
Cả hai đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên trong hộp đêm.
Thấy chồng thường xuyên đi sớm về khuya, người vợ nghi ngờ chồng có người phụ nữ khác bên ngoài nhưng phải đến khi giặt đồ lót cho chồng, cô mới có thể khẳng định mọi chuyện.
Trong lúc đang đi du lịch với tình nhân, người đàn ông đã ngã bệnh rồi không qua khỏi.
Chỉ vì lười biếng và không có tiền tiêu, người phụ nữ đã mặt dày quay về nhà chồng cũ, nói rằng đây là nhà của con trai mình nên cô ta cũng có quyền được ở.
Vài tháng sau, cô trở về nhà thăm gia đình nhưng cảnh tượng sau cánh cửa khiến cô hoàn toàn suy sụp.
Tôi sững cả người, chợt nhận ra không phải lúc nào nhiệt tình, có lòng giúp đỡ người khác đã là tốt.
Lúc vợ sinh con, người đàn ông vô cùng sung sướng. Tuy nhiên khi đứa con được 6 tháng, người chồng lại nghi ngờ đó không phải con ruột của mình.
Người vợ biện minh rằng không phải mình phản bội chồng mà cô chỉ đi tìm một đứa con để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Thấy mẹ chồng nàng dâu đánh nhau ngay giữa đường, người qua đường chỉ trơ mắt đứng nhìn chứ không hề can ngăn.
Bất chấp sự chênh lệch 38 tuổi, cặp đôi này vẫn sống hạnh phúc bên nhau dù bị nhiều người xung quanh chỉ trích, gièm pha.
Mặc dù khoảng cách tuổi tác là 15 tuổi, nhưng cả hai đều cho rằng tuổi tác chỉ là con số.
Phát hiện cô dâu ngoại tình với phù rể, chú rể vẫn tổ chức đám cưới như thông thường, sau đó trả đũa hết sức thâm sâu.
Vợ sinh được 2 đứa con sau 3 năm kết hôn, người chồng không thể ngờ rằng cả 2 đứa trẻ này đều không phải con ruột của mình.
Dù sai rõ mười mươi nhưng cô vợ vẫn rất cao giọng, trách móc ngược lại chồng mình và đưa ra đề nghị trơ trẽn.
Nhìn những món quà nàng dâu nhận được, nhiều chị em nói rằng chắc kiếp trước chị đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới được gả vào một gia đình tuyệt vời như vậy.
Thanh Thúy - Đức Thịnh là cặp vợ chồng nổi tiếng Vbiz bởi những đóng góp của họ cho làng phim phía Nam. Hiện tại, sau 15 năm chung sống, họ đang có cuộc sống hạnh phúc.
Sau khi được thừa kế khối tài sản hàng trăm tỷ đồng và kết hôn, chàng thanh niên 18 tuổi lại nhảy lầu tự tử một cách khó hiểu.
Hai người phụ nữ được cho là có cuộc sống thăng hoa, cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.
Khi người chồng đòi ly hôn và trả lại sính lễ, cô vợ nói rằng chỉ muốn trả lại một nửa số tiền vì việc ly hôn cũng ảnh hưởng tới danh dự của cô.
Nhìn người vợ điên còn trẻ và cậu con trai nhỏ dại, nhiều lúc người đàn ông thấy bất lực, hối hận vô cùng.
Không cứu vãn được cuộc hôn nhân này nữa, người vợ đành chấp nhận ly hôn nhưng vẫn quyết tâm đòi bồi thường từ người chồng bội bạc.
“Hình con búp bê có quần áo, vẻ mặt giống hệt con gái tôi. Thậm chí đôi tất cũng giống, có dáng ngồi giống y trong bức ảnh con gái tôi ngồi trên ghế sofa ở nhà".
Biết rằng đoạn đường phía trước chẳng hề dễ dàng, nhưng tôi phải mạnh mẽ và dũng cảm tiến lên.