Trốn gia đình sang Trung Quốc lấy “ông chú” năm 18 tuổi, 10 năm sau 9X nghẹn ngào nói một câu

Cẩm Tú - Ngày 08/05/2024 09:34 AM (GMT+7)

Đến nay cặp đôi đã kết hôn được 10 năm và có với nhau 2 đứa con đáng yêu, một trai một gái. Trong năm nay, vợ chồng chị sẽ chào đón thêm đứa con thứ 3.

9x bỏ trốn theo bạn trai sang Trung Quốc làm đám cưới năm 18 tuổi

Chị Yến (28 tuổi) sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Vĩnh Long, vì thế chị và chị gái luôn nỗ lực học tập với hy vọng một ngày đó sẽ được đổi đời, giúp bố mẹ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Với thành tích học tập luôn thuộc hạng xuất sắc, chị Yến mơ ước được vào một trường đại học tốt để mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình.

Tuy nhiên, cuộc sống luôn có nhiều biến số. Gia đình chị bỗng gánh một khoản nợ lớn. Nhìn bố mẹ phải vật lộn để trả nợ, sau nhiều ngày suy nghĩ, chị Yến đã ra quyết định khó khăn là bỏ học năm 17 tuổi.

Sau khi bỏ học, chị làm nhân viên phục vụ trong một quán cà phê. “Mức lương lúc đó chỉ được khoảng 1,7 triệu mỗi tháng thôi. Từng đó tiền chỉ đủ tôi sống, còn việc muốn thay đổi vận mệnh của mình và để bố mẹ sống tốt thì tôi không thấy chút hy vọng nào. Nhưng tại quán cà phê này, tôi đã gặp được ‘ông chú’ của tôi và anh đã thay đổi cuộc đời tôi”, chị Yến chia sẻ.

Chị Yến.

Chị Yến. 

Chia sẻ về ấn tượng đầu tiên, chị Yến cho biết anh có dáng người mảnh khảnh, mặc vest đen ngoài, áo sơ mi trắng bên trong và đeo cà vạt. Anh nói tiếng Việt rất rõ ràng. Mỗi lần đến quán, anh đều gọi một tách cà phê và ở đó cả buổi chiều và dần dần cả hai quen nhau.

Anh kể nhiều điều ở Trung Quốc cho chị Yến nghe, và sự mô tả sống động của anh đã khiến 9X khao khát đến Trung Quốc. Cũng qua trò chuyện, chị biết anh lớn hơn mình 10 tuổi. “Vì lớn hơn nhiều tuổi nên tôi luôn gọi anh là ‘chú’ nhưng anh không phản bác mà cứ cười”, chị Yến cười kể.

Anh cũng kể với chị việc anh chưa kết hôn, bố mẹ sống ở Quảng Đông và một mình anh tới Việt Nam kinh doanh. Anh còn thẳng thắn thú nhận mình không có tiền, không nhà, không xe hơi. Dẫu vậy, trái tim chị Yến vẫn vô thức rung động vì cảm thấy ở bên cạnh anh nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái.

Nhưng một ngày nọ, anh bất ngờ “biến mất”. “Không thấy anh ấy trong nhiều ngày, tôi cả ngày hồn vía như treo ngược trên cành. Tôi nhìn ra cửa vô số lần mỗi ngày, hy vọng rằng anh ấy sẽ xuất hiện, nhưng lần nào tôi cũng bị thất vọng. Từ khi đó, tôi mới nhận ra mình đã yêu anh mất rồi. Khi anh quay lại quán, tôi đã rất mừng, vội vàng bắt chuyện với anh.

Điều khiến tôi phấn khích hơn nữa là anh ấy nói thích tôi, ngày nào anh cũng đến cửa hàng chỉ là để gặp tôi. Lý do cách đây một thời gian anh không đến quán cà phê là vì anh về Trung Quốc. Anh còn mua cho tôi một chiếc điện thoại và ngỏ ý về nhà gặp bố mẹ tôi. Tôi bị choáng khi nghe anh nói vậy, vì khi đó chúng tôi mới quen nhau hơn 1 tháng. Dù có tình cảm với anh, tôi vẫn cảm thấy tốc độ này quá nhanh nhưng rồi tôi vẫn đưa anh về nhà”, chị Yến kể lại.

Trốn gia đình sang Trung Quốc lấy “ông chú” năm 18 tuổi, 10 năm sau 9X nghẹn ngào nói một câu - 2

Bố mẹ chị Yến rất tức giận khi thấy con gái đưa về nhà một chàng trai Trung Quốc lớn hơn nhiều tuổi. Nhận thấy bố mẹ bạn gái không thích mình, anh không ở lại lâu mà về sớm. Tưởng rằng anh đã bỏ cuộc nhưng không ngờ ngày hôm sau anh lại đến nhà, nói thẳng với bố mẹ chị Yến rằng anh muốn cưới chị. “Có lần tôi hỏi anh không sợ bố mẹ tôi ư thì anh nói, thay vì sợ hãi, anh càng quyết tâm và tin chắc rằng anh có thể mang lại hạnh phúc cho tôi”, cô nàng 9X nói.

Bố mẹ chị Yến kiên quyết phản đối, lần nào anh tới cũng làm khó anh. Nguyên nhân là vì Trung Quốc quá xa xôi, họ không muốn gả con gái đi xa. Hơn nữa, bố mẹ cảm thấy hai người quen nhau chưa lâu, chưa hiểu rõ về nhau. Hôn nhân là chuyện cả đời, không thể cưới xin mù quáng được.

Mặc dù hiểu được lòng bố mẹ, nhưng cô nàng 9X cho biết lúc đó chị bị tình yêu che mờ đôi mắt, cảm thấy chỉ cần anh ở bên cạnh là được. Mỗi lần nhìn thấy bố mẹ làm khó anh, chị lại đau lòng. Thấy anh không hề nhụt chí, chị lại càng không muốn xa anh, cảm thấy anh là người có thể tin tưởng để trao gửi cả đời. Điều quan trọng hơn, chị Yến nghĩ có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở Trung Quốc, như vậy có thể cải thiện cuộc sống của bố mẹ.

Vì vậy, bất chấp sự phản đối của gia đình, 9X đã bí mật xin hộ chiếu và cùng bạn trai bỏ trốn sang Trung Quốc khi mới 18 tuổi. Cả hai đến Trạm Giang, thành phố nơi anh sống.

Trốn gia đình sang Trung Quốc lấy “ông chú” năm 18 tuổi, 10 năm sau 9X nghẹn ngào nói một câu - 3

Nỗi lo sợ của nàng dâu Việt khi đặt chân tới vùng đất xa lạ

Lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất xa lạ này, trong lòng chị Yến tràn ngập sự mong đợi xen lẫn lo sợ. Chị mong tìm được một công việc và cải thiện cuộc sống bằng sự nỗ lực của chính mình, nhưng thực tế đã giáng một đòn mạnh vào mặt chị.

Vì rào cản ngôn ngữ nên ra ngoài mua chút đồ hay hỏi đường cũng là một việc khó khăn đối với chị Yến. Khi đó, chị cảm thấy mọi thứ thật xa lạ, lạc lõng và bất lực.

9X kể: “Lúc đó anh không đưa tôi về nhà mà thuê một căn phòng nhỏ ở bên ngoài. Căn phòng trống rỗng chỉ có một chiếc giường. Môi trường sống như thế này càng khiến tôi bất an hơn, và lời cảnh báo của mẹ cứ vang vọng trong tâm trí tôi: ‘Người Trung Quốc không đáng tin’. Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung, không khỏi nghi ngờ ý định thực sự của anh và lo lắng rằng mình sẽ bị lừa.

Tôi nghĩ ra đủ loại tình huống có thể xảy ra. Ví dụ như, anh có phải là kẻ buôn người không? Anh sẽ bán tôi đi đâu? Nếu vậy, tôi nên làm gì? Bây giờ có quá muộn để trốn thoát không? Những câu hỏi này cứ quay cuồng trong đầu tôi, khiến tôi càng hoang mang, ngập tràn hối hận và lo lắng. Mãi đến sau này, khi anh đưa tôi về quê, tôi mới bớt sợ. Bố mẹ anh rất tốt bụng và thương tôi. Gia đình anh có 3 anh trai và một chị gái, không khí gia đình rất ấm áp”.

Hai đứa con của chị Yến.

Hai đứa con của chị Yến. 

Sau đó, cặp đôi tổ chức một đám cưới ở quê nhà. Dù vui mừng nhưng chị Yến vẫn thấy tiếc nuối vì không có người nhà nào của chị có mặt trong đám cưới. “Lúc đó bố mẹ chưa tha thứ cho tôi, nhưng tôi tin rằng lựa chọn của mình là đúng”, chị Yến nói.

Sau khi kết hôn, cả hai tới thành phố và vẫn thuê nhà ở. Hằng ngày, “ông chú” của chị đều đi làm, còn chị ở nhà chăm lo nhà cửa.

Nhưng vì không hiểu tiếng Trung, nên ở nơi xa lạ này, chị Yến không có công việc cũng không có bạn bè. Ở nhà một mình chị rất cô đơn và sợ hãi nên tính tình khá nóng nảy. Cũng may, chồng luôn ở bên cạnh động viên, an ủi, chưa bao giờ phàn nàn một lời. Bất cứ khi nào rảnh, anh đều đưa chị đi khắp nơi, cố gắng cho chị làm quen với môi trường xung quanh càng sớm càng tốt.

Nhưng thời gian trôi qua, tâm trạng của chị Yến càng trở nên tồi tệ. Hai vợ chồng bắt đầu tranh cãi về những vấn đề tầm thường trong cuộc sống và 9X bắt đầu nhớ cuộc sống ở Việt Nam. Tuy nhiên, chị cũng sợ nếu trở về Việt Nam sẽ khiến bố mẹ bị hàng xóm láng giềng chỉ trích.

Trong thời gian đó, tôi không biết phải làm gì, tôi thực sự rất nhớ nhà và cảm thấy nhớ nhà vô cùng. Tôi nhớ người thân, bạn bè ở quê hương, nhớ món ăn mẹ nấu, nhớ những khung cảnh, mùi vị quen thuộc ấy, khi một mình tôi không cầm được nước mắt. Đến lúc đó tôi mới nhận ra nơi tôi đang cố gắng rời đi lại đẹp đến thế. Thật không may, trên thế giới không có thuốc hối tiếc. Tôi đã lựa chọn thì phải kiên trì với nó”, nàng dâu Việt chia sẻ.

Sau này chị Yến nỗ lực học tiếng Trung. Sau 3 tháng, chị đã nghe nói được tiếng Trung cơ bản. Khi đang hy vọng sẽ sớm được đi làm thì đúng lúc này chị lại có thai.

Năm 2014, con trai chị Yến chào đời. Là một người mẹ, chị sẵn sàng dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho sự trưởng thành của các con nên chị quyết định dành hết tâm huyết để chăm sóc gia đình, con cái và trở thành một người mẹ toàn thời gian. Dù chồng chị Yến gánh chịu mọi áp lực tài chính nhưng anh không bao giờ phàn nàn và luôn nói với vợ rằng anh là làm được, chị chỉ cần lo cho bản thân và các con là được. Lời nói của anh khiến 9X vừa yên tâm vừa cảm động.

Đến nay cặp đôi đã kết hôn được 10 năm và có với nhau 2 đứa con đáng yêu, một trai một gái. Trong năm nay, vợ chồng chị sẽ chào đón thêm đứa con thứ 3. Dù cuộc sống không giàu có, vẫn đang ở nhà thuê nhưng chị Yến tin rằng những điều này chỉ là tạm thời.

Tôi kết hôn với ‘ông chú’ năm 18 tuổi nhưng tôi không hề hối hận chút nào. Bởi vì anh là người tốt bụng và giàu tình yêu thương, không chỉ tốt với tôi mà còn rất hiếu thảo với bố mẹ tôi”, chị Yến nghẹn ngào nói.

Vụ việc Mèo Béo tự tử vì tình: Bạn gái của Đàm Trúc tiết lộ bí mật
Cô gái này chia sẻ cô từng hẹn hò với Đàm Trúc gần 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 8 năm ngoái, tức trong khoảng thời gian 2 năm Đàm Trúc hẹn hò với Mèo...

Câu chuyện tình yêu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu