Góa chồng 12 năm, 8X rung động trước trai trẻ kém 14 tuổi và phản ứng của gia đình hai bên

Cẩm Tú - Ngày 13/02/2024 12:00 PM (GMT+7)

Sau 2 năm yêu nhau, Đồng Đồng mới đưa bạn trai kém 14 tuổi về nhà ra mắt.

Đồng Đồng sinh năm 1980 trong một gia đình bình thường ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Dù vậy, bố mẹ luôn gắng hết sức để nuôi dạy cô và anh trai học hành tử tế. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp cấp 3, Đồng Đồng lại từ bỏ việc học và quyết định mở cửa hàng quần áo nữ của riêng mình, bất chấp sự khuyên nhủ của gia đình.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi với người chồng đầu tiên

Đồng Đồng trẻ, xinh đẹp, ăn nói khéo léo nên công việc kinh doanh nhanh chóng phất lên. Ở nhà cô cũng chẳng phải làm gì, có giúp việc lo mọi thứ. Tuy nhiên, cô lại bị bố mẹ kiểm soát quá chặt nên chẳng có cơ hội hẹn hò với người khác giới.

Mãi tới năm 25 tuổi, dưới sự giới thiệu của người thân, Đồng Đồng gặp người chồng đầu tiên. Đối phương dịu dàng ân cần, biết kiếm tiền, mẹ chồng coi cô như con ruột nên hàng xóm đều khen cô thật tốt số khi được gả vào một gia đình tốt như vậy.

Đồng Đồng ngoài tuổi 40 vẫn còn khá trẻ trung và xinh đẹp.

Đồng Đồng ngoài tuổi 40 vẫn còn khá trẻ trung và xinh đẹp. 

Hơn một năm sau cưới, Đồng Đồng mang thai, cả gia đình ngập tràn niềm vui. Thế nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, không lâu sau chồng cũ của cô lại đột ngột qua đời.

Tin dữ này khiến Đồng Đồng vô cùng suy sụp. Cô lấy chồng mới được 2 năm và có một đứa con 8 tháng tuổi trong bụng nữa. Nhưng vì con, cố đành gặng gượng để bước tiếp. Khi con được 1 tuổi, cô giao con trai cho bố mẹ chồng chăm sóc, còn bản thân lao vào làm việc để kiếm tiền nuôi con.

Trái tim bắt đầu rung động sau 12 năm ở góa

Kể từ khi chồng qua đời, rất nhiều người muốn giới thiệu đối tượng cho Đồng Đồng đi xem mắt nhưng cô đều từ chối, giờ cô chỉ muốn kiếm tiền để chăm sóc bố mẹ chồng và con trai. Mãi tới 12 năm sau kể từ khi chồng qua đời, Đồng Đồng mới tìm được tình yêu mới. Đó là một anh chàng họ Trương, đến từ tỉnh Thiểm Tây. Đáng nói, anh chàng này kém cô những 14 tuổi.

Hai người gặp nhau vì công việc làm ăn, Đồng Đồng ban đầu chỉ coi anh Trương như em trai mình. Nhưng anh Trương đã yêu Đồng Đồng ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì sự trưởng thành và vẻ ngoài xinh đẹp của cô.

Anh chủ động đi tìm chị gái mình - người thân thiết với Đồng Đồng và nhờ chị giúp anh nói những điều tốt đẹp trước mặt người anh yêu. Điều này khiến chị gái của anh Trương rất sốc, nhưng dẫu chị khuyên nhủ hết lời anh vẫn không từ bỏ ý định.

Góa chồng 12 năm, 8X rung động trước trai trẻ kém 14 tuổi và phản ứng của gia đình hai bên - 2

Cuối cùng, trước sự van nài của em trai, chị gái anh Trương đành đi làm mối. Biết chuyện này, mặt Đồng Đồng đỏ bừng nói: "Chị đang đùa em ư? Cậu ấy trẻ hơn em nhiều tuổi như vậy, sao có thể yêu nhau được chứ?”

Lúc này, anh Trương cũng gọi điện tỏ tình, nhưng Đồng Đồng từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, anh Trương không nản lòng, anh tin chắc Đồng Đồng từ chối là vì chưa hiểu được sự chân thành của anh. Anh cảm thấy tuy bề ngoài Đồng Đồng tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong vẫn rất yếu đuối, cần có người quan tâm. Còn anh không còn trẻ nữa, là một người đàn ông, anh sẽ có thể bảo vệ cô.

Những ngày sau đó, anh Trương “tấn công” liên tục. Anh thường đón Đồng Đồng đi làm, đồng thời giúp cô chăm sóc gia đình. Mỗi ngày, anh còn tặng cô một bó hoa.

Cô và chồng hiện tại.

Cô và chồng hiện tại. 

Lúc đầu, Đồng Đồng luôn tỏ ra lạnh lùng, hy vọng anh Trương sẽ biết khó mà lui nhưng cô đã đánh giá thấp quyết tâm của anh. Dù trời nắng hay mưa, anh đều có mặt đúng giờ trước cửa quán Đồng Đồng để đưa cô về nhà, và anh chưa bao giờ làm điều gì vượt quá ranh giới. Cuối cùng trước sự theo đuổi quyết liệt của anh Trương, trái tim Đồng Đồng đã tan chảy.

Phản ứng gây sốc của gia đình hai bên

Tin tức về con gái đang yêu một chàng trai trẻ nhanh chóng đến tai bố mẹ Đồng Đồng. Họ ngạc nhiên và vô cùng hạnh phúc, liên tục hỏi thăm về chàng trai đó.

Sau 2 năm yêu nhau, Đồng Đồng mới đưa bạn trai về nhà ra mắt. Bố mẹ Đồng Đồng rất thích anh Trương, tuy còn trẻ nhưng là người trầm ổn, chín chắn nên họ không phản đối mối quan hệ này.

Góa chồng 12 năm, 8X rung động trước trai trẻ kém 14 tuổi và phản ứng của gia đình hai bên - 4

Về phía bố mẹ anh Trương, mặc dù anh là con trai một trong nhà nhưng họ cũng không phản đối mối quan hệ này. “Cháu đã cho bố mẹ xem ảnh Đồng Đồng từ lâu và họ rất thích cô ấy. Bố mẹ đã thúc giục cháu đưa Đồng Đồng về nhà gặp mặt từ lâu rồi. Còn về con của Đồng Đồng, cháu sẽ coi đó như con ruột của mình, mong hai bác đừng lo lắng.

Cháu cũng sẽ mua một căn hộ ở Thành Đô và viết tên Đồng Đồng lên đó. Từ nay trở đi chúng cháu sẽ sống ở Thành Đô để phụng dưỡng hai bác. Còn sính lễ, gia đình cháu sẽ chuẩn bị đầy đủ theo phong tục địa phương. Bố, mẹ có đồng ý gả Đồng Đồng cho con không?”, anh Trương nói.

Những lời này khiến bố mẹ Đồng Đồng rất vui mừng. Năm 2020, cặp đôi tổ chức đám cưới với sự chúc phúc của gia đình hai bên. Sau khi kết hôn, anh Trương đã thực hiện đúng lời hứa, gia đình 3 người sống ở Thành Đô để phụng dưỡng bố mẹ vợ.

Cuộc hôn nhân của họ vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Hàng tháng, anh Trương đều đưa hết lương cho vợ giữ. Đồng Đồng thì ngày càng trẻ đẹp hơn.

Mặc dù đã lớn tuổi nhưng Đồng Đồng vẫn muốn sinh con cho chồng trẻ. Tuy nhiên vì hạn chế về thể chất ở tuổi trung niên, nên cô phải tiêm thuốc liên tục để thụ thai. Tháng 4/2023, cuối cùng cô cũng có thai nhưng lại bị sẩy thai ngoài ý muốn. Đồng Đồng cho biết, mong muốn lớn nhất của cô bây giờ là có thể sinh cho chồng một đứa con càng sớm càng tốt.

Vợ sống thực vật 4 tháng sau sinh con, chồng đánh thức bằng tiếng hát, đưa vợ đi chụp ảnh cưới sau 22 năm
Đó là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời anh Hoa, bởi mẹ anh bị liệt nhiều năm, còn bố anh thì bị gãy chân, giờ còn thêm người vợ thực vật nữa.

Câu chuyện tình yêu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu