Cô gái Gen Z bỏ phố về Cần Thơ với vườn rau ao cá 1.500m2, nhắn nhủ "muốn về quê phải trang bị kĩ năng nông nghiệp"

Cẩm Tú - Ngày 27/09/2023 12:00 PM (GMT+7)

Mảnh vườn của cô nàng Gen Z mới quy hoạch lại được khoảng 3 tháng, đang trong thời gian thiết kế và chỉ mới hoàn thành 30%.

Ngày càng có không ít người bỏ “chốn lao xao” về quê làm bạn với đồng ruộng, cây cỏ. Có thể vì họ cảm thấy mệt mỏi với nhịp sống hối hả, bon chen nơi thành thị nên muốn về quê để tìm lại những giây phút yên bình. Hoặc, có thể là họ chợt nhận ra được ở bên những người thân yêu, gia đình mới là quan trọng nhất nên mới bỏ phố về quê. Hoặc, có thể là vì một biến cố nào đó…

Cô nàng Gen Z Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1999) cũng từng là một cô gái điệu đà, khoác lên mình những bộ váy áo sành điệu. Nhưng nhìn Kim Ngân bây giờ, nếu không nói có lẽ nhiều người lại nhầm tưởng là hai người khác nhau. Bởi, một bên đi giày cao gót, đánh phấn tô son, tóc uốn tạo kiểu, tay ôm bó hoa. Còn một bên là khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi vì cuốc đất làm cỏ trồng rau, đầu đội nón lá, tay không bắt rắn.

Kim Ngân đã cởi bỏ giày cao gót để về quê làm vườn. Nếu không nói, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là hai người khác nhau.

Kim Ngân đã cởi bỏ giày cao gót để về quê làm vườn. Nếu không nói, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là hai người khác nhau. 

Cô nàng 9X cho biết, cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nông ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Trước đây, cô kinh doanh quần áo và là chủ của một cửa hàng thời trang nho nhỏ. Những tưởng sẽ gắn bó với công việc này lâu dài, nhưng sau đó một biến cố xảy ra khiến cô nàng GenZ thay đổi suy nghĩ.

Đầu năm 2023, bà ngoại tôi qua đời. Sự ra đi của bà khiến tôi nhận ra giá trị của gia đình và càng trân quý hơn những phút giây được ở bên những người thân yêu của mình. Chính vì vậy, tôi đã quyết định về quê để được gần gia đình mình hơn. Ở đây, tôi làm vườn, quay lại những khoảnh khắc cùng gia đình để giữ lại những kỉ niệm đẹp cũng như chia sẻ cuộc sống bình yên này đến với mọi người”, Kim Ngân tâm sự. 

Cô gái Gen Z bỏ phố về Cần Thơ với vườn rau ao cá 1.500m2, nhắn nhủ amp;#34;muốn về quê phải trang bị kĩ năng nông nghiệpamp;#34; - 2

Mảnh vườn trước và sau khi cải tạo.

Mảnh vườn trước và sau khi cải tạo. 

Chia sẻ về khu vườn nhà mình, cô gái 24 tuổi cho biết, mảnh vườn này có diện tích khoảng 1.500m2. Trước đây, vườn chưa được quy hoạch bài bản, được dùng để trồng chuối và một số loại cây ăn quả khác. Tuy nhiên, thấy chuối không có kinh tế nên cô nàng Gen Z đã có ý tưởng bắt đầu làm lại từ đầu.

Ngôi nhà mái lá đơn sơ này là nơi Kim Ngân nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ làm đồng vất vả.

Ngôi nhà mái lá đơn sơ này là nơi Kim Ngân nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ làm đồng vất vả. 

Mảnh vườn mới quy hoạch lại được khoảng 3 tháng, đang trong thời gian thiết kế và chỉ mới hoàn thành 30%. Không chỉ quy hoạch lại vườn, Kim Ngân còn dựng một căn nhà mái lá đơn sơ. Đây là nơi cô nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm đồng cực nhọc, cũng là nơi cô thực hiện các video đăng lên mạng xã hội.

Ngoài ra, cô còn làm đường đi vào sân nhà bằng gạch đỏ. Chi phí để làm nhà mái lá, làm sân rơi vào khoảng 150 triệu đồng.

Con đường vào nhà được làm bằng gạch đỏ.

Con đường vào nhà được làm bằng gạch đỏ. 

Hiện, trong khu vườn của cô chủ yếu trồng các loại rau xanh ngắn ngày, một số loại cây ăn quả như thanh long, chuối, bình bát, xoài,… Ngoài ra, cô đang mua thêm giống cây ăn quả để trồng thêm vào khu vườn của mình. Cô nàng cũng dự định mở rộng mô hình chăn nuôi, nuôi thêm cá, thỏ, rắn… tại vườn nhà.

Hiện mảnh vườn chỉ mới quy hoạch được 30%. Kim Ngân chỉ mới đồng một số loại rau xanh ngắn ngày như rau cải, rau muống, đậu đũa,... và đang mua thêm giống cây về trồng.

Hiện mảnh vườn chỉ mới quy hoạch được 30%. Kim Ngân chỉ mới đồng một số loại rau xanh ngắn ngày như rau cải, rau muống, đậu đũa,... và đang mua thêm giống cây về trồng. 

Bên cạnh đó, cô cũng mở rộng mô hình chăn nuôi, nuôi thêm cá, thỏ, rắn… tại vườn nhà.

Bên cạnh đó, cô cũng mở rộng mô hình chăn nuôi, nuôi thêm cá, thỏ, rắn… tại vườn nhà.

Bỏ phố về quê “trồng rau, nuôi cá” chưa bao giờ là điều dễ dàng, với một cô gái yểu điểu như Kim Ngân lại càng khó khăn hơn gấp bội. Kim Ngân chia sẻ: “Vì sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với những công việc này nên cũng khá quen việc. Tuy nhiên, lựa chọn về quê làm nông cũng là một thách thức lớn với tôi.

Vì đang buôn bán nhiều năm, cả ngày chỉ việc ngồi trong cửa hàng, ngập ngụa trong ‘nhung lụa’ thì nay tôi phải ngồi hàng giờ ngoài nắng, tiếp xúc với sâu bọ, côn trùng. Nhưng vì theo đuổi đam mê, vì được ở bên gia đình, dù da ngăm đen, chân lấm tay bùn thì tôi vẫn chấp nhận đánh đổi”.

Kim Ngân và mẹ thu hoạch rau tại vườn nhà.

Kim Ngân và mẹ thu hoạch rau tại vườn nhà. 

Dù làm nông vất vả, chân lấm tay bùn, tiếp xúc với sâu bọ nhưng GenZ cho rằng tất cả đều xứng đáng.

Dù làm nông vất vả, chân lấm tay bùn, tiếp xúc với sâu bọ nhưng GenZ cho rằng tất cả đều xứng đáng. 

Tôi chỉ muốn nhắn đến mọi người rằng, có những lúc thật khó khăn nhưng khi nhìn thấy thành quả của mình lớn lên từng ngày, cảm giác đó hạnh phúc lắm. Tuy nhiên, nếu muốn về quê thì nhất định phải trang bị cho mình kiến thức và kĩ năng về nông nghiệp, khó khăn cũng đừng nản lòng vì quả ngọt sẽ chờ đón bạn ở tương lai”, thiếu nữ Cần Thơ nói.

Chàng trai dành 10 năm tô vẽ vườn quê rộng 30.000m2, nhìn góc nào cũng thấy nên thơ, thanh bình
Mặc dù sinh ra và lớn lên giữa miền Đông Nam Bộ, nhưng anh chàng 8X này lại mê mẩn những khu vườn đậm nét của miền Tây sông nước.

Có một nơi để về

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vườn xinh của mình