ cần mổ vi phẫu cắt bỏ đoạn tắc và nối lại ống dẫn tinh, mào tinh. Tỉ lệ thông sau nối khoảng 60-80%, mang lại cơ hội có thai tự nhiên. Riêng đối với vô tinh không bế tắc, trước đây là những trường hợp y học không thể can thiệp, hy vọng người đàn ông có con bằng chính tinh trùng của mình gần như bằng 0.

Tuy nhiên, hiện đã có kỹ thuật điều trị mới, mang lại hy vọng và niềm hạnh phúc thực sự cho nhiều gia đình. Micro TESE (Microdisection Testicular Sperm Extraction) - vi phẫu tìm tinh trùng từ mô tinh hoàn- kỹ thuật đột phá được các chuyên gia điều trị vô sinh bắt đầu đưa vào điều trị trong thực tế từ năm 1999, đến nay đã ứng dụng rộng rãi trên thế giới đã đạt được những kết quả kỳ diệu.

Mới đây, bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cũng đã hỗ trợ cho 10 cặp vợ chồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm thụ tinh trong ống nghiệm hoàn toàn miễn phí.


 

Chồng Thái Bình nhặt từng tinh binh để có con, thai 17 tuần vợ lặng người nhận tin dữ
Quá trình mang song thai của chị Trần Thị Huyền T.  đầy vất vả khi chị liên tục bị sốt cao ở tuần thai thứ 16, đến tuần thứ 17 thì chị "nín thở" vì...
Như Loan - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh