Nhận cuộc gọi từ hàng xóm báo vợ nhập viện, tôi mới nhận ra điều phụ nữ cần nhất trong hôn nhân là gì

Hạo Phi - Ngày 19/06/2023 11:51 AM (GMT+7)

Tôi đấm thùm thụp vào ngực, khóc vật vã như một kẻ hèn biết hối lỗi trong muộn màng. Không ngờ tôi đã vô tâm, thờ ơ với vợ như vậy.

Vì công việc tương đối bận rộn nên tôi thường xuyên về nhà rất muộn. Còn vợ thì khác, cô ấy chỉ làm giờ hành chính nên có nhiều thời gian chăm sóc gia đình hơn.

Ngày hôm đó, điện thoại tôi có tin nhắn nhưng như thường lệ tôi lại gạt phắt đi vì đang bận tư vấn cho khách hàng. Một lúc sau, điện thoại lại đổ chuông réo rắt khiến tôi không thể không nghe. Đó là cuộc gọi từ cô hàng xóm, cô ấy báo vợ tôi đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hoảng hốt, tôi vội phi xe vào bệnh viện. Thấy vợ xanh xao hốc hác, tôi mới chợt nhận ra đã lâu lắm rồi tôi chưa nhìn kỹ khuôn mặt của vợ.

Lúc về nhà lấy thêm quần áo và vật dụng vào bệnh viện, tôi vô tình tìm thấymột cuốn sổ nhỏ mà vợ dùng để ghi chép hàng ngày, trong đó có những dòng chữ đã bị nhòe. Có lẽ vợ đã khóc rất nhiều khi viết. Lật giở từng trang giấy, đọc những tâm sự vợ ghi, tôi đấm vào ngực mình tự trách rồi bật khóc nức nở. Đến lúc này, tôi mới nhận ra mình đã vô tâm thế nào và biết điều phụ nữ cần nhất trong hôn nhân là gì.

Nhìn vợ nằm trên giường bệnh, tôi hối hận vì không quan tâm đến vợ. (Ảnh minh họa)

Nhìn vợ nằm trên giường bệnh, tôi hối hận vì không quan tâm đến vợ. (Ảnh minh họa)

1. Phụ nữ có thể cần nhiều thứ nhưng thứ họ cần nhất chính là sự quan tâm của người đàn ông họ yêu

Phụ nữ có thể vui vẻ cả ngày chỉ vì một câu khen, một lời động viên hay câu nói dịu dàng của người đàn ông mình yêu. Họ không cần những thứ cao sang, cái họ cần chính là sự sẻ chia, một bờ vai vững chắc để họ dựa vào khi yếu lòng.

Phụ nữ thích tâm sự, nếu có thể hãy lắng nghe cô ấy. Đó có thể là những câu chuyện không đầu không cuối, những giận dỗi hay áp lực công việc, những niềm vui bé xíu,… họ cũng muốn được tâm sự với người họ tin tưởng.

Phụ nữ hạnh phúc khi có một người tin cậy để cô ấy giải tỏa nỗi lòng. Người phụ nữ cảm thấy bình yên, an tâm khi có một người ở bên làm điểm tựa, cho cô ấy hơi ấm, tiếp thêm năng lượng cho cô ấy mỗi khi mệt mỏi.

Phụ nữ cũng trở nên mạnh mẽ khi có một người ở bên cổ vũ, động viên họ. Phụ nữ cần gì nhiều đâu, điều duy nhất họ muốn là khi họ nói luôn có một người sẵn sàng lắng nghe, khi họ mệt có một người ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm. Mà tôi, là người đầu ấp tay gối của vợ lại không thể cho cô ấy những thứ giản đơn đó.

“Đừng làm phiền khi anh đang bận!”, “đừng nói khi anh đang làm việc”, đó là câu tôi rất hay nói với vợ. Buổi sáng hôm ấy khi có tin nhắn đến, đó là tin nhắn của vợ nhưng tôi không đoái hoài. Giá như tôi bớt lại công việc, quan tâm vợ nhiều hơn. Giá như những lúc vợ muốn tâm sự, tôi có mặt để lắng nghe và cùng cô ấy vượt qua mọi trở ngại.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

2. Khi đau khổ, phụ nữ sẽ khóc nhưng khi tuyệt vọng thì họ sẽ im lặng

Tôi nhớ lại những ngày tôi bỏ bê vợ. Tôi lớn tiếng gắt gỏng vợ, và ngay cả khi thấy vợ ngồi khóc ở mép giường, tôi cũng gạt phắt đi chỉ vì sĩ diện của một thằng đàn ông không cho phép tôi xuống nước xin lỗi vợ trước.

Dần dần, vợ bớt nói hơn thay vào đó là mỗi ngày đều ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó trong cuốn sổ nhỏ. Tôi cũng mặc kệ, như vậy tôi sẽ đỡ mệt đầu hơn. Nhưng rồi, trong cuốn sổ đó vợ ghi những gì đây…

“Hôm nay sinh nhật tôi, nhưng có vẻ như anh không nhớ. Anh để tôi chờ cả tối và trở về nhà trong bộ dạng say xỉn”.

“Hôm nay tôi bị mẹ chồng mắng, tôi muốn tâm sự với anh cho nhẹ lòng nhưng chưa nói hết câu anh đã chặn họng, bảo anh bận, anh mệt không muốn nghe. Rồi anh bảo tôi phải nhẫn nhịn mẹ một chút vì mẹ già cả, có tuổi rồi. Nghe mãi thành chán, tôi chẳng buồn nói nữa”…

“Tôi cảm thấy trái tim mình đã bị chai sạn, tuyệt vọng không còn thiết nói, tâm sự với chồng nữa”…

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tôi đấm thùm thụp vào ngực rồi khóc vật vã như một kẻ hèn biết hối lỗi trong muộn màng. Hóa ra làm vợ tôi cô ấy đã mệt mỏi như vậy, cô ấy không có lấy một ngày vui vẻ.

Chỉ vì tôi vô tâm mà cô ấy phải đau lòng và rơi nước mắt mỗi đêm. Tôi đã dửng dưng với cảm xúc của vợ mình, để cô ấy tuyệt vọng đến mức lặng lẽ rơi nước mắt chứ chẳng buồn nói nữa.

Lúc này tôi mới nhận ra im lặng chính là tiếng khóc lớn nhất của phụ nữ, bởi khi đó trái tim họ đã quá mệt mỏi rồi, cô ấy sẽ không muốn tranh luận hay mở lòng thêm nữa. Vì vậy, anh chồng hãy dành sự quan tâm cho người phụ nữ của mình, đừng quá ích kỷ vì bản thân để rồi đánh mất họ.              

Sau 3 năm ly hôn gặp vợ cũ dắt xe máy cà tàng, tôi cười khẩy thì vợ mới nói 1 câu khiến tôi câm nín
Cuối tuần trước lấy ô tô đưa vợ đi ăn vặt trên hè phố thì tôi vô tình gặp một ai đang dắt chiếc xe máy cà tàng trên vỉa hè giống hệt dáng vợ cũ. Tôi nhìn kỹ thì ra là cô ấy thật.

Tâm sự bà bầu

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình