Gọi mãi không thấy “con ngáo” đâu, anh chàng thử lấy pháo đốt và chưa đầy 3 giây sau chú Husky chạy như bay về nhà vì sợ tiếng pháo.
Một chàng trai ở Trung Quốc mới đây đã chia sẻ lại cách lôi boss về nhà cực sáng tạo của mình. Theo đó, vì con husky chạy đi chơi mãi không chịu về, anh chàng đi khắp làng trên xóm dưới gọi như hò đò mà không thấy bóng dáng nó đâu nên quyết định sẽ thử nổ một cây pháo.
“Không tìm thấy nó, mà nó lại không biết đường mò về nên tôi thử đốt pháo dọa nó xem thế nào. Tai chó thính lắm mà, tiếng pháo lại to nữa, nhất định nó sẽ sợ rồi chạy về nhà. Không ngờ linh thật, chưa đầy 3 giây đã thấy nó hớt ha hớt hải quay về rồi.” - chàng trai kể lại.