Đập đầu đòi cưới “gái quê”, trai hư từ con nợ phải bỏ trốn một bước thành ông chủ

Cẩm Tú - Ngày 17/10/2022 12:03 PM (GMT+7)

Vì bị mẹ ngăn cấm, chàng trai 9X đã đập đầu xin mẹ cho cưới và bây giờ từ trai hư đã trở thành ông chủ sản xuất xưởng mỹ phẩm.

Đến với chương trình Vợ chồng son tập 477, cặp đôi Bùi Hoàng Sơn (28 tuổi, quê Cần Thơ) và Nguyễn Thị Cẩm Tiên (25 tuổi, quê Hậu Giang) đã khiến hai MC Hồng Vân và Quốc Thuận, cùng khán giả nhiều phen bất ngờ về câu chuyện tình yêu của họ.

Hoàng Sơn chia sẻ, gia đình anh vốn có điều kiện vì mẹ kinh doanh bất động sản, còn Cẩm Tiên sinh ra trong gia đình nghèo khó. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Khi đó Sơn ấn tượng bởi vẻ ngoài “hai lúa” của Tiên nhưng lại mặc đồ công chúa, nhìn nhí nhảnh, đáng yêu nên anh chủ động tìm cách liên hệ. Còn Tiên lại “chê’ Sơn vì anh không phải gu của cô. “Em thích những chàng trai thư sinh, còn anh Sơn là kiểu đi bar quậy", cô hài hước nói.

Cặp đôi Hoàng Sơn - Cẩm Tiên.

Cặp đôi Hoàng Sơn - Cẩm Tiên. 

Tuy nhiên sau khi tiếp xúc Cẩm Tiên lại nhận thấy Hoàng Sơn là một người rất chu đáo, ân cần. Cô nàng 9X kể, hồi mới chân ướt chân ráo lên Cần Thơ đi học, chính Hoàng Sơn là người tìm phòng trọ, sắm sửa đồ gia dụng cho cô, thậm chí anh còn hỗ trợ cả chi phí thuê trọ nên cô đã phải lòng anh chàng này lúc nào không hay.

Cũng trong chương trình, Hoàng Sơn đã thật thà chia sẻ quá khứ bất hảo của mình. Anh cho biết ngày xưa anh là một “trai hư”, chơi cờ bạc nợ tới 700 triệu – 1 tỷ đồng tới mức bị chủ nợ rượt đến tận nhà, phải bỏ lên TP.HCM trốn. “Hồi xưa trước khi quen Tiên tôi quậy lắm, chơi bời nữa. Mỗi tuần mẹ cho tôi 700 nghìn đồng, nhưng khi không đủ tiền, tôi chơi cờ bạc thêm nữa. Không có nữa thì tôi hỏi nợ", Hoàng Sơn kể. Sau đó chính mẹ Hoàng Sơn đã khuyên cả hai quay về và mẹ anh đứng ra trả nợ dùm cho.

Cả hai đã kết hôn được 6 năm.

Cả hai đã kết hôn được 6 năm. 

Về phía Cẩm Tiên, khi thấy bạn trai bị chủ nợ rượt, cô đã theo anh bỏ lên TP.HCM. Chia sẻ về thời điểm ấy, cô nói: “Tôi cảm giác lúc đó là mình thương anh thiệt lòng, vì lúc đầu tôi mới lên Cần Thơ bôn ba, kiếm cái nhà trọ rất khó vì tôi thuộc diện khó khăn mà anh giang tay ra giúp đỡ mình mọi thứ nên tôi nghĩ anh là người tốt.

Nếu như anh quen qua đường thì đâu cần lo lắng cho tôi như vậy. Nên lúc anh bị chủ nợ rượt, tôi rất lo lắng nhỡ anh bị gì thì sao”. Sau đó chính mẹ Hoàng Sơn đã khuyên cả hai quay về và mẹ anh đứng ra trả nợ dùm cho.

Đập đầu đòi cưới “gái quê”, trai hư từ con nợ phải bỏ trốn một bước thành ông chủ - 3

Tình cảm của cặp đôi cứ thế tiến triển. Một thời gian sau, Hoàng Sơn về thăm nhà bạn gái và khi biết được hoàn cảnh khó khăn của Cẩm Tiên, anh đã xin phép gia đình hỏi cưới cô rồi hai vợ chồng vừa học vừa làm để cải thiện kinh tế. Thế nhưng, cặp đôi lại gặp phải sự phản đối của gia đình.

Nguyên nhân là do Cẩm Tiên và Hoàng Sơn mới quen nhau chưa bao lâu, bà sợ rằng con trai chưa suy nghĩ chín chắn bởi trước đây con trai từng quen rất nhiều người nhưng chưa bao giờ có ý định cưới xin cả. Hơn nữa, cả hai không hợp tuổi trong khi mẹ Hoàng Sơn là người làm kinh doanh nên rất coi trọng tuổi tác.

Nhưng rồi cả hai đã dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình dành cho nhau nhằm thuyết phục mẹ. Cụ thể, Cẩm Tiên thì nhắn cho mẹ chồng tương lai cái tin dài dằng dặc, còn Hoàng Sơn lại đập đầu đòi cưới bằng được.

Đập đầu đòi cưới “gái quê”, trai hư từ con nợ phải bỏ trốn một bước thành ông chủ - 4

Sau tất cả, cặp đôi cũng đến được với nhau. Cặp đôi trẻ tu chí làm ăn và hiện đang sở hữu xưởng sản xuất mỹ phẩm riêng. Cô vợ xinh đẹp Cẩm Tiên còn được cư dân mạng ưu ái gọi là "Cô Tiên miền Tây" vì thường xuyên làm từ thiện như tặng gạo, xây nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn từ lợi nhuận của việc kinh doanh.

Trong cuộc sống hôn nhân, hai vợ chồng cũng có những lúc cãi cự. Cẩm Tiên “tố” chồng mê gái và hay nói dối. Cô nàng kể: “Anh là dân ăn chơi mà, nhìn gái là thích thích. Anh hay đi bình luận dạo, thả tim thả like người ta. Tôi thấy là tôi chặn, mà bình luận nhiều quá là tôi chửi: 'Chồng của tao'.

Anh hay nói dối tôi đi mua này mua kia, đi tiếp đối tác để trốn đi đánh bida. Tôi chỉ cần anh đi đâu thì nói đi đó. Nếu anh muốn đi chơi bida thì nói với tôi một tiếng rồi hai đứa đi luôn, vì ngày xưa khi hai đứa quen nhau cũng đi chơi chung với nhau như vậy. Nên tôi mong anh đừng nói dối nữa!".

Đập đầu đòi cưới “gái quê”, trai hư từ con nợ phải bỏ trốn một bước thành ông chủ - 5

Trong khi đó, Hoàng Sơn nói rằng vợ có “rất ít” tật xấu, “kể mãi không hết”. Điểm đầu tiên chính là ghen tuông, anh cho biết vợ nổi tiếng là "ghen như chúa đảo". Điện thoại đã cài định vị nhưng mỗi khi ra đường được 15 phút đã gọi video để xem đi đâu, làm gì. 

"Nhiều lúc tôi đang đi với bạn bè hoặc đang gặp đối tác mà vợ gọi hoài cũng bực bội", anh chồng ấm ức. Ngoài ra, Sơn còn bóc phốt vợ nhõng nhẽo, sai vặt, hay thức khuya làm việc quên ăn quên ngủ nên anh hy vọng sau này vợ bớt ghen tuông hơn và biết quan tâm tới sức khỏe của mình hơn.

Hiện tại cả hai đã trải qua 6 năm hôn nhân và có với nhau 3 mặt con. Tuy nhiên Hoàng Sơn vẫn muốn vợ sinh thêm một đứa nữa, nên cặp đôi đã nhận được lời chúc từ “ông mụ” Quốc Thuận.

Vô tình gặp lại trên chuyến taxi, cặp đôi quay về bên nhau sau gần 10 năm chia tay
Có thể nói, đó là duyên phận bởi cơ hội gặp lại nhau của hai người là vô cùng thấp vì dân số tỉnh Hà nam là hơn 99 triệu người.

Câu chuyện tình yêu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu